Nữ Phó Bí thư Đoàn trường ở Hà Tĩnh say mê truyền “giai điệu cách mạng” cho các bạn trẻ

(Baohatinh.vn) - Đó là Phan Thị Việt Ngọc, học sinh lớp 12A7, Phó Bí thư Đoàn trường - Chủ nhiệm CLB “Tiếp lửa đam mê” của Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà - Hà Tĩnh).

Video: Trích chương trình "Sáng mãi niềm tin theo Đảng" do Phan Thị Việt Ngọc dàn dựng, CLB "Tiếp lửa đam mê" thể hiện

Gặp Việt Ngọc ở trường sau những ngày nghỉ dịch Covid-19, thật khó để hình dung cô bé học sinh hồn nhiên này lại là nữ MC chững chạc khi dẫn các chương trình của Đoàn trường và Huyện đoàn Lộc Hà thời gian qua.

Việt Ngọc kể: “Những năm cấp 2, em liên tục làm Liên đội trưởng nên kỹ năng đứng trước đám đông và dẫn dắt các bạn được rèn luyện từ đó. Cũng từ nhỏ, em được thầy cô trao truyền tình yêu đất nước, tình yêu cách mạng và Bác Hồ qua những bài hát nên niềm yêu thích văn nghệ, nhất là văn nghệ cách mạng lớn dần lên. Vào cấp 3, được sự ủng hộ của nhà trường, em tiếp tục phát huy năng khiếu của mình”.

Nữ Phó Bí thư Đoàn trường ở Hà Tĩnh say mê truyền “giai điệu cách mạng” cho các bạn trẻ

Không chỉ là thủ lĩnh của phong trào Đoàn trường, Phan Thị Việt Ngọc còn là học sinh giỏi toàn diện.

Hoạt động tích cực trong phong trào đoàn ở lớp học, năm học 2018-2019, Việt Ngọc được tin tưởng bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường. Cũng từ đó, năng khiếu văn nghệ và khả năng dẫn dắt các bạn đoàn viên, thanh niên của Ngọc được phát huy rõ nét.

Tháng 4/2018, CLB “Tiếp lửa đam mê” - sân chơi quy tụ những bạn đoàn viên có năng khiếu và yêu thích các môn nghệ thuật, do Việt Ngọc đề xuất và lập phương án hoạt động được Ban giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn trường phê duyệt. Ngọc trở thành thủ lĩnh của CLB với 60 thành viên.

Nữ Phó Bí thư Đoàn trường ở Hà Tĩnh say mê truyền “giai điệu cách mạng” cho các bạn trẻ

Một trong những chương trình do CLB “Tiếp lửa đam mê” thực hiện đầu năm 2020. Ảnh tư liệu

Sau 2 năm hoạt động, CLB “Tiếp lửa đam mê” trở thành sân chơi sôi nổi phát huy năng khiếu của các bạn trẻ trong trường đối với các môn nghệ thuật như: Ca hát, nhảy múa, đàn, sáo, diễn kịch…

Đặc biệt, CLB còn được Ban giám hiệu và Đoàn trường giao trọng trách tổ chức các chương trình ngoại khóa giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các bạn đoàn viên, thanh niên.

Đến nay, CLB “Tiếp lửa đam mê” do Việt Ngọc dẫn đầu đã tổ chức được 30 chương trình văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa… trong những dịp sinh hoạt đặc biệt.

Nhiều chương trình để lại dấu ấn không chỉ tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi mà còn đối với các đoàn viên, thanh niên toàn huyện Lộc Hà, như: “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”; “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ”, “Thanh niên với văn hóa ATGT”, “Thanh niên Việt Nam tiến bước”, “Phiên tòa giả định”…

Nữ Phó Bí thư Đoàn trường ở Hà Tĩnh say mê truyền “giai điệu cách mạng” cho các bạn trẻ

Việt Ngọc làm MC trong chương trình "Sáng mãi niềm tin theo Đảng" ngày 3/2/2020. Ảnh: NVCC

Trong đó, chương trình “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” được Huyện đoàn Lộc Hà “đặt hàng” nhân dịp kỷ niệm tròn 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020), được đánh giá có sức lan tỏa lớn đến hàng nghìn đoàn viên, thanh niên huyện Lộc Hà.

Năm học 2018-2019, CLB là 1 trong 2 CLB của Huyện đoàn Lộc Hà được đề cử vinh danh tại Đại hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Tĩnh.

Em Mai Nguyên Khang, học sinh lớp 11A2, thành viên CLB “Tiếp lửa đam mê” chia sẻ: “ Từ khi tham gia CLB, chúng em mới thấy âm nhạc cách mạng rất hấp dẫn như thế nào. Không những được thỏa đam mê thể hiện năng khiếu, chúng em còn hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc qua những tiết mục văn nghệ mà chị Việt Ngọc dàn dựng”.

Nữ Phó Bí thư Đoàn trường ở Hà Tĩnh say mê truyền “giai điệu cách mạng” cho các bạn trẻ

Việt Ngọc biên đạo một tiết mục trong chương trình kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác của trường tổ chức sắp tới.

Không chỉ là thủ lĩnh của các hoạt động xã hội, Việt Ngọc còn đam mê nghiên cứu khoa học và là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền. Năm học 2017-2018, với nghiên cứu sáng chế ra máy “Quan trắc môi trường”, Việt Ngọc vinh dự nhận giải khuyến khích cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc”. Năm học 2018-2019, em đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt cấp tỉnh” và được Tỉnh đoàn tặng bằng khen.

Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà - Đào Khắc Quý nhận xét: “Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Phan Thị Việt Ngọc không chỉ là một cán bộ đoàn xuất sắc trong khối trường học mà là một tấm gương đoàn viên học sinh tiêu biểu của Đoàn huyện Lộc Hà.

Năng khiếu và sự nỗ lực của Việt Ngọc đã góp phần giúp Huyện đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục lý tưởng, lối sống và đạo đức cách mạng đến các đoàn viên, thanh niên trong thời gian qua”.

Nữ Phó Bí thư Đoàn trường ở Hà Tĩnh say mê truyền “giai điệu cách mạng” cho các bạn trẻ

Việt Ngọc (ở giữa) nhận giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 9. Ảnh: NVCC

Với kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc, Việt Ngọc vinh dự được cử đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng do huyện Lộc Hà tổ chức trong tháng 5/2020.

Việt Ngọc dự định thi vào Học viện Báo chí và tuyên truyền hoặc Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội để thực hiện ước mơ trở thành biên tập viên truyền hình.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!