Nhiều cơ sở thu mua phế liệu gây nhếch nhác, mất an toàn

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều cơ sở thu mua phế liệu tập kết hàng hóa bừa bãi, không bảo đảm an toàn, gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông…

bqbht_br_dsc-4725-copy.jpg
Nhiều cơ sở thu mua phế liệu nằm trong khu dân cư, trên trục QL 281 (qua địa bàn xã Lộc Hà) gây ô nhiễm, mất an toàn.

Cách đây vài năm, cơ sở kinh doanh phế liệu Th. O. ở thôn 1, xã Bình An (nay là xã Lộc Hà) từng xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Dù không gây thiệt hại về người, nhưng vụ việc đã gây tổn thất về kinh tế và khiến các hộ dân sinh sống liền kề một phen khiếp đảm vì lo ngại đám cháy lan sang nhà ở. Tuy nhiên, đến nay, cơ sở này vẫn hoạt động tạm bợ, không bảo đảm an toàn; phế liệu chất đống, lấn sát lề đường QL 281. Đáng nói, vào mỗi buổi chiều, chủ cơ sở mang ghế nhựa ra lòng, lề đường để thu mua hàng; khoảng 10 ngày lại có xe tải đến bốc hàng, lấn chiếm gần một nửa lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặc dù điều kiện kinh doanh chưa bảo đảm, ông Th. – chủ cơ sở Th. O. vẫn bao biện: “Hàng hóa rất khó sắp xếp gọn gàng, việc phân loại chỉ mang tính tương đối, kho bãi lại hẹp nên không thể chứa hết. Phế liệu chủ yếu là đồ khó cháy, vụ hỏa hoạn trước đây chỉ là do bất cẩn. Dù có bất tiện, nhưng vì sinh kế nên đành phải chấp nhận”.

bqbht_br_dsc-4688-copy.jpg
Bất chấp nguy hiểm, cứ mỗi chiều ông Th. lại ngang nhiên mua phế liệu ngay trên lề QL 281.

Tương tự, trên tuyến ĐT 548, đoạn qua thôn Phú Thọ (xã Tùng Lộc), cơ sở thu mua phế liệu của ông H. không có kho bãi; sắt thép, bao bì, đồ nhựa… được tập kết ngay hai bên lề đường. Tình trạng này không chỉ gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mà còn làm xấu cảnh quan khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường.

Chị Nguyễn Thị T. ở thôn Phú Thọ (xã Tùng Lộc) bày tỏ: “Việc cơ sở thu mua phế liệu này hoạt động như hiện nay là không phù hợp, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt, buôn bán và khiến người dân luôn trong tâm trạng lo lắng. Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng sớm vào cuộc chấn chỉnh”.

bqbht_br_dsc-4675-copy.jpg
Cơ sở thu mua phế liệu ở thôn Phú Thọ (xã Tùng Lộc) khiến cảnh quan khu dân cư trở nên nhếch nhác, đường sá mất an toàn.

Thực tế cho thấy, trên địa bàn tỉnh hiện còn nhiều cơ sở thu mua phế liệu cần được chấn chỉnh, dọn dẹp nhằm trả lại cảnh quan, bảo đảm an toàn cho khu dân cư và các tuyến giao thông trọng điểm.

Nổi lên là các cơ sở tại: ngã ba chợ Đình (xã Đồng Lộc); tuyến ĐT 548 đoạn qua thôn Thống Nhất (xã Đông Kinh); QL 281 đoạn qua thôn Thanh Hòa và thôn Yên Bình (xã Lộc Hà); ĐT 550 đoạn qua thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu); QL 8B đoạn qua thôn An Tiên (xã Tiên Điền)…

bqbht_br_dsc-4661-copy.jpg
Phế liệu vứt ngổn ngang ở ngã ba chợ Đình (xã Đồng Lộc)

Để chấn chỉnh tình trạng trên, chính quyền các địa phương và lực lượng công an cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, xử lý, nhất là trong thời điểm cuối năm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Các chủ cơ sở thu mua phế liệu cũng cần chủ động dọn dẹp, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, phân loại rõ ràng, xây dựng kho bãi phù hợp, hạn chế bám các trục đường lớn. Về lâu dài, các địa phương cần tính toán quy hoạch các điểm tập kết phế liệu tập trung, phù hợp, nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng vẫn bảo đảm an toàn, trật tự và môi trường sống của người dân.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.
Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.