MS2309: Gia cảnh khốn khó của người phụ nữ mù bẩm sinh

(Baohatinh.vn) - Chị Trần Thị Vân (SN 1977) ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị mù bẩm sinh, đang sống cùng người mẹ già yếu, nhà cửa tạm bợ, cuộc sống vô cùng khó khăn... nên rất mong được các tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ.

Video: Cuộc sống nghèo khó của chị Trần Thị Vân.

Chị Trần Thị Vân ở tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà) có bố từng đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường B và bị ảnh hưởng trực tiếp chất độc màu da cam của Mỹ.

Chị Vân sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, mù lòa nên không thể đi học hay tự lao động nuôi sống bản thân, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc. Hằng ngày, chị Vân chỉ có thể ngồi một chỗ hoặc dọn dẹp sơ qua nhà cửa rồi lên giường chờ đến bữa ăn.

MS2309: Gia cảnh khốn khó của người phụ nữ mù bẩm sinh

Con mù lòa, mẹ già yếu đang sống trong căn nhà tôn tạm bợ, xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Các anh em của chị đều đã có gia đình riêng nên chị Vân sống cùng người mẹ già là bà Nguyễn Thị Minh (78 tuổi). Do tuổi cao, lại từng bị tai nạn nên bà Minh thường xuyên đau yếu, đi lại khó khăn.

Từ nhiều năm nay, hai mẹ con đều không có khả năng lao động, không ruộng nương... nên luôn trong cảnh ăn không đủ no, ốm đau không có thuốc, sống bấu víu vào nhau cho qua ngày.

Cuộc sống thường ngày của họ phụ thuộc hoàn toàn vào 1,6 triệu đồng/tháng từ nguồn trợ cấp xã hội của chị Vân và sự đùm bọc, yêu thương của xóm giềng, sự san sẻ của gia đình người em trai thứ 5 đang sống bên cạnh.

MS2309: Gia cảnh khốn khó của người phụ nữ mù bẩm sinh

Chị Vân (ngồi ở giữa) đang sống cùng mẹ già ở trong căn nhà tôn tồi tàn.

Năm 2019, căn nhà nhỏ xuống cấp đã bị mưa bão làm sập, bà Minh phải sang ở tạm nhà con trai, còn chị Vân không nơi cư ngụ. Trước tình cảnh đó, năm 2020, anh em, chòm xóm đi xin các tấm tôn đã qua sử dụng về dựng tạm trên nền đất cũ làm chỗ ở cho đến nay.

Gọi là “nhà” nhưng diện tích chỉ rộng 30 m2, cao 2,5m, không vách ngăn phòng, không có bếp, không có nhà vệ sinh, không cửa sổ, các tấm tôn thưng ở 3 vách bên đầy rẫy lỗ thủng, bức tường duy nhất được tận dụng từ căn nhà cũ.

Bên trong ngôi nhà tuềnh toàng này chỉ có 1 chiếc giường cho hai người nằm chung, 2 chiếc tủ dùng để bát đũa và để quần áo cùng 1 chiếc xe lăn cũ dùng cho bà Minh đi lại lúc trái gió, trở trời.

MS2309: Gia cảnh khốn khó của người phụ nữ mù bẩm sinh

Ngôi nhà trống huơ trống hoác của mẹ con chị Vân.

Chị Trần Thị Vân nghẹn ngào: “Vì gia cảnh nghèo khổ, hai mẹ con bệnh tật, đau yếu, anh chị em ruột cũng đang cảnh khó khăn nên chúng tôi không thể làm nhà để ở.

Mùa hè trong căn nhà tôn này, nhiệt độ như lò lửa. Mùa đông, mẹ con tôi không dám ngủ vì bị mưa hắt và tiếng gió rít qua mái tôn rất sợ hãi. Mẹ con chúng tôi rất tha thiết, mong muốn các tấm lòng hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ để có chỗ cư ngụ và sẻ chia bớt vất vả trong cuộc sống thường ngày”.

MS2309: Gia cảnh khốn khó của người phụ nữ mù bẩm sinh

Các thành viên trong gia đình đang phải bấu víu vào nhau để bám trụ qua ngày.

Chị Phan Thị Thiết (em dâu út của chị Vân) buồn bã: “Chị và mẹ tôi đang trong tình cảnh rất khốn khó. Lâu nay, vì tình thương, tôi phải “cắn răng” làm tạo chỗ “bấu víu” cho chị và mẹ. Nhưng nay con cái ngày một lớn, áp lực cuộc sống và chi tiêu trong gia đình tăng thêm, lại nợ nần, sức khỏe cả hai vợ chồng đều yếu”.

“Gia đình chúng tôi ở ngay cạnh nhưng cũng đang cùng cực. Tôi bị tàn tật ở tay, chồng tôi (em trai chị Vân) cũng mù lòa từ nhỏ. Nhà có đến 4 đứa con, nhưng đứa lớn nhất mới 12 tuổi, đứa bé nhất chỉ 5 tuổi. Ngoại trừ tôi làm được ít việc nhẹ thì cả nhà không ai lao động được nên 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp xã hội hằng tháng”, chị Thiết lý giải thêm về nguyên nhân không tiếp tục chăm sóc được chị và mẹ.

MS2309: Gia cảnh khốn khó của người phụ nữ mù bẩm sinh

Từ lúc sinh, chị Vân đã phải sống trong cảnh mò mẫm, tăm tối.

Chị Nguyễn Thị Lý ở tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà (hàng xóm chị Vân) thông tin: “Gia cảnh của chị Vân nói riêng và gia đình này nói chung rất đáng thương. Bản thân chị Vân mù lòa, cuộc sống kham khổ, nơi ăn chốn ở tạm bợ, chị còn có mẹ già nhưng chẳng biết nương tựa vào ai, chỉ lay lắt sống qua ngày.

Bà con xóm giềng thường xuyên đến động viên, hỗ trợ nhưng không đáng kể nên rất mong các cấp, ngành, các tấm lòng thiện nguyện quan tâm, giúp đỡ”.

MS2309: Gia cảnh khốn khó của người phụ nữ mù bẩm sinh

Những tấm tôn thủng lỗ chỗ xung quanh nhà đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội thị trấn Lộc Hà cho biết: “Hoàn cảnh của chị Vân rất cần được giúp đỡ. Chính quyền địa phương và hội chúng tôi cũng luôn quan tâm, động viên nhưng vì nhiều nguyên do, khó khăn khác nhau nên đến nay, hội viên này vẫn chưa có nhà kiên cố để ở, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Vì vậy, rất mong các doanh nghiệp, các tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ để chị Vân sớm có một mái ấm đảm bảo an toàn, vơi bớt tủi cực trong cuộc sống”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Chị Phan Thị Thiết, tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Số điện thoại: 0342257881; số tài khoản: 3712202228325, Ngân hàng Agribank chi nhánh Lộc Hà.

Hoặc Báo Hà Tĩnh, địa chỉ: số 223 đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh; số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung ủng hộ: “Ủng hộ hoàn cảnh MS2309 - Trần Thị Vân".

MS2309: Gia cảnh khốn khó của người phụ nữ mù bẩm sinh

Độc giả có thể sử dụng mã QR Pay để thực hiện chuyển khoản ủng hộ.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast