MS2202: Mẹ mất, bố bị bệnh hiểm nghèo, 4 đứa trẻ thêm tội nghiệp

(Baohatinh.vn) - Vợ là trụ cột trong gia đình nhưng chẳng may lại qua đời nên người chồng mang bệnh hiểm nghèo là anh Trần Dũng (SN 1985, thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cùng 4 đứa con thơ lâm vào cảnh tương lai bất định...

MS2202: Mẹ mất, bố bị bệnh hiểm nghèo, 4 đứa trẻ thêm tội nghiệp

Tang thương bao trùm căn nhà của anh Trần Dũng khi người vợ đột ngột ra đi.

Những ngày này, khi mọi nẻo đường đã rộn ràng sắc xuân, nhiều gia đình đang tất bật mua sắm đón tết thì sự u buồn lại bao trùm gia đình anh Trần Dũng, khi người vợ - chị Phan Thị Hồng (SN 1990), không may qua đời khi gặp tai nạn cách đây ít ngày.

Trong căn nhà cấp 4 nằm cuối ngõ, 4 đứa trẻ đầu quấn khăn tang, tay cầm nén nhang thắp lên bàn thờ mẹ. Dường như 4 đứa trẻ vẫn chưa hình dung được khó khăn, vất vả mà chúng sẽ phải đối mặt sau khi mẹ qua đời.

MS2202: Mẹ mất, bố bị bệnh hiểm nghèo, 4 đứa trẻ thêm tội nghiệp

Con gái út khóc đòi mẹ khi thấy di ảnh mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ xuống đây với con. Bố ơi, con nhớ mẹ” – khi lời của con gái út chị Hồng - bé Trần Thị Ngọc Diễm (SN 2018) vừa dứt, anh Trần Dũng ôm lấy cô con gái nhỏ, khóc nức nở: “Mẹ đang đi xa. Con ngoan rồi bố dặn mẹ thương con nhiều hơn”.

Gạt vội giọt nước mắt, anh Trần Dũng cho biết: bản thân sinh ra trong gia đình nghèo, phải nghỉ học sớm để đỡ đần bố mẹ. Hoàn cảnh của chị Hồng cũng không hơn gì. Năm 2008, anh chị kết hôn và có với nhau 4 người con là Trần Anh Tiến (SN 2010, học lớp 6, Trường THCS Mỹ Lộc), Trần Thị Kim Oanh (SN 2012, học lớp 4, Trường Tiểu học Mỹ Lộc), Trần Uyển Nhi (SN 2014, học lớp 2, Trường Tiểu học Mỹ Lộc) và Trần Thị Ngọc Diễm (SN 2018, Trường Mầm non Mỹ Lộc).

MS2202: Mẹ mất, bố bị bệnh hiểm nghèo, 4 đứa trẻ thêm tội nghiệp

Chị Hồng ra đi để lại 4 đứa con thơ cho người chồng bệnh tật.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng anh Dũng, chị Hồng luôn chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng, chăm lo cho tương lai các con. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, bệnh tật luôn đeo bám gia đình khốn khổ này.

Trong khi anh Trần Dũng bị xơ gan cổ trướng, giãn tĩnh mạch thực quản độ 3 thì chị Phan Thị Hồng lại bị u nang tử cung. Nhà nghèo, sức khỏe yếu, vợ chồng anh Dũng chạy vạy hết làng trên tới xóm dưới để vay mượn tiền chạy chữa bệnh.

Khoảng một năm trở lại đây, bệnh tật của chị Hồng có phần thuyên giảm nên chị một mình cáng đáng mọi việc trong nhà, từ đồng áng tới chăm lo cho các con, giúp anh Dũng yên tâm chữa bệnh. Những tưởng khó khăn sẽ dần qua đi thì chị Hồng lại đột ngột ra đi.

Buổi sáng cách đây ít ngày, sau khi đưa con tới trường, chị Hồng chạy xe máy về nhà mẹ đẻ ở xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc) để vay mượn ít tiền mua phân bón và sắm cho các con bộ đồ mới đón tết.

Trong quá trình di chuyển, xe máy của chị Hồng va chạm với 1 xe máy khác. Đúng lúc này, chiếc xe khách 24 chỗ chạy tới, cán qua người khiến chị Hồng làm chị tử vong. Ngày vợ mất, anh Dũng đang chữa bệnh ở xa nên không về kịp, việc hậu sự đành nhờ người thân và hàng xóm lo giúp.

MS2202: Mẹ mất, bố bị bệnh hiểm nghèo, 4 đứa trẻ thêm tội nghiệp

Chị Hồng ra đi khi các con còn quá nhỏ, chưa thể tự lo cho bản thân.

“Mấy ngày trước khi mất, Hồng gọi điện ra nói tôi yên tâm chữa bệnh, việc ở nhà vẫn đang ổn thỏa. Hồng còn nói đã có tiền mua áo quần mới cho các con, không để chúng phải thiệt thòi khi tết đến. Tôi cũng động viên vợ cố gắng, xong đợt điều trị này sẽ về nhà để san sẻ bớt khó khăn. Ấy thế mà đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng vợ....", anh Trần Dũng khóc nghẹn.

Theo lời anh Dũng, số tiền nợ của gia đình nay lên tới 300 triệu đồng. Trước đó, vợ chồng cũng đã cắt bán một nửa mảnh đất nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, không thấm vào đâu so với số tiền nợ cũng như chạy chữa bệnh tật.

MS2202: Mẹ mất, bố bị bệnh hiểm nghèo, 4 đứa trẻ thêm tội nghiệp

Anh Trần Dũng khóc nghẹn khi lo lắng cho tương lai của 4 người con.

Điều khiến anh Dũng lo lắng hơn là bệnh tình anh hiện vẫn “chưa thể nói trước”. “Mấy đứa còn nhỏ dại lắm. Những năm qua, cuộc sống khó khăn, nợ nần chồng chất nên các con cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, không được như bạn cùng trang lứa. Nay các con còn phải chịu cảnh mất mẹ, mà tôi thì sức khỏe yếu, cuộc sống mỗi ngày còn khó khăn chứ chưa dám nghĩ tới tương lai sau này”, anh Trần Dũng tâm sự.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Lộc Trần Viết Sâm cho hay: gia đình anh Dũng, chị Hồng là hộ nghèo của địa phương suốt nhiều năm qua. Các ngành chức năng cũng đã có nhiều giúp đỡ nhưng do vợ chồng cứ “thay nhau đi viện” nên cái nghèo cứ đeo bám mãi.

“Nay chị Hồng mất rồi, anh Dũng lại bệnh tật, gia đình vốn đã khó khăn sẽ càng thêm vất vả. Chúng tôi mong muốn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay san sẻ với gia đình anh Dũng để tương lai các cháu nhỏ sẽ đỡ khó khăn hơn...”, ông Trần Viết Sâm mong mỏi.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Trần Dũng xin gửi về:

1. Mã số MS2202 - Anh Trần Dũng

Địa chỉ: thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại liên hệ 0763150930.

Số tài khoản: 19035162404015 - Ngân hàng Techcombank (Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam).

2. Hoặc qua Báo Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.

Số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung ủng hộ:"Ủng hộ hoàn cảnh MS2202 - Trần Dũng".

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast