Những người giữ mùa xuân bình yên (bài 3): “Còn công dân cách ly, chúng tôi sẽ ở lại nơi này đón tết…”!

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên đán đã kề cận, thế nhưng, với các cán bộ, chiến sỹ (CBCS) quân sự, công an, y tế Hà Tĩnh làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, chừng nào còn có công dân cách ly thì sẽ vẫn bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch.

Chưa có suy nghĩ về tết với gia đình

Trong hơn một năm qua, khu nhà ở Mitraco tại thị xã Kỳ Anh là khu cách ly tập trung duy nhất của Hà Tĩnh hoạt động liên tục để tiếp nhận các công dân nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.

Hơn một năm khu cách ly “sáng đèn” cũng là chừng ấy thời gian các CBCS quân sự, công an, y tế bám trụ ở đây để thực hiện nhiệm vụ.

Những người giữ mùa xuân bình yên (bài 3): “Còn công dân cách ly, chúng tôi sẽ ở lại nơi này đón tết…”!

Lực lượng quân sự và công an phối hợp nhịp nhàng để bảo đảm ANTT tại khu cách ly tập trung Mitraco.

Nhận nhiệm vụ tại khu cách ly Mitraco đến nay đã gần 5 tháng, chưa một lần Đại úy Nguyễn Thái Sử (Ban CHQS thị xã Kỳ Anh) được về nhà thăm gia đình ở Cẩm Xuyên. Những tình cảm, sự nhớ nhung dành cho vợ và các con đều được anh gửi gắm qua các cuộc gọi từ facebook, zalo hay những dòng tin nhắn khi đêm đã muộn.

Chia sẻ về trọng trách, Đại úy Sử bộc bạch: “Mình là một người lính nên vợ và các con cũng đã quen với việc bố thường xuyên xa nhà để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến tận gần 5 tháng chưa về nhà thì đây mới là lần đầu tiên. Càng vào cuối năm, công dân trở về cách ly ngày càng đông, nhiệm vụ đặt ra lại càng nặng nề, áp lực nên việc được về thăm gia đình lại càng khó hơn”.

Những người giữ mùa xuân bình yên (bài 3): “Còn công dân cách ly, chúng tôi sẽ ở lại nơi này đón tết…”!

Đại úy Nguyễn Thái Sử (Ban CHQS thị xã Kỳ Anh) lên danh sách các công việc hậu cần phục vụ hằng ngày cho công dân cách ly.

Cho đến nay, khu cách ly Mitraco đang có gần 800 công dân từ Lào và Thái Lan cách ly y tế. Hằng ngày, việc chăm lo thức ăn, nước uống, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, an ninh trật tự… cho từng ấy con người đã là một áp lực không hề nhỏ đối với mỗi CBCS làm nhiệm vụ tại đây.

“Bà con cách ly ở đây rất đông và phần lớn đều là lao động phổ thông, cả năm trời bươn chải mưu sinh vô cùng vất vả, nhọc nhằn nơi đất khách quê người. Chính vì vậy, dù tết đã cận kề nhưng 52 con người làm nhiệm vụ tại đây chưa một ai nghĩ về tết mà đều đang nỗ lực hết sức chăm lo các điều kiện ăn ở, sinh hoạt để bà con đảm bảo sức khỏe, hoàn thành 14 ngày cách ly, trở về đón tết với gia đình, quê hương” - Đại úy Sử chia sẻ.

Những người giữ mùa xuân bình yên (bài 3): “Còn công dân cách ly, chúng tôi sẽ ở lại nơi này đón tết…”!

Trung úy Nguyễn Bá Thuận (Công an Hương Sơn) lấy thông tin của một công dân vào cách ly.

Còn đối với Trung úy Nguyễn Bá Thuận (Công an Hương Sơn), 3 lần khu cách ly tập trung tại Cổng B, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kích hoạt là cả 3 lần anh xung phong làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại đây.

Chia sẻ về lần thứ 3 tham gia nhiệm vụ, anh Thuận cho biết: “Ngày 8/1, mình chính thức nhận lệnh lên khu cách ly. Lần này khá đặc biệt ở chỗ cuối năm bà con về đông, hơn nữa, dịch bệnh Covid-19 ở Thái Lan lại diễn biến phức tạp nên nguy cơ từ các công dân về là rất cao, đòi hỏi anh em làm nhiệm vụ phải hết sức tập trung, thực hiện một cách chặt chẽ các quy trình tiếp nhận cách ly”.

