Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Vầng trăng yêu thương” không chỉ mang không khí trung thu đặc biệt đến với trẻ em bản Phú Lâm, xã Phú Gia, Hương Khê (Hà Tĩnh) mà còn mang đến 470 suất quà sẻ chia khó khăn với trẻ em, người dân nơi đây.

Tối 17/9, Bụi Cafe và Báo Hà Tĩnh phối hợp với Huyện đoàn Hương Khê, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” mang trung thu đến với trẻ em, người dân bản Phú Lâm, xã Phú Gia.

Chương trình có sự tham gia của đại diện các đơn vị tài trợ, ca sỹ khách mời Thái Học, ca sỹ nhí Khánh Hà và gần 400 người dân, trẻ em xã Phú Gia.

Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự chương trình.

Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh

Tại chương trình, đông đảo người dân, trẻ em thôn Phú Lâm đã được theo dõi tiết mục múa lân sinh động...

Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh

Các em nhỏ thích thú được giao lưu cùng các chú lân, chú tiểu....

Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh

Các em nhỏ và người dân cũng được theo dõi những màn ảo thuật đặc sắc đến từ nghệ sỹ xiếc Đình Nam.

Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh

Đặc biệt, khán giả được lắng nghe những tiết mục văn nghệ hát về tuổi thơ đến từ ca sỹ nhí Khánh Hà...

Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh

... và những bài hát đặc sắc đến từ giọng ca của nam ca sỹ Thái Học.

Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 470 suất quà đến với trẻ em và người dân bản Phú Lâm, xã Phú Gia. Trong đó, huyện Hương Khê trao tặng 160 suất quà trung thu cho 160 em thiếu nhi dân bản.

Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh

Các đơn vị: Bụi Cafe, Báo Hà Tĩnh, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm trao tặng 160 suất quà trung thu cho 160 em thiếu nhi dân bản...

Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh

... trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 30 em học sinh vượt khó học giỏi...

Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh

... và trao tặng 120 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cho 120 hộ dân bản Phú Lâm.

Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh

Trong không khí đón trung thu sớm, các em thiếu nhi dân bản Phú Lâm đã được phá cỗ trăng rằm.

Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị và các nhà hảo tâm đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn.

Phú Lâm là bản vùng sâu, vùng xa thuộc xã Phú Gia, huyện Hương Khê. Bản có 120 hộ sinh sống với gần 400 nhân khẩu, trong đó có 60 hộ dân tộc Lào.

Người dân bản Phú Lâm sống khá biệt lập bởi khoảng cách địa lý xa trung tâm xã hơn 12km, đường sá đi lại vô cùng khó khăn. Vào mùa mưa lũ, cuộc sống của bà con hầu như bị chia cắt với bên ngoài.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Những điểm mất an toàn trên tuyến ĐT.547

Những điểm mất an toàn trên tuyến ĐT.547

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (ĐT.547) đoạn qua xã Kỳ Xuân và phường Sông Trí xuất hiện nhiều điểm xuống cấp, mặt đường hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Rác thải "bủa vây" bờ sông La

Rác thải "bủa vây" bờ sông La

Dọc tuyến sông La qua địa bàn các xã Đức Thọ và Đức Minh (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng rác thải dạt về, ùn ứ với số lượng lớn gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân ven sông.
Khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân Sơn Tây

Khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân Sơn Tây

Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Sơn Tây tổ chức đã góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" và tri ân những người có công với cách mạng.
Tháng Bảy ở "làng tri ân"

Tháng Bảy ở "làng tri ân"

Tháng Bảy lại về trên thôn Khánh Lộc, xã Gia Hanh (Hà Tĩnh). Những mâm cơm tưởng nhớ, lễ giỗ tập thể cùng việc dâng hương, tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn được các thế hệ người dân nơi đây gìn giữ như một lời tri ân lặng lẽ...
Tháng Bảy trên những công trình nghĩa tình

Tháng Bảy trên những công trình nghĩa tình

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), nhiều địa phương ở Hà Tĩnh triển khai các công trình, hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, chăm lo người có công với cách mạng.
Cảnh báo nguồn gây ô nhiễm từ lốp xe

Cảnh báo nguồn gây ô nhiễm từ lốp xe

Các hạt mài mòn phát sinh từ lốp xe có khả năng thẩm thấu vào đất nông nghiệp, được cây trồng hấp thụ và có nguy cơ đi vào chuỗi thực phẩm của con người.
Bất an khi qua nút giao ở xã Cẩm Xuyên

Bất an khi qua nút giao ở xã Cẩm Xuyên

Nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến đường trục xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có lưu lượng người và phương tiện lớn nhưng chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật ở Công viên Lê Thị Riêng

Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật ở Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 10/7, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Chỉ tính riêng trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập thêm được 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
Tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 9/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện thêm 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật. Đến nay đã có 16 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, mở thêm hy vọng làm rõ danh tính những người lính đã nằm lại gần 60 năm trước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!