Ngang nhiên tập kết hàng trăm khối đất phong hóa trong khu dân cư

(Baohatinh.vn) - Một bãi tập kết đất quy mô lớn xuất hiện ngay trong khu quy hoạch Cồn Mô (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) nằm sát quốc lộ 8 đang gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

bqbht_br_d1.jpg
Bãi tập kết đất quy mô lớn "án ngữ" ngay giữa khu dân cư ở Đức Thọ.

Thời gian qua, tại khu quy hoạch Cồn Mô (thôn Đại Nghĩa, xã Đức Thọ) xuất hiện một bãi tập kết đất quy mô lớn, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân. Điều đáng nói, khu đất này vốn là đất thổ cư đã được quy hoạch để xây dựng nhà ở nhưng đang bị sử dụng sai mục đích trong thời gian dài...

Theo ghi nhận, bãi tập kết đất có diện tích cả nghìn mét vuông, được quây bằng tôn, bên trong tập kết hàng trăm khối đất (chủ yếu đất phong hóa). Vị trí bãi đất nằm ngay mặt tiền quốc lộ 8 – tuyến giao thông huyết mạch của địa phương, phía sau giáp Phòng khám Đa khoa Hồng Hoàng và nhiều hộ dân sinh sống.

bqbht_br_d2.jpg
Vị trí bãi đất nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 8 – tuyến giao thông huyết mạch của địa phương, phía sau giáp Phòng khám Đa khoa Hồng Hoàng và nhiều hộ dân sinh sống.

Theo người dân xung quanh cho biết, từ khi bãi tập kết đất hình thành, cuộc sống hằng ngày của họ bị đảo lộn. Vào những đợt mưa lớn, đất đá từ bãi tập kết theo nước tràn xuống đường dân sinh và vỉa hè Quốc lộ 8, gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong khi đó, những ngày nắng, bụi đất phát tán từ bãi tập kết và từ các xe tải ra vào liên tục bao phủ khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ.

“Xe tải chở đất ra vào suốt ngày, đất đá rơi vãi khắp đường, vừa bẩn vừa lầy lội. Trời nắng thì bụi bay mù mịt, mưa thì bùn đất. Khu này là đất ở mà lại làm bãi tập kết đất, chúng tôi thấy rất bất hợp lý”, anh N.T.D – thôn Đại Nghĩa bức xúc.

bqbht_br_d4.jpg
Đất đá theo nước mưa tràn xuống đường đi trong khu dân cư.

Không dừng lại ở việc tập kết đất, theo phản ánh của người dân, khu vực này còn được sử dụng làm bãi trộn bê tông. Nhiều thời điểm, máy trộn bê tông hoạt động phát ra tiếng ồn lớn, không chỉ gây tác động đến người có tuổi mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập của học sinh, đặc biệt vào các khung giờ cần nghỉ ngơi.

“Nguyện vọng chung của bà con là chính quyền các cấp sớm kiểm tra, có biện pháp xử lý, dẹp bỏ bãi tập kết đất, trả lại cảnh quan và môi trường sống đúng theo quy hoạch ban đầu”, ông Đinh Xuân Thành – Trưởng thôn Đại Nghĩa cho biết.

bqbht_br_d5.jpg
bqbht_br_d3.jpg
Đất được đưa đến tập kết rồi chở đi luân phiên gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, ATGT ở khu dân cư và mỹ quan địa phương.

Trao đổi với phóng viên, chính quyền địa phương xác nhận đã nắm được thực trạng trên và cho biết, khu đất này thuộc quyền sử dụng của một hộ gia đình trúng đấu giá 8 lô đất liền kề, gồm 4 lô mặt tiền quốc lộ 8 và 4 lô phía sau giáp Phòng khám Đa khoa Hồng Hoàng. Toàn bộ diện tích đều là đất ở. Việc biến khu đất thổ cư thành bãi tập kết đất, thậm chí tổ chức trộn bê tông ngay trong khu dân cư là điều bất hợp lý, đi ngược lại mục tiêu quy hoạch và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người dân sinh sống xung quanh.

Thực trạng này không chỉ đặt ra vấn đề về ý thức chấp hành pháp luật của chủ sử dụng đất mà còn đặt ra yêu cầu cần sớm vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng nhằm kiểm tra, chấn chỉnh việc sử dụng đất sai mục đích. Người dân khu quy hoạch Cồn Mô mong muốn môi trường sống sớm được trả lại sự an toàn, yên tĩnh vốn có, tránh để tình trạng ô nhiễm, mất trật tự kéo dài, làm ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị của địa phương.

UBND xã Đức Thọ đã nắm được việc một hộ dân tự ý quây tôn, tập kết vật liệu xây dựng tại khu quy hoạch Cồn Mô. Qua kiểm tra, xác minh, việc tập kết vật liệu tại khu vực này là không đúng quy định. Chúng tôi đã cử cán bộ chuyên môn hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Địa phương đang chỉ đạo các bộ phận liên quan vào cuộc xử lý quyết liệt bởi khu vực tập kết vật liệu nằm ở vị trí đông người qua lại, sát trục quốc lộ 8, gây ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự và bộ mặt chung của địa phương.

Ông Bùi Ngọc Nhật – Chủ tịch UBND xã Đức Thọ

Video: Bãi đất mọc giữa khu dân cư ở Đức Thọ.

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.