Nhếch nhác chợ Đức Thọ

Sau Tết Tân Mão, có dịp ghé chợ thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh), dễ thấy địa điểm giao thương này người mua bán khá đông, hàng hóa đủ loại. Tuy nhiên, cảnh quan chợ lại khá nhếch nhác.

Chợ Đức Thọ (trước gọi là chợ Thượng) trước đây họp bên bờ đê. Sau đó, UBND huyện Đức Thọ xây dựng chợ tại trung tâm thị trấn nhưng không nhận được sự hưởng ứng của người dân nên chuyển về vị trí cũ.

Chợ họp trên một mặt bằng còn nhiều lồi lõm, đường vào chợ đất đá lổn nhổn. Lều quán hết sức tạm bợ, chủ yếu lợp fibrô-ximăng, mái rất thấp; kèm theo đó, các chủ hàng căng thêm vải bạt, lá cọ…nên cảnh quan rất lộn xộn, nhất là vào mùa mưa thì lầy lội.

Lối qua lại giữa các gian hàng lầy lội, bẩn thỉu
Lối qua lại giữa các gian hàng lầy lội, bẩn thỉu

Nhiều mặt hàng thực phẩm, rau củ quả ở đây được bày bán ngay trên mặt đất. Vào khu vực bán hàng thực phẩm, đường đi lênh láng nước bẩn do những người bán cá làm thịt cá tại chỗ thải ra. Thịt cá được bày bán trên những tấm phản bẩn thỉu. Người bán hàng còn dùng tấm phản ấy làm thớt, cắt thịt, chặt xương giao cho khách hàng. Bán hàng như vậy thật khó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống được bày hẳn trên nền xi măng cũ kĩ
Nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống được bày hẳn trên nền xi măng cũ kĩ

Rác bẩn vương vãi khắp nền chợ, lẫn với bùn, đã lâu không được dọn dẹp. Lối đi lại trong chợ quá hẹp, phải chen lấn rất vất vả. Bên cạnh chợ là một dãy ao muống đã bị biến thành nơi chứa rác thải ngập, nước đem ngòm. Những hộ dân xung quanh chợ khốn khổ vì mùi xú uế từ đống rác. Mặc dù họ đã kiến nghị nhiều nhưng ban quản lý chợ giải quyết không đến nơi đến chốn.

Chợ là nơi giao lưu, trao đổi hàng hoá, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng, đồng thời cũng là nơi thể hiện nếp sống văn hoá của người dân. Hiện nay nhiều chợ quê, chợ tạm, tình trạng mát vệ sinh còn rất phổ biến.

Rác thải trong chợ không được thu gom chôn lấp mà được đổ xuống ao bên cạnh
Rác thải trong chợ không được thu gom chôn lấp mà được đổ xuống ao bên cạnh

Chợ Đức Thọ là chợ lớn, có truyền thống lâu đời, đầu mối giao lưu hàng hoá của nhiều vùng miền. Thiết nghĩ, tình trạng nhếch nhác như hiện này là khó chấp nhận. Chính quyền thị trấn Đức Thọ cần sớm khắc phục.

Đọc thêm

Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.
Kỳ Lạc giảm nghèo từ những mô hình phù hợp

Kỳ Lạc giảm nghèo từ những mô hình phù hợp

Từ nghèo khó, bế tắc, nhờ chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đã từng bước ổn định cuộc sống.
Thống nhất 1 bộ sách giáo khoa, miễn phí cho tất cả học sinh

Thống nhất 1 bộ sách giáo khoa, miễn phí cho tất cả học sinh

Điểm đáng chú ý của Luật Giáo dục là từ ngày 1/1/2026, học sinh sẽ được miễn phí sách giáo khoa, đồng thời toàn quốc sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chính thức bỏ cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.