Nhiều bảng tên đường ở thị trấn Thạch Hà “làm khó” người tham gia giao thông

(Baohatinh.vn) - Hàng loạt bảng tên đường trên các trục đường chính, ngõ xóm ở thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà, Hà Tĩnh) mất tác dụng khi bong tróc, mất chữ, gãy đổ, cây xanh che khuất, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Video: Nhiều bảng tên đường ở thị trấn Thạch Hà mất chữ, đổ gãy...

Ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1956, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân) sử dụng xe máy di chuyển vào thị trấn Thạch Hà để thăm người quen. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ông tới nhà bạn. Song, những lần trước, ông được con trai chở đi nên cũng không nhớ rõ địa chỉ cụ thể. Ông chỉ biết, căn nhà người bạn nằm trên đường Nguyễn Thiếp, thuộc TDP 6, thị trấn Thạch Hà.

Nhiều bảng tên đường ở thị trấn Thạch Hà “làm khó” người tham gia giao thông

Rất khó để nhận ra đường Nguyễn Thiếp với tấm biển này. Ảnh chụp chiều 3/2.

Sau khi hỏi người dân, được chỉ vào khu dân cư TDP 6, thị trấn Thạch Hà, ông Nguyễn Văn Xuân mất hơn 20 phút chạy vòng các tuyến đường vẫn không thể tìm ra đường Nguyễn Thiếp.

“Tôi có gọi điện thoại cho người quen thì không ai cầm máy. Gọi điện hỏi con trai thì cũng chỉ được hướng dẫn hướng đi chứ cũng không nhớ cụ thể. Phải mất gần 30 phút hỏi người dân, gọi điện, tôi mới tìm ra nhà bạn”, ông Nguyễn Văn Xuân trao đổi.

Theo lời ông Xuân, bảng tên đường Nguyễn Thiếp ở TDP 6, thị trấn Thạch Hà đã bị bong tróc, mất chữ nên tìm không ra. “Tới lúc tìm được nhà bạn thì tôi mới nhớ ra là cách đó ít phút, đã di chuyển trên tuyến đường này. Không chỉ đường Nguyễn Thiếp mà một số bảng tên đường ở TDP 6 cũng trong tình trạng mất tác dụng”, ông Xuân cho hay.

Nhiều bảng tên đường ở thị trấn Thạch Hà “làm khó” người tham gia giao thông

Bảng tên đường Lý Tự Trọng (quốc lộ 1 qua thị trấn Thạch Hà) cũng bị bong tróc, mất chữ, khó quan sát. Ảnh chụp chiều 3/2.

Theo quan sát, phần lớn bảng tên đường ở thị trấn Thạch Hà thời điểm này đã bị mất chữ, hư hỏng, bong tróc, hoen ố, thậm chí là gãy đổ; một số đường khác bị cây xanh che khuất như: Lý Tự Trọng, Mai Kính, Nguyễn Thiếp, Hồ Phi Chấn, Lê Đại Hành, Trương Quốc Dụng, Trần Tĩnh, 19/8, Sông Cày...

Nhiều bảng tên đường ở thị trấn Thạch Hà “làm khó” người tham gia giao thông

Hàng loạt bảng tên đường ở thị trấn Thạch Hà, từ trục chính tới đường ngõ đều trong tình trạng mất chữ, bong tróc. Ảnh chụp chiều 3/2.

Việc lắp đặt các bảng tên đường góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội.

Nhiều bảng tên đường ở thị trấn Thạch Hà “làm khó” người tham gia giao thông

Có bảng tên đường bị hư hỏng nặng.

Bảng tên đường cũng là cách để tri ân, giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho người dân.

Nhiều bảng tên đường ở thị trấn Thạch Hà “làm khó” người tham gia giao thông

Bảng tên đường Nguyễn Thiếp và đường Mai Kính ở TDP 6, thị trấn Thạch Hà. Ảnh chụp chiều 3/2.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng bảng tên đường ở thị trấn Thạch Hà bị mất chữ, hư hỏng, hoen ố, đã xuất hiện từ lâu nhưng chưa được khắc phục.

Nhiều bảng tên đường ở thị trấn Thạch Hà “làm khó” người tham gia giao thông

Bảng tên đường Nguyễn Hoằng Nghĩa bị cây xanh che khuất.

“Người ở thị trấn thì may ra còn nhớ tên đường, nhớ lối ngõ, chứ người ở nơi khác tới mà muốn tìm đường thì rất khó. Tôi nghĩ chính quyền địa phương và ngành chức năng nên có phương án sớm sửa lại bảng tên đường ở thị trấn Thạch Hà, chứ những hình ảnh thế này phản cảm quá”, chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng (SN 1990, thị trấn Thạch Hà) bày tỏ.

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.