Người trẻ Hà Tĩnh gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

(Baohatinh.vn) - Mang trên mình sứ mệnh kế thừa, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, tuổi trẻ Hà Tĩnh với từng cách làm cụ thể, sáng tạo và riêng biệt đang góp sức lan tỏa nét đẹp quê hương.

Anh Hoàng Cẩm Thạch - Phó Bí thư Tỉnh đoàn: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa trên nền tảng số

Người trẻ Hà Tĩnh gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Anh Hoàng Cẩm Thạch - Phó Bí thư Tỉnh đoàn: "Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức và trách nhiệm, phát huy tinh thần sáng tạo, trí tuệ của tuổi trẻ tỉnh nhà trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử".

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp định hướng, tổ chức cho thanh niên tham gia vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy tinh thần sáng tạo, trí tuệ của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn đã triển khai xây dựng công trình thanh niên “Mã QR thông tin các địa chỉ đỏ”.

Sau gần 1 năm thực hiện, đến nay, hơn 150 địa chỉ đỏ, khu di tích trên địa bàn tỉnh được số hóa và gắn mã QR, nội dung thông tin được chuyển tải bằng hình ảnh, infographic song ngữ Việt - Anh kết hợp video clip, âm thanh hay sử dụng công nghệ không gian ảo trên nền tảng số, phần mềm giọng nói AI...

Bên cạnh đó, triển khai hệ thống wifi miễn phí tại các địa chỉ đỏ do tổ chức Đoàn quản lý; xã hội hóa nguồn lực lắp đặt các thiết bị thông minh hiện đại và biên tập thông tin phục vụ du khách tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Để tiếp tục cụ thể hóa hiệu quả các nội dung chương trình hành động của tuổi trẻ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 về phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, sức mạnh con người Hà Tĩnh và nghị quyết đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ kết nối các điểm mã QR để triển khai công trình “Bản đồ số địa danh các địa chỉ đỏ”.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức và trách nhiệm, phát huy tinh thần sáng tạo, trí tuệ của tuổi trẻ tỉnh nhà trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử.

Em Trần Nguyễn Gia Linh - lớp 5D, Trường Tiểu học Thạch Quý (TP Hà Tĩnh): Vang mãi lời ca ví, giặm

VIDEO: Em Gia Linh biểu diễn một đoạn dân ca ví, giặm

Từ nhỏ, em đã được truyền niềm đam mê với những làn điệu dân ca ví, giặm của quê hương từ ông bà ngoại và mẹ. Những lời ru, câu hát cứ thế thấm dần trong em và khiến em yêu thích, tập hát. Lớn hơn, khi theo học tại trường tiểu học, em được tham gia CLB dân ca ví, giặm của nhà trường, niềm yêu thích đó càng được nhân lên. Không chỉ dạy chúng em những lời hát mới, các cô giáo trong CLB còn giới thiệu và vun đắp niềm tự hào cho chúng em hiểu thêm, nhận thức được ý nghĩa to lớn của việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của quê hương.

Người trẻ Hà Tĩnh gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Chúng em mong sao sẽ có thật nhiều bạn nhỏ yêu thích dân ca ví, giặm để di sản văn hóa phi vật thể - niềm tự hào của người Nghệ Tĩnh sẽ vang mãi đến muôn đời.

Ý thức được điều đó, không chỉ em mà tất cả các bạn trong CLB đều luôn nỗ lực luyện tập những lời hát mới, tích cực tham gia biểu diễn các tiết mục dân ca ví, giặm khi có cơ hội để lan tỏa, nhân rộng niềm đam mê này đến tất cả mọi người.

Chúng em mong sao sẽ có thật nhiều bạn nhỏ yêu thích dân ca ví, giặm để di sản văn hóa phi vật thể - niềm tự hào của người Nghệ Tĩnh sẽ vang mãi đến muôn đời.

Anh Trần Hậu Thông - hướng dẫn viên Công ty CP Lữ hành Thành Sen: Nỗ lực xứng đáng là “đại sứ” du lịch, văn hóa

Người trẻ Hà Tĩnh gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Trong mỗi buổi dẫn đoàn, hướng dẫn viên Trần Hậu Thông không chỉ giới thiệu hình ảnh, điểm đến tuyệt vời của Hà Tĩnh mà còn giới thiệu về những nét văn hóa truyền thống, những chứng tích hào hùng và những người con ưu tú của quê hương.

Là một hướng dẫn viên, tôi hiểu rằng, mình phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò để xứng đáng là “đại sứ” về văn hóa, du lịch. Trong mỗi buổi dẫn đoàn, tôi không chỉ giới thiệu hình ảnh, điểm đến tuyệt vời của Hà Tĩnh mà còn giới thiệu về những nét văn hóa truyền thống, những chứng tích hào hùng và những người con ưu tú của quê hương. Để từ đó, mỗi du khách thêm hiểu và thêm yêu những nét đẹp văn hóa, truyền thống cách mạng của Hà Tĩnh.

Cùng đó, tôi luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng tìm tòi học hỏi để mang đến cho du khách cảm giác lý thú, hào hứng khi đến với Hà Tĩnh. Và tôi kỳ vọng, khi được trải nghiệm điều này, lúc trở về, những vị khách sẽ chính là những “đại sứ du lịch” góp phần quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh rộng rãi đến với mọi người.

Sắp tới, tôi sẽ trau dồi thêm tiếng Anh và học thêm tiếng Thái, tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch để có thêm kiến thức và nâng cao nghiệp vụ của mình.

Thượng úy Nguyễn Thị Hà Linh - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công an TP Hà Tĩnh: Lan tỏa giá trị văn hóa quê hương ra quốc tế

Người trẻ Hà Tĩnh gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

“Xin chào, tôi đến từ Hà Tĩnh, một thành phố ở miền Trung Việt Nam với bề dày lịch sử cách mạng và nhiều phong cảnh hùng vĩ!” - câu nói luôn được Hà Linh dành để chào những người bạn quốc tế.

Là một thanh niên có nhiều cơ hội tham gia các chương trình, hội nghị giao lưu văn hóa, khoa học, chính trị trong và ngoài nước, câu nói đầu tiên tôi thường giới thiệu với các đại biểu tại các diễn đàn đó là: “Xin chào, tôi đến từ Hà Tĩnh, một thành phố ở miền Trung Việt Nam với bề dày lịch sử cách mạng và nhiều phong cảnh hùng vĩ!”. Câu nói đó luôn giúp tôi có thêm chủ đề để tiếp tục giới thiệu về quê hương Hà Tĩnh với thật nhiều niềm tự hào. Rằng tỉnh Hà Tĩnh chúng tôi còn có một hệ thống di sản vật thể, phi vật thể phong phú, đa dạng; văn hóa ẩm thực độc đáo; những điểm du lịch hấp dẫn và rất nhiều nét đẹp văn hóa đang chờ các bạn khám phá.

Các đại biểu từ địa phương khác và từ các quốc gia thường rất ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên như biển Thiên Cầm, hồ Kẻ Gỗ, núi Hồng, sông La... mà Hà Tĩnh đang sở hữu; hoặc trầm trồ khi nghe tôi nói chất giọng Hà Tĩnh rất riêng của mình.

Tôi nghĩ từ chính những nét riêng, khó hòa lẫn của quê hương đã giúp tôi mang những giá trị văn hóa, dù là qua hình ảnh, qua lời kể hoặc câu hát, câu chuyện tới những diễn đàn, hội nghị ngoài biên giới Việt Nam.

(thực hiện)

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.
Thuyết minh viên Đào Anh Tuân: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.