(Baohatinh.vn) - Vào khoảng 9h ngày 7/3, khi đang đánh lưới mực trên vùng biển thuộc xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), ông Lê Lâm (SN 1970) trú tại thôn Lâm Hải Hoa, xã Xuân Liên đã bị 1 tàu cá bắt lên tàu, đánh đập. Đến 15h30 giờ chiều nay, gia đình và chính quyền địa phương vẫn chưa có thông tin về ông Lâm.
Ông Trần Mạnh Hiền (SN 1970) trú tại thôn Lâm Hải Hoa vừa chạy thoát cuộc truy đuổi kể lại sự việc.
Vết bầm tím trên người ông Hiền vì bị các ngư dân trên tàu mang số hiệu Nghệ An dùng gậy đánh đập
Theo ông Trần Văn Vinh (SN 1962) trú tại thôn Lâm Hải Hoa, như thường lệ vào khoảng 4h sáng nay, thuyền ông và 6 thuyền khác (mỗi thuyền 1 người) xuất hành đánh lưới mực trên biển. “Khi ra khỏi đất liền khoảng 7 hải lý thì bắt gặp 1 căp tàu dã cào đánh cá mang số hiệu Nghệ An (trong đó có 1 tàu mang biển số NA 9999), đang dùng giã cào đánh bắt hải sản mang tính hủy diệt.
Lâp tức ông cùng 5 thuyền nhỏ vây lại, xua đuổi các tàu cá Nghệ An. Thế nhưng, 2 tàu này gọi thêm hai cặp tàu (không rõ biển hiệu) khác đến áp sát, tấn công các thuyền viên” - ông Vinh kể lại.
Trong quá trình xua đuổi, ông Vinh cũng bị các đối tượng trên tàu Nghệ An dùng đá ném, gây thương tích ở tai, đầu
Ông Nguyễn Ngọc Quý (SN 1969), một chủ thuyền khác chứng kiến sự việc cho biết thêm: “Các ngư dân trên tàu mang số hiệu Nghệ An rất hung hãn, bắt ông Lê Lâm lên tàu, trói tay chân rồi cùng nhau đánh đập rất dã man”.
Chủ tịch UBND xã Xuân Liên Mai Anh Lý cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã báo tin đến Đồn Biên phòng Lạch Kèn (đóng tại xã Xuân Liên) để có các biện pháp giải cứu ngư dân. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa ai biết ông Lâm đang ở đâu”.
Cán bộ Đồn Biên phòng Lạch Kèn lấy lời khai các ngư dân (ngoài cùng bên phải là Chủ tịch UBND xã Xuân Liên Mai Anh Lý, cạnh đó là ngư dân Nguyễn Ngọc Quý, người đội mũ tai bèo là ông Trần Văn Vinh)
Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn Nguyễn Trọng Mão cho biết: "Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò (Nghệ An) phối hợp tìm kiếm, song khó ở chỗ là các tàu có 5 chữ số nhưng do số đầu bị mờ, ngư dân chỉ nhìn thấy 4 số 9999 ở đuôi nên các đồng nghiệp ở nghệ An vẫn chưa xác minh được danh tính các chủ tàu này.”
Hiện vụ việc vẫn đang được chính quyền địa phương và đơn vị chức năng phối hợp giải quyết.
Xã Xuân Liên hiện có 149 tàu đánh cá các loại với hơn 250 lao động thường xuyên đánh bắt hải sản trên biển, sản lượng khai thác hàng năm đạt 1.300 tấn.
Khoảng 14h chiều nay (28/2), một số ngư dân địa phương phát hiện xác một con cá voi rất lớn trôi dạt vào gần bờ biển xã Cương Gián (Nghi Xuân - Hà Tĩnh).
Trong tháng 11/2025, Hà Tĩnh xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người tử vong, 26 người bị thương (tăng 4 vụ, 2 người tử vong và 4 người bị thương so với tháng 10/2025).
Với hành vi đào san lấp mặt bằng, hạ độ dốc làm lối đi trên phạm vi đất rừng sản xuất, ông Nguyễn Hùng C. (trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) bị UBND xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xử phạt.
Không khí Giáng sinh đang bắt đầu rộn ràng ở Hà Tĩnh, nhiều giáo xứ, khu dân cư đã tổ chức dựng hang Bê-lem. Tuy nhiên, việc dựng hang đá rất dễ xảy ra cháy nổ, mất an toàn...
Hai nhóm học sinh THCS ở xã Kỳ Anh và Kỳ Khang (Hà Tĩnh) mang theo các loại hung khí như ná cao su cải tiến, dao phóng, ống tuýp sắt, đèn laser, côn nhị khúc… để hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.
Tòa án Nhân dân Khu vực 5 (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lý Hùng mức án 5 năm tù giam vì lái xe tải không có giấy phép và thiếu trách nhiệm, gây tai nạn nghiêm trọng.
Dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm online tăng cao cũng là lúc nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi xuất hiện. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi giao dịch để tránh bị chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình tham gia đám cưới ở xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh, Trương Văn Bạch mang súng ra bắn chỉ thiên 1 phát lên trời tạo như tiếng pháo nổ để "góp vui".
Chương trình “Không một mình” do Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) tổ chức nhằm tăng cường kỹ năng an toàn số cho học sinh trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.
Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên giới mà còn đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối cho giao thương và phát triển kinh tế dịp cuối năm.
Từ ngày 15/12, nếu người dân không xuất trình được thông tin cư trú bằng giấy tờ có liên quan hoặc thông qua ứng dụng VNeID thì có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền lên đến 1 triệu đồng.
Trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra một số vụ sạt lở tại các mỏ khai thác vật liệu xây dựng. Thực trạng này gây thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như đe dọa đến sự an toàn của người lao động.
Làm việc với lực lượng chức năng Hà Tĩnh, đối tượng Hoàng Thị Thuần khai nhận sang Thủ đô Viêng Chăn (Lào) vận chuyển vàng về Việt Nam để lấy 7 triệu đồng tiền công.
Các đối tượng mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ, sau đó chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Bên cạnh quyết tâm trấn áp tội phạm của lực lượng Công an Hà Tĩnh, người dân cần cảnh giác tối đa, không tạo cơ hội cho kẻ gian, đảm bảo giữ vững sự bình yên cho gia đình.
Cùng với lực lượng CSGT toàn quốc, Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh đang phối hợp công an các xã, phường đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Việc ứng dụng bản đồ số Google Maps trong quản lý hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an Hà Tĩnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại địa bàn Hà Tĩnh, hàng loạt cụm đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng, tê liệt trong thời gian dài nhưng chưa được sửa chữa, nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một đế chế mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.