Những “thủ lĩnh nhí” tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các em là những điển hình xuất sắc trong học tập, nhiệt tình, trách nhiệm trong phong trào Đội, là những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa sắc màu của đội viên, thiếu nhi Hà Tĩnh.

Nguyễn Công Vinh - Trường Tiểu học Thạch Hạ: “Đầu tàu” trong hoạt động Đội

Những “thủ lĩnh nhí” tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Vinh dự đạt giải nhất Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023, em Nguyễn Công Vinh - lớp 5B, Trường Tiểu học Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) không giấu nổi cảm xúc vui sướng, tự hào.

Công Vinh cho biết: “Em rất vinh dự khi được tham dự Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh. Tại liên hoan, em được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi thêm nhiều kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm về hoạt động Đội từ các bạn chỉ huy Đội trên toàn tỉnh. Từ cuộc thi cũng đã tạo động lực cho em cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn nữa để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội của lớp và của trường”.

Những “thủ lĩnh nhí” tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đại diện các ban, ngành cấp tỉnh và Ban tổ chức Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh trao giải nhất cho Nguyễn Công Vinh (Trường Tiểu học Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) và thí sinh Hà Nữ Ngọc Nương (Trường THCS Hồng Tân, Lộc Hà).

Công Vinh có năng khiếu kể chuyện rất diễn cảm, tạo được sự hấp dẫn cho người nghe. Qua lời kể của Công Vinh, những câu chuyện lịch sử vốn được coi là khô khan trong sách đã trở nên sinh động, hấp dẫn trước mắt người xem.

Công Vinh chia sẻ: “Khi đọc những câu chuyện, lời văn hay, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp qua từng trang sách. Nhờ đó, khi kể lại những câu chuyện, em như được thả hồn vào từng lời nói của nhân vật để từ đó truyền tải câu chuyện của sách. Em cũng mong muốn qua những câu chuyện em kể lại sẽ góp phần vào việc bồi dưỡng thói quen đọc sách, lan tỏa nét đẹp của văn hóa đọc trong nhà trường và thanh thiếu nhi toàn tỉnh”.

Video: Công Vinh thể hiện năng khiếu kể chuyện.

Để đạt được thành tích ấy là những tháng ngày miệt mài học tập, trau dồi kỹ năng của Công Vinh. Tại Trường Tiểu học Thạch Hạ, em là một đội viên, Liên đội phó gương mẫu, tiêu biểu trong hoạt động Đội. Cậu học trò nhỏ luôn nhiệt tình, xông xáo trong các hoạt động tập thể. Khi được thầy cô giao nhiệm vụ, em luôn đi đầu, đôn đốc các bạn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Với Công Vinh, tham gia các hoạt động Đội đã giúp em rèn luyện bản thân, nâng cao kỹ năng sống và thư giãn hơn sau những giờ học căng thẳng. Từ khi tham gia các hoạt động Đội, Công Vinh thấy tuổi học trò trở nên rực rỡ và đong đầy những kỷ niệm đẹp.

Những “thủ lĩnh nhí” tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Công Vinh không những tích cực trong hoạt động đội mà còn là cậu học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Tự hào về cậu học trò nhỏ, cô Phan Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hạ cho biết: “Công Vinh là cậu học trò thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn. Em không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn rất nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động Đội.

Việc giành giải nhất Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh là sự ghi nhận xứng đáng với sự nỗ lực của Công Vinh trong suốt thời gian qua, tạo động lực để em tiếp tục phấn đấu gặt hái nhiều thành tích tốt trong học tập cũng như rèn luyện”.

Nguyễn Song Thư - Liên đội trưởng bản lĩnh của đất học Cẩm Bình

Những “thủ lĩnh nhí” tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh đã xuất hiện nhiều gương mặt “thủ lĩnh nhí” tiêu biểu. Trong đó phải kể đến em Nguyễn Song Thư - lớp 5D, Trường Tiểu học Cẩm Bình (Cẩm Xuyên).

Không chỉ nổi bật với thành tích học tập tốt, Song Thư còn là “hạt nhân” tích cực tham gia công tác Đội và các phong trào văn nghệ của lớp, trường.

Video: Song Thư nói về cảm xúc của một liên đội trưởng.

Cô học trò nhỏ nhắn, gương mặt sáng luôn tràn đầy sự tự tin, dứt khoát khi điều khiển toàn liên đội trong những buổi lễ chào cờ, ngày lễ đã gây ấn tượng với các bạn học và giáo viên. Trong các phong trào, hoạt động do Đội tổ chức như giao lưu văn nghệ, làm kế hoạch nhỏ, TDTT…

Song Thư luôn hăng hái vận động và đi đầu. Hơn thế, em luôn có tinh thần giúp đỡ các bạn học, đặc biệt là 5 bạn học sinh khuyết tật trong trường để giúp bạn hòa nhập với tập thể.

Những “thủ lĩnh nhí” tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Cô học trò nhỏ là “hạt nhân” tích cực tham gia công tác Đội và các phong trào văn nghệ của lớp, trường.

Học giỏi, năng nổ trong hoạt động Đội, sau giờ học, Song Thư luôn tranh thủ phụ giúpbố mẹ những việc nhỏ trong gia đình. Em chia sẻ: “Bố mẹ đều làm nông, em lại là chị cả trong nhà nên càng phải cố gắng học tập thật tốt để trở thành con ngoan - trò giỏi, nêu gương cho các em”.

