Người tiêu dùng Hà Tĩnh đừng “cả tin” khi mua thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng!

(Baohatinh.vn) - Không ít người tiêu dùng Hà Tĩnh đặt mua online các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng chỉ dựa trên những lời quảng cáo của người bán mà không nắm rõ nguồn gốc xuất xứ dẫn đến phải trả giá cho những sai lầm...

Người tiêu dùng Hà Tĩnh đừng “cả tin” khi mua thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng!

Rất dễ tìm thấy thuốc, thực phẩm chức năng được rao bán tràn lan trên mạng xã hội.

Cách đây không lâu, khi xem livestream trên Facebook quảng cáo về thuốc đông y chữa bệnh men gan cao, gan nhiễm mỡ, anh Trần Trọng T. (xã Cổ Đạm, Nghi Xuân) đã “mạnh tay” chi 5,5 triệu đồng để mua.

Anh T. chia sẻ: Ban đầu tôi chỉ nghĩ xem chứ không mua nhưng càng xem càng thấy họ nói thuyết phục. Người bán còn đưa ra các hình ảnh, chia sẻ của những người được chữa khỏi nên tôi càng tin tưởng và đã chốt đơn đặt mua.

Đoạn ghi âm chia sẻ của anh Trần Trọng T. khi mua thuốc qua facebook

Biết tôi mua thuốc trên Facebook, cháu gái tôi đặt ra cho tôi một số câu hỏi như: thuốc đó có được cơ quan chức năng chứng nhận không, người bán thuốc có là y, bác sĩ gì không thì tôi mới “ngớ người”. Vậy nên, khi nhận thuốc về, tôi chẳng dám sử dụng.

Người tiêu dùng Hà Tĩnh đừng “cả tin” khi mua thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng!

Sản phẩm thuốc đông y chữa bệnh về gan mà anh Trần Trọng T. đã mua với giá 5,5 triệu đồng.

Còn chị Hồng V. – nhân viên văn phòng tại TP Hà Tĩnh đặt mua online hộp collagen có xuất xứ từ Mỹ nhưng khi quét mã vạch, tìm các thông tin liên quan đến sản phẩm thì lại không thấy.

Chị Hồng V. cho hay: “Cách đây không lâu, tôi đặt mua hộp collagen theo một tài khoản Facebook với giá 690.000 đồng. Khi nhận hàng, tôi quét mã vạch sản phẩm qua phần mềm trên điện thoại nhưng không tìm thấy sản phẩm. Nghi ngờ về nguồn gốc, tôi nhắn tin hỏi người bán thì họ bảo 100% là hàng xách tay từ Mỹ rồi sau đó chặn luôn facebook của tôi. Hàng kém chất lượng nếu là quần áo thì chỉ mất tiền, còn thực phẩm chức năng thì dùng không cẩn thận sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe”.

Người tiêu dùng Hà Tĩnh đừng “cả tin” khi mua thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng!

Trên mạng xã hội bán đủ các loại thực phẩm chức năng bổ sung dưỡng chất và làm đẹp.

Trường hợp “nhẹ dạ cả tin” như anh T., chị V. không phải hiếm gặp. Hiện nay, nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung dưỡng chất để bảo vệ sức khỏe và làm đẹp đang trở thành xu hướng phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng lại không tìm hiểu kỹ nơi mua đảm bảo nguồn gốc, chất lượng và dễ dàng tin vào những lời quảng cáo.

Thực tế, trên mạng xã hội, chỉ cần vài thao tác tìm kiếm đơn giản, ai cũng có thể tìm ra những trang web, địa chỉ bán thuốc, thực phẩm chức năng với những lời quảng cáo “có cánh”.

Bên cạnh đó, còn có những nhóm, hội trao đổi, mua bán thuốc, thực phẩm chức năng mà không cần tư vấn từ những người có chuyên môn. Người mua chỉ cần mô tả các triệu chứng, biểu hiện, tên bệnh hay có nhu cầu mua sản phẩm trắng da, tăng chiều cao... thì các thành viên trong nhóm, hội sẽ trở thành chuyên gia tư vấn dùng thuốc, thực phẩm chức năng gì.

Người tiêu dùng Hà Tĩnh đừng “cả tin” khi mua thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng!

Nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng đang trở thành xu hướng phổ biến.

“Giờ nhiều trang bán thuốc, thực phẩm chức năng quảng cáo là hàng xách tay từ nước ngoài, song người mua thì chủ yếu mua bằng niềm tin chứ không có cách nào kiểm chứng. Hơn nữa, sử dụng những sản phẩm liên quan đến sức khỏe cũng cần tham khảo ý kiến chuyên gia để biết loại nào, hoạt chất nào phù hợp hay không phù hợp với mình” - chị Thùy Linh (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) nêu ý kiến.

Theo khuyến cáo của Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, trước sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội cùng sự “đua nở” của các loại thực phẩm chức năng, người tiêu dùng cần có kiến thức, trách nhiệm với việc tiêu dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đừng “nhẹ dạ” trước những lời quảng cáo “mật ngọt” của người bán mà “tiền mất, tật mang”.

Người tiêu dùng khi chọn mua hàng online, đặc biệt là những sản phẩm liên quan đến sức khỏe cần lựa chọn kỹ, nên xem xét rõ mặt hàng trước khi mua, tìm hiểu thông tin về công dụng sản phẩm, về doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, địa chỉ mua bán và cần xem các giấy tờ liên quan đến hàng hóa chứ không nên chỉ nghe qua lời giới thiệu của người bán.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh Nguyễn Đình Khoa

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.