Người cán bộ tổ dân phố gánh tròn cả “hai vai”

(Baohatinh.vn) - Phía sau hình ảnh văn minh, sạch đẹp của tổ dân phố 3 (phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) là sự tận tâm với công việc của Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Hoàng Ngọc Lâm.

Trước khi tham gia công tác ở cơ sở, ông Hoàng Ngọc Lâm (SN 1952) từng có 38 năm công tác tại nhiều đơn vị quân đội (từ năm 1970 đến 2008). Sau khi nghỉ hưu và trở về địa phương, ông Lâm tham gia sinh hoạt tại Chi hội Cựu chiến binh của tổ dân phố (TDP) 3. Đến năm 2014, ông được người dân TDP tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận TDP 3, phường Nguyễn Du (thành phố Hà Tĩnh).

z5689843044536_cd41493dc51777ba457f15c0eb3a0ec3.jpg
Ông Hoàng Ngọc Lâm - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận TDP 3, phường Nguyễn Du.

Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận, ông Lâm luôn ghi nhớ lời Bác dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, xem đây là bài học quý báu, để tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy sức dân.

TDP 3 có 352 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu. Người dân ở đây chủ yếu làm nghề kinh doanh, buôn bán và nhiều gia đình cán bộ hưu trí. Bằng sự nhiệt tình, gương mẫu và tấm lòng tận tâm, ông đã đoàn kết, tập hợp mọi người cùng góp công sức đưa TDP 3 trở thành điển hình trong các hoạt động, phong trào của địa phương. Đặc biệt, trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, TDP 3 đã đạt nhiều kết quả tích cực.

z5689832374333_cd4984e40faf3220aa14452349bc8dcf.jpg
Ông Hoàng Ngọc Lâm và ông Trần Văn Dục - Tổ trưởng TDP 3 thường xuyên chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo... để cùng nhau xây dựng TDP phát triển.

Năm 2014, khi bắt tay xây dựng đô thị văn minh, cơ sở hạ tầng của TDP 3 chưa đồng đều, nhà văn hóa xuống cấp, thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi cho người dân… Đây là một bài toán khó, đặt lên vai ông Lâm và các cộng sự.

"Tôi đã cùng chi ủy, ban công tác mặt trận TDP bàn bạc, cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu. Các thành viên của ban công tác mặt trận thực hiện nhiệm vụ bám nắm cơ sở, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên để tạo sức lan tỏa cho phong trào xây dựng đô thị văn minh”, ông Lâm nhớ lại.

z5689826532656_c694e0003cb614165e35bfb90d98f156.jpg
z5689826495678_29ca85ee184e32bb9f2598f83ef0a5c3.jpg
Một số công trình của TDP 3 như: khu vui chơi, nhà sân thể thao... được người dân trong TDP tích cực đóng góp, xây dựng.

“Nói đi đôi với làm”, ông Lâm đã tiên phong đóng góp tiền của, công sức vào các phần việc, xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh. Những buổi làm vệ sinh môi trường, phong quang ngõ phố, nhà văn hóa… đều được ông Lâm đi đầu và vận động người dân cùng tham gia. Sự nêu gương của ông đã được người dân tin tưởng, noi theo. Từ năm 2014 đến nay, hơn 7 tỷ đồng đã được người dân TDP 3 đóng góp để xây dựng các công trình công cộng như: nhà văn hóa, sân chơi, rải thảm nhựa đường tổ dân phố... Nhờ đó, diện mạo của TDP 3 ngày càng hiện đại, văn minh, sạch đẹp.

z5689828197892_c62b1a460365da7c1f885cbba065d5d2.jpg
Ông Lâm và ông Nguyễn Xuân Lục - Tổ trưởng Tổ liên gia 9 cùng trao đổi về công tác chăm sóc cây xanh và cảnh quan khu vui chơi của TDP 3.

Phấn khởi về những thành quả đạt được sau 10 năm nỗ lực, ông Lâm cho biết: “Hiện, 100% tuyến đường, ngõ, ngách của TDP 3 đã được rải thảm nhựa. Nhiều tuyến đường được trang trí đèn led, cổng chào, hàng cây xanh… Hệ thống camera an ninh phủ kín góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Đặc biệt, năm 2019, TDP 3 được công nhận đạt tiêu chí nhà văn hóa mẫu, TDP mẫu. Cuối năm 2020, ngôi nhà trí tuệ của TDP được ra mắt, trở thành nơi học tập, vui chơi, giải trí cho bà con".

Sự nỗ lực của ông Lâm cùng người dân TDP 3 đã được các cấp chính quyền công nhận, đánh giá cao. Nhiều năm liền, chi bộ, tập thể TDP 3, các đoàn thể và cá nhân ông Lâm đều được Thành ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen, giấy khen.

z5689831590690_4e37ccaae4ab778ba114f3163b57b330.jpg
z5689830209951_134347d1d296e5e93ed804a1e109b724.jpg
Chi bộ, tập thể TDP 3, các đoàn thể và cá nhân ông Lâm nhận được sự đánh giá cao của các cấp chính quyền.

Ông Nguyễn Xuân Lục - Tổ trưởng Tổ liên gia 9 (TDP 3) cho biết: “Cùng đồng hành với ông Lâm từ những ngày đầu xây dựng TDP mẫu, tôi nhận thấy ở ông một tinh thần làm việc hết mình vì cộng đồng. Những kết quả mà TDP 3 đạt được hôm nay có sự đóng góp hết mình, không ngừng nghỉ vì công việc chung của ông Lâm”.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận TDP 3, ông Lâm đã trở thành tấm gương cán bộ tiêu biểu trên địa bàn. Dù đảm nhận “hai vai” song ông luôn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, thực hiện các cuộc vận động, phong trào do các cấp phát động. Nhờ đó, TDP 3 trở thành điển hình xây dựng TDP kiểu mẫu của thành phố. Mong rằng, ông Lâm sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực để góp phần đưa TDP 3 đạt được nhiều thành tích nổi bật hơn nữa.

Bà Võ Thị Tám - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nguyễn Du

Video: Ông Hoàng Ngọc Lâm chia sẻ về kỳ vọng tại đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Chủ đề ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP

Chủ đề Báo Nhân Dân

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.