Chăm chỉ việc nhà, siêng năng việc Đội, phấn đấu việc học, Song Thư luôn nỗ lực hết mình để cân bằng được việc học và công tác Đội. Em biết cách sắp xếp, lên kế hoạch, rèn luyện thêm nhiều kỹ năng.

Những “thủ lĩnh nhí” tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Rèn chữ cũng là cách Song Thư trau dồi kỹ năng trong học tập.

"Từ ngày tham gia công tác Đội, em thấy mình ngày càng hoạt bát hơn, bản lĩnh, tự tin hơn. Đồng thời, em cũng có thêm nhiều bạn bè tốt không chỉ trong trường mà còn ở các trường khác - Song Thư chia sẻ.

Với tinh thần xông xáo, chuyên cần trong học tập, Liên đội trưởng Song Thư đã giành được nhiều thành tích nổi bật như: 5 năm liền đạt học sinh giỏi toàn diện, danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp huyện năm học 2019-2020, giải nhì tuyên truyền phòng chống đuối nước cấp tỉnh... Đặc biệt, mới đây, Song Thư đã đạt giải nhì tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh.

Những “thủ lĩnh nhí” tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Cô giáo Võ Tuyết Liên luôn đồng hành cùng Song Thư trong mọi hoạt động Đội.

Cô Võ Tuyết Liên - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Cẩm Bình cho biết: "Song Thư rất chăm chỉ, chịu khó, có bản lĩnh và luôn biết lắng nghe, thấu hiểu. Đặc biệt, qua các hoạt động của Đội đã cho thấy ở Song Thư những tố chất của một người quản lý có kỹ năng lãnh đạo, tập hợp đội viên. Em thực sự là tấm gương sáng cho các em nhi đồng, đội viên học tập, noi theo”.

Lê Ngọc Bảo Châu - Chỉ huy Đội tiêu biểu của phố núi Hương Sơn

Những “thủ lĩnh nhí” tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Ngược về miền núi Hương Sơn, gặp Lê Ngọc Bảo Châu - lớp 5A2, Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu, ấn tượng đầu tiên của tôi là một cô bé xinh xắn cùng nụ cười tươi.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là viên chức Nhà nước, Bảo Châu luôn được tạo mọi điều kiện tốt nhất để học tập. Bản thân em luôn có ý thức rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi. Bảo Châu chia sẻ: “Tham gia hoạt động Đội đã giúp em năng động, hoạt bát và có kỷ luật hơn. Năm nay là năm cuối bậc tiểu học nên em đang cố gắng hết mình trong việc trau dồi kiến thức, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luyện tập các kỹ năng để tạo một nền tảng tốt về mọi mặt khi chuyển cấp”.

Những “thủ lĩnh nhí” tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Hoạt động Đội đã giúp Bảo Châu bản lĩnh, tự tin hơn.

Với Bảo Châu, tham gia công tác Đội giúp bản thân em trưởng thành hơn, tự tin hơn, có thêm bản lĩnh để ứng xử trong nhiều tình huống.

Chia sẻ về một kỷ niệm trong hoạt động Đội, Bảo Châu cho biết: “Lần đầu được đeo khăn quàng đỏ, em cảm thấy rất tự hào vì mình đã trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đội dạy cho em nhiều kỹ năng, giúp em biết yêu thương mọi người, hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Đội là nền tảng vững chắc nhất, tiếp thêm động lực để em nỗ lực hơn trong học tập cũng như giúp em tiến bước lên Đoàn”.

Những “thủ lĩnh nhí” tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Bảo Châu tham gia công tác Đội rất nhiệt tình.

Không những chăm chỉ, học giỏi, năng nổ trong các hoạt động Đội, Bảo Châu còn rất khiêm tốn, lễ phép với thầy cô, hòa nhã, cởi mở và hay giúp đỡ bạn bè.

Cô Nguyễn Thị Diệp - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu nhận xét: “Bảo Châu ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập, em tham gia công tác Đội rất nhiệt tình. Với tinh thần trách nhiệm cao, em luôn nhắc nhở các bạn đội viên trong Liên đội phát huy phong trào học tập, giữ vững nền nếp, chăm sóc, bảo vệ các công trình măng non. Em thật sự là tấm gương sáng để các bạn noi theo...”.

Những “thủ lĩnh nhí” tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Bảo Châu luôn hòa nhã, cởi mở và hay giúp đỡ bạn bè.

Đội ngũ chỉ huy Đội đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Đội. Thời gian qua, các cấp bộ Đội toàn tỉnh thường xuyên quan tâm chăm lo bồi dưỡng, tạo môi trường để chỉ huy Đội thể hiện năng lực, sở trường, tham gia điều hành, đề xuất các sáng kiến, ý tưởng tạo nên phong trào sôi nổi tại các cơ sở Đội.

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương chỉ huy Đội giỏi, tiêu biểu trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp xuất sắc cho phong trào, là những “hạt nhân” tiêu biểu có thể trở thành những lớp cán bộ kế cận của Đoàn, của Đảng trong tương lai.

Anh Trần Văn Sang
Trưởng ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi