Nữ sinh Hà Tĩnh giành 28,5 điểm khối C: Học ngày học đêm sau 2 tháng thử làm công nhân

(Baohatinh.vn) - Với kết quả thi THPT: Văn 9, Sử 9,5 và Địa 10, Nguyễn Thị Oanh (lớp 12A11, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Lộc Hà, Hà Tĩnh) là thí sinh duy nhất trong 3 em cùng 28,5 điểm khối C Hà Tĩnh có 1 môn đạt điểm tuyệt đối.

Nữ sinh Hà Tĩnh giành 28,5 điểm khối C: Học ngày học đêm sau 2 tháng thử làm công nhân

Em Nguyễn Thị Oanh (thôn Ích Mỹ, Ích Hậu, Lộc Hà)

Thay đổi sau 2 tháng “thử” làm công nhân

Oanh là con thứ 3 trong một gia đình nông dân có 4 người con ở thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu. Từ nhỏ, Oanh đã học giỏi toàn diện các môn học. Tuy nhiên, cô bé lại rất ham chơi, thích tự do khám phá thiên nhiên và các hoạt động ngoại khóa vì thế Oanh từ chối vào các đội tuyển thi học sinh giỏi. Oanh còn nói với bố mẹ, con học vừa đủ để tốt nghiệp 12 rồi sẽ đi làm công nhân..

Và Oanh đi làm công nhân thật. Đó là hè năm Oanh học xong lớp 10. Cô bé bướng bỉnh một mình vào TP Hồ Chí Minh xin làm công nhân ở một xí nghiệp may.

Oanh kể: “Em đã tưởng đi làm công nhân là cứ việc đến nhà máy đứng dây chuyền rất nhàn nhã như trên tivi rồi cuối tháng nhận lương 7 - 8 triệu. Nhưng không, đứng 8 tiếng 1 ngày rồi tăng ca thêm 2 - 3 tiếng.

2 ngày đầu em còn trụ được đến ngày thứ 3 chân em sưng phồng lên, làm xong về đến nhà là nằm bệt xuống giường, tay chân mình mẩy tê cứng, ê ẩm... Lúc đó, em bắt đầu nghĩ đến những lời khuyên của thầy cô, nghĩ đến hai chị gái của mình phải nghỉ học để đi làm, và em đã khóc...”.

Nữ sinh Hà Tĩnh giành 28,5 điểm khối C: Học ngày học đêm sau 2 tháng thử làm công nhân

Oanh khoe với bố và ông nội kết quả điểm thi của mình trên mạng.

Năm đó, 2 chị gái sinh đôi của Oanh là Hà My và Mỹ Duyên đều trúng tuyển vào đại học với số điểm khá cao nhưng gia đình khó khăn nên không thể đi học. Cả hai đã quyết định đi làm thực tập sinh lao động ở Nhật Bản.

Oanh nói: “Lúc em đang làm công nhân, các chị gọi điện nhắn tin bảo em về học. Vì hoàn cảnh, hai chị không thực hiện được ước mơ học đại học nhưng em thì không. Em phải thay các chị thực hiện ước mơ. Các chị sẽ cố gắng để em được đi học...”

Dù vậy, với bản tính cứng cỏi, Oanh vẫn quyết tâm “trụ” với công việc làm công nhân trong xí nghiệp may mặc suốt 2 tháng hè để tự kiếm tiền trở về.

Nữ sinh Hà Tĩnh giành 28,5 điểm khối C: Học ngày học đêm sau 2 tháng thử làm công nhân

Sự nỗ lực của Oanh đã được đền đáp.

Quyết tâm thực hiện ước mơ dang dở của hai người chị

Trải nghiệm làm công nhân đáng nhớ cùng sự động viên của hai chị gái khiến Oanh thay đổi suy nghĩ. Bước vào năm học lớp 11, Oanh bắt đầu khởi động lại việc học ngày, học đêm, bằng 200% khả năng của mình.

Em chủ động tham dự vòng loại chọn đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý và trở thành 1 trong 4 thành viên đội tuyển HSG chính thức của khối 11 của trường tham dự kỳ thi HSG tỉnh. Kết quả, Oanh đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2018 - 2019. Năm lớp 12, em tiếp tục giữ vững thành tích trên.

Không chỉ đầu tư cho môn học có năng khiếu, Oanh miệt mài với tất cả các môn học. Đặc biệt là 2 môn khác trong khối C: Văn, Sử.

Nữ sinh Hà Tĩnh giành 28,5 điểm khối C: Học ngày học đêm sau 2 tháng thử làm công nhân

Bà nội Oanh mừng rơi nước mắt khi biết cháu đạt điểm cao trong kỳ thi THPT.

Cụ Nguyễn Văn Cách (77 tuổi) - ông nội Oanh chia sẻ: “Thấy cháu nó học ngày rồi học đêm, xanh xao gầy yếu, tôi lo lắm. Nhiều lúc, tôi bảo: học vừa thôi cháu, không ốm thì khổ. Nhưng nó chỉ cười động viên lại tôi...”.

Bố mẹ Oanh ngoài việc chăm 6 sào lúa, còn tất bật làm thêm. Anh Nguyễn Văn Tình (45 tuổi) - bố Oanh làm nghề khoan giếng thủ công, chị Nguyễn Thị Dung (44 tuổi) - mẹ Oanh, mỗi ngày chạy chợ từ 3h sáng lên tận Hương Sơn bán cá. Ông bà nội là người thường xuyên gần gũi, chăm lo cho 2 chị em Oanh (em trai Oanh đang học lớp 8).

Kỳ thi THPT diễn ra, bố mẹ bận việc, bà nội dậy từ 4h sáng để nấu cho Oanh ăn, ông nội đội nắng đi bộ 4 cây số sang điểm thi để động viên tiếp sức cho cháu... Hình ảnh đó khiến Oanh nhớ mãi.

Mặc dù, sau khi thi xong đối chiếu đáp án, Oanh tin mình sẽ đạt điểm cao nhưng em vẫn hồi hộp không dám nói với ai.

Oanh kể: “23 h đêm ngày 27/8, em ôm điện thoại đếm ngược thời gian nhưng rồi lại thiếp đi lúc nào không biết. Khi em giật mình tỉnh dậy nhìn điện thoại thì đã 4h sáng. Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của hai chị hiển thị đầy cả màn hình. Em vội vàng vào mạng tra điểm và thực sự vỡ òa khi biết điểm thi của mình. Em nhắn tin cho hai chị, tưởng mai chị trả lời ai ngờ vừa nhắn xong chị Duyên đã nhắn tin chúc mừng. Lúc đó, em chỉ ước giá như các chị ở gần, mình sẽ chạy đến ôm chầm lấy hai chị và hét lên: Em làm được rồi...”

Nữ sinh Hà Tĩnh giành 28,5 điểm khối C: Học ngày học đêm sau 2 tháng thử làm công nhân

Phấn khởi khi con đạt điểm cao, anh Nguyễn Văn Tình (bố Oanh) có thêm động lực để làm việc.

Chia sẻ về bí quyết để được đạt điểm cao ở tất cả các môn, Oanh cho biết, khi xác định cho mình quyết tâm phải học bằng được, em không ngại bất cứ điều gì. Em chăm chú tất cả các bài giảng, không giấu dốt, hễ gặp khó ở đâu là em nhờ thầy cô, bạn bè chỉ cho tường tận. Ngoài ra, môn Văn và Sử thì em đọc nhiều, còn môn Điạ em thuộc luôn cả sách giáo khoa, Atlat.

Để luyện thi, em đến các nhà anh chị thi đạt điểm cao năm trước xin sách vở họ, ghi chép để tìm phương pháp học. Em biết ơn các thầy cô dạy khối C vì ai cũng nhiệt tình hết mức với chúng em.

Nữ sinh Hà Tĩnh giành 28,5 điểm khối C: Học ngày học đêm sau 2 tháng thử làm công nhân

Em Nguyễn Thị Oanh và thầy giáo dạy văn Phạm Duy Diễn trong lễ trưởng thành khối 12 năm học vừa qua. Ảnh: NVCC

Thầy Phạm Duy Diễn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và là giáo viên dạy Văn 3 năm của Oanh, cho biết: “Nghề giáo viên hạnh phúc nhất là có được học sinh không ngại khó sẵn sàng đi đến tận cùng để chinh phục kiến thức. Oanh là một học sinh như thế”.

Giờ đây, khi trở thành thí sinh có số điểm khối C cao nhất Hà Tĩnh, giảng đường đại học đang rộng mở chờ đón Oanh. Em tự hứa sẽ viết tiếp ước mơ còn dang dở của hai người chị gái.

Nữ đảng viên trẻ vừa mới được kết nạp (cuối tháng 7/2020) mong muốn sẽ trở thành một nhà ngoại giao hoặc nhà hoạt động xã hội khi đăng ký vào khoa Đông Phương học, Trường Đại học KH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi