2 cầu thủ quá tuổi U22 được HLV Park Hang-seo lựa chọn đó là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và hậu vệ cánh phải Nguyễn Trọng Hoàng.
Chiều nay 18/11, sau khi rút gọn danh sách các cầu thủ U22 cho giai đoạn tập huấn cuối cùng trước SEA Games 30 , HLV Park Hang-seo cũng đã công bố 2 cầu thủ quá tuổi sẽ cùng U22 Việt Nam tham dự kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. 2 cái tên được chiến lược gia người Hàn Quốc lựa chọn đó là tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng và hậu vệ cánh phải Nguyễn Trọng Hoàng.
Trọng Hoàng và Hùng Dũng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của U22 Việt Nam.
Việc Hùng Dũng và Trọng Hoàng được điền tên vào danh sách tham dự SEA Games 30 hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu mà HLV Park Hang-seo đã chia sẻ với báo chí trước đó. HLV trưởng của ĐTQG và U22 Việt Nam từng nói 2 cầu thủ quá tuổi bổ sung cho U22 phải là tuyển thủ quốc gia, có lối chơi đa năng và quan trọng nhất là phải có khả năng hồi phục nhanh.
Tại SEA Games 30, mỗi đội tuyển tham dự chỉ được đăng ký 20 cầu thủ. Số lượng nhân sự hạn chế cộng thêm việc mật độ thi đấu dày đặc (2 ngày/trận) sẽ là một thử thách không nhỏ đối với nền tảng thể lực của các cầu thủ. Đó là chưa kể việc phải chơi bóng trên mặt sân cỏ nhân tạo cũng sẽ khiến khả năng gặp phải chấn thương tăng lên rất nhiều.
Cũng vào chiều nay 18/11,các cầu thủ và BHL của U22 Việt Nam đã di chuyển vào TPHCM - nơi có điều kiện thời tiết tương đồng với Philippines - để có khoảng thời gian tập huấn cuối cùng trước khi sang Philippines vào ngày 22/11 để bắt đầu mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games.
Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm bảng B cùng các đối thủ U22 Brunei, U22 Lào, U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan. Các đội bóng được sử dụng 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam diễn ra vào ngày 25/11, gặp U22 Brunei.
Nếu công nghệ VAR không tồn tại, Arsenal vẫn đứng đầu bảng nhưng chỉ hơn Man City một điểm trong bối cảnh đá nhiều hơn một trận ở Ngoại hạng Anh 2025-2026.
HLV Kim Sang-sik đánh giá cao các đối thủ ở bảng E Asian Cup 2027, nhưng tin Việt Nam có thể tiến xa nếu chuẩn bị tốt về đội hình, tinh thần và tâm lý.
Cầu thủ quê Hà Tĩnh Đậu Quang Hưng là người ghi bàn duy nhất giúp U17 Việt Nam thắng 1-0 U17 Yemen. Đây là chiến thắng đầu tiên sau 10 năm của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, đồng thời mở ra cơ hội lớn dự U17 World Cup 2026 cho “Những chiến binh trẻ sao vàng”.
Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen giúp cho U17 Việt Nam có 3 điểm quan trọng ở lượt ra quân vòng bảng VCK U17 châu Á 2026. Kết quả này giúp cho thầy trò HLV Cristiano Roland tiến gần hơn tới tấm vé dự U17 World Cup 2026.
Arsenal chính thức giành vé vào chung kết Champions League 2025/26 sau chiến thắng nghẹt thở trước Atlético Madrid. Đoàn quân của Mikel Arteta không chỉ chấm dứt 20 năm chờ đợi mà còn làm nên kỳ tích với chuỗi trận bất bại ấn tượng.
Real Madrid tiếp tục níu giữ hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Espanyol, qua đó buộc Barca phải tạm hoãn màn đăng quang. Đáng chú ý, Vinicius ghi cả 2 bàn trong trận đấu này.
Thắng lợi thuyết phục 3-0 trước Fulham giúp Arsenal củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh, ghi dấu ấn đậm nét với sự ăn ý tuyệt đối giữa Bukayo Saka và Viktor Gyokeres.
Tình huống va chạm giữa Gabriel Magalhaes và Erling Haaland trong trận đại chiến giữa Man City vs Arsenal đã được xác định là một quyết định sai lầm của trọng tài, theo kết luận từ hội đồng đánh giá các tình huống then chốt của Premier League.
Khả năng Real Madrid phải xếp hàng chào đón Barcelona với tư cách nhà vô địch La Liga trong trận El Clasico vào ngày 11/5 đang dần trở thành hiện thực.
Kỳ chuyển nhượng hè nóng lên với ý định ra đi của Van de Ven tại Tottenham, trong khi Manchester City tự tin sở hữu Elliot Anderson với mức giá 100 triệu bảng.
U17 Việt Nam không gặp bất cứ khó khăn nào cho dù trước trận, U17 Malaysia đã... hù dọa với những lời lẽ đanh thép. Thắng thuyết phục với tỷ số đậm ở chung kết, U17 Việt Nam đã lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 xứng đáng.
Cuộc đua vô địch Premier League đang bước vào giai đoạn gay cấn và tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường. Cơ hội của Arsenal bị giễu cợt nhưng điều đó không công bằng.
Chuỗi thành tích bết bát, đặc biệt là thất bại 0-3 trước Brighton, đã khiến Chelsea quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior, dù ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng chưa đầy 4 tháng.