Siêu sao Lionel Messi của PSG đã được độc giả của Marca bầu chọn là người xứng đáng nhất giải Quả bóng vàng 2021. Trong khi đó, đại kình địch của anh là Cristiano Ronaldo không lọt nổi top 3.
Tờ Marca đã tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến của độc giả về việc ai sẽ giành được Quả bóng vàng 2021. Và Messi đã đứng đầu bảng với 34% phiếu bầu. Thực tế là Messi cũng đang được các nhà cái đánh giá cao nhất cho khả năng giành chiến thắng với tỷ lệ 8/13 (đặt 13 ăn 8 theo Skybet).
Benzema xếp ngay sau Messi với 26% phiếu bầu. Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich đứng thứ ba với 11% phiếu bầu. Marca tuyên bố rằng Messi là cầu thủ được yêu thích nhất cho giải thưởng mà France Football sắp trao và tin rằng anh “không có đối thủ” trong cuộc đua này.
Messi đã có tên trong danh sách rút gọn 30 ng ười của France Football cho danh hiệu Quả bóng vàng 2021 cùng với các đồng đội ở PSG là Kylian Mbappe và Neymar. HLV Mauricio Pochettino của PSG khẳng định: “Không nghi ngờ gì nữa, Messi phải giành được Quả bóng vàng. Nếu tôi không huấn luyện Messi, tôi vẫn sẽ chọn cậu ấy. Đó là lựa chọn từ trái tim”.
Messi đã giành 6 Quả bóng vàng trong sự nghiệp với lần gần nhất là vào năm 2019. Anh thừa nhận rằng sẽ thật “tuyệt vời” nếu giành được giải thưởng của France Football thêm một lần nữa. “Tôi không cảm thấy mình là ứng viên hàng đầu và chưa bao giờ muốn nói về điều này cho đến khi có kết quả”, Messi nói trong cuộc phỏng vấn với France Football. “Nhưng nếu nó xảy ra, sẽ thật tuyệt vời”.
Tạp chí France Football sẽ công bố người chiến thắng Quả bóng vàng 2021 tại Nhà hát du Chatelet ở Paris vào ngày 29/11 tới đâu. Năm ngoái giải thưởng này đã bị hủy do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Messi đã có phong độ ghi bàn tuyệt vời cho Barcelona mùa trước với 30 bàn sau 35 lần ra sân tại La Liga. Anh đã giành Pichichi Trophy thứ tám (danh hiệu Vua phá lưới của Marca cho một mùa giải La Liga). La Pulga cũng đã chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu với ĐT Argentina vào mùa Hè qua bằng cách nâng cao danh hiệu Copa America tại Brazil.
HLV Kim Sang-sik gạch tên Nguyễn Tiến Linh và lần đầu triệu tập tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Max Dowman đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, ở tuổi 16 và 73 ngày, vượt mặt các đàn anh như James Milner hay Wayne Rooney.
Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.
Cú đúp của Khvicha Kvaratskhelia cùng pha lập công của Ousmane Dembele giúp PSG giành chiến thắng cách biệt 5-2 trước Chelsea tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Đại diện Na Uy Bodo/Glimt gây sốc tại vòng 1/8 Champions League khi đánh bại Sporting CP 3-0 nhờ sự hiệu quả tuyệt đối trong các pha phản công và sự xuất sắc của thủ thành Nikita Haikin.
Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul, xác nhận cơ quan quản lý bóng đá châu Á sẽ tiếp tục điều tra và có thể tăng thêm án phạt với Malaysia.
Sau khi tỏa sáng tại SEA Games 2025 và VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc đang trải qua giai đoạn khó khăn ở V.League khi chưa ghi bàn sau hơn 1.000 phút thi đấu.
Trong bối cảnh các chân sút chủ lực sa sút phong độ, sự tỏa sáng của tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên mang đến niềm hy vọng lớn cho HLV Kim Sang-sik trước chiến dịch Asian Cup 2027.
Chiến thắng tối thiểu trước Brighton phơi bày chiến thuật quản lý trận đấu đầy thực dụng của Arsenal, khi đội bóng này tận dụng tối đa các tình huống bóng chết.
Tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự lập cú đúp giúp Việt Nam hạ Ấn Độ 2-1 ở trận ra quân bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời là vòng loại World Cup, tối 4/3.
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác định ngày 11/4 là thời điểm cuối cùng đưa ra phán quyết về bê bối nhập tịch của Malaysia, định đoạt số phận của đội tuyển Việt Nam.
Sau lượt trận vòng play-off Champions League, các ông lớn như Real, PSG và Atletico góp mặt ở vòng 1/8 cùng những Barca, Man City, Bayern, Arsenal hay Liverpool.
Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) sẽ một loạt đề xuất mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ, trong đó có quy định cầu thủ cần chăm sóc y tế sẽ phải rời sân tạm thời trong một phút.
Dù kiểm soát bóng 65%, Inter Milan vẫn phải nhận thất bại 1-2 ngay tại San Siro trước Bodo/Glimt, qua đó chính thức rời Champions League với tổng tỷ số 2-5.