Những người giữ mùa xuân bình yên (bài 3): “Còn công dân cách ly, chúng tôi sẽ ở lại nơi này đón tết…”!

Trung úy Thuận ngắm nhìn hình con gái vào những lúc rảnh rỗi.

Được hỏi về tâm tư của anh khi gắn bó với công việc phòng chống dịch cả trong ngày tết, Trung úy Thuận tươi cười: “Thú thật, tôi cũng như các anh em làm nhiệm vụ tại đây chưa nghĩ nhiều đến việc có được về tết hay không. Bởi khi nhận nhiệm vụ, bản thân cũng như gia đình đã xác định khi nào khu cách ly hết công dân thì mới về. Thực lòng được về tết thì rất vui nhưng nếu ngăn chặn được dịch bệnh thì càng vui hơn”.

Ăn tết trong khu cách ly sẽ là kỷ niệm đáng nhớ

Vừa trở về đơn vị được một tháng, Thiếu tá Trần Xuân Đại - Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) lại tiếp tục trở lại khu cách ly tập trung ở ký túc xá (KTX) Trường Đại học Hà Tĩnh để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly công dân. Anh là một trong số ít những người làm nhiệm vụ tại khu cách ly KTX Trường Đại học Hà Tĩnh từ tháng 3/2020 cho đến tận tháng 11/2020.

Những người giữ mùa xuân bình yên (bài 3): “Còn công dân cách ly, chúng tôi sẽ ở lại nơi này đón tết…”!

Gần 200 cán bộ, chiến sỹ quân sự, công an đang bám trụ tại các khu cách ly để thực hiện nhiệm vụ.

Nhận lệnh làm nhiệm vụ đợt 3, Thiếu tá Đại vui vẻ: “Đối với nhiều người, khu cách ly sẽ lạ lẫm, còn đối với mình thì nó trở nên quá quen thuộc cho nên khi nhận lệnh quay lại khu cách ly thì cũng giống như bao nhiệm vụ bình thường khác. Chỉ có điều tết gần đến rồi, chỉ mong sao cho bà con vào cách ly ai cũng được khỏe mạnh, an toàn để trở về sum vầy với gia đình, quê hương sau một thời gian dài làm việc nơi đất khách”.

Khu cách ly KTX Trường Đại học Hà Tĩnh có quy mô khoảng 850 người, lại được kích hoạt sau so với các khu cách ly khác nên rất có thể tết này các lực lượng làm nhiệm vụ sẽ phải đón tết tại đây. Vậy nhưng, các CBCS, hầu như ai cũng đã xác định tâm lý ăn tết tại khu cách ly, thậm chí không ít người coi ăn tết trong khu cách ly là một kỷ niệm.

Những người giữ mùa xuân bình yên (bài 3): “Còn công dân cách ly, chúng tôi sẽ ở lại nơi này đón tết…”!

Thiếu tá Trần Xuân Đại, Trung đoàn 841: Nếu tết đến khu cách ly vẫn còn người thì chúng tôi đều vui vẻ ở lại ăn tết cùng với bà con.

“Hiện nay, mỗi ngày đêm chúng tôi tiếp nhận hàng trăm công dân từ Lào, Thái vào cách ly. Hằng ngày, anh em đều phải căng mình để quản lý, chăm lo mọi mặt cho bà con. Nếu suôn sẻ mà tết đến, khu cách ly hết người thì sẽ về ăn tết với gia đình, còn nếu vẫn còn người thì chúng tôi đều vui vẻ ở lại ăn tết cùng với bà con.

Biết đâu đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời lính. Còn về gia đình, đã là vợ của người lính thì ai cũng đều thấu hiểu, cảm thông, hơn nữa, vợ mình lại làm trong ngành y tế nên thuận lợi hơn” - Thiếu tá Trần Xuân Đại bộc bạch.

Những người giữ mùa xuân bình yên (bài 3): “Còn công dân cách ly, chúng tôi sẽ ở lại nơi này đón tết…”!

Lực lượng quân sự phổ biến nội quy, quy định khu cách ly cho bà con khi vào cách ly tập trung.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đang cách ly trên 1.687 người. Hiện có gần 200 CBCS ở các đơn vị quân sự, công an đang thực hiện việc tiếp nhận, quản lý các công dân vào cách ly theo đúng quy định.

Tết cổ truyền đã cận kề, song mỗi CBCS bám trụ tại các khu cách ly tập trung đều đang dành tất cả trí, lực để thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào cộng đồng, góp phần mang cái tết bình yên, hạnh phúc đến mọi nhà.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.