Sau trận đấu giữa U20 Việt Nam – U20 Pháp, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã tỏ ra không hài lòng về trọng tài chính Norbert Hauata, người từng không đạt chuẩn trọng tài FIFA trong đợt kiểm tra hồi cuối năm ngoái.
Được biết, cuối năm ngoái Liên đoàn bóng đá châu Âu Đại Dương gửi trọng tài Norbert Hauata (người Tahiti) sang Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tham dự lớp tập huấn trọng tài cao cấp FIFA (ELITE) của năm 2017 tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 20 đến 24/11/2016.
Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra cuối khoá, trọng tài Norbert Hauata đã không đạt yêu cầu về thể lực, nên không đạt chuẩn trọng tài cao cấp FIFA. Sau đó, vị vua sân cỏ này phải kiểm tra lại trong đợt tập huấn tổ chức vào tháng 3 vừa qua. Trong khoá tập huấn trọng tài cao cấp FIFA hồi cuối năm ngoái có rất đông trọng tài của nhiều quốc gia, Việt Nam có trọng tài Võ Minh Trí tham dự.
Ở trận đấu thứ 2 của bảng E tại vòng chung kết U20 thế giới giữa Việt Nam – Pháp, trọng tài Norbert Hauata đã bắt chính và đã rút khá nhiều thẻ phạt với U20 Việt Nam. Điều này khiến HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn không hài lòng.
Trong phòng họp báo, ông Tuấn đã cho biết: “Việt Nam bị thổi phạt nhiều tình huống không đáng. Tôi ví dụ tình huống Đình Trọng bị phạt thẻ vàng thứ 2, hay pha thổi phạt đền đội U20 Việt Nam theo luật mới cũng không đáng bị thẻ vàng. Trọng tài sử dụng thẻ nhiều đã tác động không ít đến tâm lý cầu thủ của chúng tôi. Nói ra không phải để bao biện cho trận thua của U20 Việt Nam vì đội Pháp vượt trội về mọi mặt, nhưng tôi không hiểu Tahiti ở đâu mà lại sinh ra trọng tài như thế”.
Trận đấu vừa qua, trọng tài Norbert Hauata đã rút ra 6 thẻ vàng phạt các cầu thủ Việt Nam, trong đó có 2 thẻ vàng dành cho Đình Trọng. Trò chuyện cùng chúng tôi, cựu còi vàng Võ Quang Vinh đã cho biết, vị trọng tài người Tahiti đã khá nặng tay ở tình huống thổi phạt 11m đội Việt Nam.
Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang nuôi tham vọng chen chân vào top 3, trong khi Sông Lam Nghệ An lại đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Trận “derby xứ Nghệ” vì thế hứa hẹn đầy kịch tính.
Khi Premier League tiến vào những vòng đấu cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến không phải là cuộc đua tranh danh hiệu hấp dẫn mà là một vở kịch phi lý đến cùng cực.
Sau thất bại cay đắng trước PSG ở Champions League, Arsenal không chỉ khép lại một mùa giải trắng tay mà còn đứng trước nguy cơ mất tấm vé dự Champions League mùa tới.
Sông Lam Nghệ An lại có thêm một mùa giải buồn khi phải đối diện với nguy cơ xuống hạng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn đúng 5 trận để tự quyết số phận của mình.
Việc U23 Việt Nam là một trong những chủ nhà đồng thời thuộc nhóm hạt giống cao nhất hứa hẹn sẽ tạo ra lợi thế lớn trong hành trình giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Reuters dẫn tin FIFA về việc CLB Phú Thọ sẽ bị tước tư cách thi đấu giải hạng Nhì Quốc gia vì tham gia dàn xếp tỷ số. Đội bóng này phải xuống chơi ở giải hạng Ba quốc gia.
Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Với mái tóc vàng óng nổi bật và tinh thần chiến đấu không gì lay chuyển, Lamine Yamal dần trở thành biểu tượng mới của Barcelona và cơn ác mộng dai dẳng của Real Madrid.
Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu