Về Nghi Xuân nghe nông dân tiêu biểu toàn quốc kể chuyện làm kinh tế

(Baohatinh.vn) - Ông Lê Văn Bàng ở xã Xuân Liên (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) là 1/63 nông dân tiêu biểu toàn quốc năm 2021. Điều ít ai biết, người đàn ông này xuất thân từ nghề chăn vịt đồng thả rông, từng có những thất bại trong quá trình phát triển kinh tế...

Về Nghi Xuân nghe nông dân tiêu biểu toàn quốc kể chuyện làm kinh tế

Ông Bàng chăm sóc đàn vịt sinh sản

Năm 1981 vừa tròn 18 tuổi, chàng trai Lê Văn Bàng “tiếp quản” đàn vịt 300 con - “của hồi môn” từ tay bố mẹ. Học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm nuôi vịt đồng thả rông từ gia đình, lại “mát tay” nên 5 năm sau (1986), đàn vịt tăng lên đến 10.000 con. Ngoài thu nhập từ vịt thương phẩm, trang trại còn ấp giống bán vịt con và trứng vịt lộn nên lợi nhuận khá cao.

Năm 1995 - 1997 là thời kỳ hoàng kim khi thương hiệu “vịt ông Bàng” trở nên nổi tiếng, cung cấp phần lớn giống vịt con cho thị trường 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngôi nhà 2 tầng khang trang được xây cất vào đầu năm 2000 là minh chứng rõ nét cho quá trình “ăn nên làm ra” của người đàn ông được mệnh danh là… “Bàng vịt”.

Về Nghi Xuân nghe nông dân tiêu biểu toàn quốc kể chuyện làm kinh tế

Ông Bàng kiểm tra trứng trước khi đưa vào lò ấp.

Thế nhưng đến năm 2004, đàn vịt thả đồng gần 10.000 con của ông Lê Văn Bàng bỗng dưng mắc bệnh cúm H5N1 rồi chết sạch. Tài sản gom góp bao năm của gia đình ông gần như bị mất trắng. Bài học thất bại khiến ông vỡ lẽ ra được nhiều điều, đặc biệt là những rủi ro từ nghề nuôi vịt thả đồng. Năm 2006, ông Bàng mạnh dạn vay vốn, thuê 8,2 ha đất tại thôn Cường Thịnh, xã Xuân Liên, khu vực giáp ranh với thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián để làm trang trại nuôi vịt.

“Thuê vùng đất này 10 năm, nhiều người bảo tôi “ném tiền qua cửa sổ”. Vì khu vực này chỉ là bãi đất cát bị bỏ hoang nhiều năm vắng dấu chân người. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ, tôi thuê người làm chuồng trại, đào ao thả cá với quyết tâm làm lại từ đầu” - ông Bàng nhớ lại.

Về Nghi Xuân nghe nông dân tiêu biểu toàn quốc kể chuyện làm kinh tế

Mỗi năm trại lợn của ông nuôi 2 lứa lợn thương phẩm, mỗi lứa 1.800 con.

Nắm bắt chủ trương xây dựng NTM của huyện Nghi Xuân, năm 2011, ông Lê Văn Bàng tiếp tục vay 3 tỷ đồng đầu tư xây dựng 3 chuồng nuôi lợn thương phẩm liên kết với Công ty CP (Thái Lan) với tổng diện tích 2.100 m2, quy mô 1.800 con/lứa, mỗi năm 2 lứa. Cũng vì đầu tư xây dựng NTM nên năm đó ông nhận được số tiền hỗ trợ 434 triệu đồng từ tỉnh.

Nhờ đầu tư bài bản, lại thường xuyên áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên hiệu quả kinh tế đạt được khá cao.

Về Nghi Xuân nghe nông dân tiêu biểu toàn quốc kể chuyện làm kinh tế

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình nuôi lợn của ông Bàng. (Tháng 4/2021)

Từ khi “bắt tay” với Công ty CP nuôi lợn thương phẩm, quy mô đàn vịt giảm xuống chỉ còn lại 1.500 con nhưng ông Bàng lại đầu tư gia cố, tận dụng các ao nước để nuôi cá. Hằng năm 2 ao cá (trắm, mè, chép) cho thu hoạch 30 tấn cá, trị giá 600 triệu đồng.

Theo nhẩm tính của ông, doanh thu trung bình của trang trại mỗi năm đạt trên 4 tỷ đồng. Ông còn tạo việc làm cho 8 lao động với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

Về Nghi Xuân nghe nông dân tiêu biểu toàn quốc kể chuyện làm kinh tế

3 trại lợn của ông Bàng cạnh ao nuôi cá nước ngọt

Không tự bằng lòng với những thành quả đạt được, thời gian tới ông Bàng dự định sẽ tiếp tục đầu tư thêm 4 chuồng nuôi lợn, diện tích mỗi chuồng 720m2 với tổng kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng. Đồng thời, đề xuất xã Xuân Liên tiếp tục cho thuê thêm 3 ha đất cát bỏ hoang để mở rộng vùng đệm.

"Thành công của ông Bàng là nhờ đầu tư đúng hướng, đúng thời điểm, lại biết ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất" - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân Lê Thanh Bình đánh giá.

Về Nghi Xuân nghe nông dân tiêu biểu toàn quốc kể chuyện làm kinh tế

Ông Bàng cho san ủi đất để xây dựng thêm 4 trại lợn

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Khoan - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghi Xuân tự hào về hội viên của mình: Từ năm 2007 đến nay, ông Lê Văn Bàng liên tục được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen. Đặc biệt, năm 2015 ông còn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong sản xuất.

Mới đây, ông Lê Văn Bàng là đại diện duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh nông dân tiêu biểu năm 2021.

Đọc thêm

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...