Phát hiện thi thể người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối trong khu vực đập nước

(Baohatinh.vn) - Trong lúc đi thả lưới, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trong khu vực đập Cây Trồi thuộc địa phận xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh).

bqbht_br_z7100242733838-cf30ba7e8d384b6606ef7902364c29c4.jpg
Gia đình tổ chức lễ tang người xấu số theo phong tục địa phương

Ông Phan Quốc Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) cho hay, người dân vừa phát hiện thi thể một phụ nữ trong khu vực đập Cây Trồi.

Khoảng 18h20’ ngày 9/10, nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Phúc Trạch đã phối hợp lực lượng chức năng tiến hành xác minh, làm rõ. Qua đó xác định, người xấu số là chị L.T.N. (SN 1992, trú tại thôn La Khê, xã Hương Trạch, nay là xã Phúc Trạch).

Được biết, chị N. bị ung thư thận giai đoạn cuối và đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, mất liên lạc từ trưa 9/10.

Theo ông Phan Quốc Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, gia đình chị N. hoàn cảnh hết sức khó khăn, chị bị ung thư thận từ lâu; hiện còn 2 con gái 2 tuổi và 7 tuổi.

Thi thể chị N. đã được chính quyền địa phương phối hợp cùng gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương; đồng thời tổ chức thăm hỏi, kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ góp phần giúp đỡ 2 cháu nhỏ sớm vượt qua nghịch cảnh.

Đọc thêm

Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Một cá thể rùa cổ sọc bắt được trên đồng ruộng đã được người dân xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bàn giao cho các lực lượng chức năng để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.
Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ hình thành trên môi trường mạng có thể mang đến cho nhiều thiếu niên, trong đó có nhiều em ở Hà Tĩnh sự kết nối, đồng cảm, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại nếu thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm chứng.
Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Khi phòng cháy trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày, mỗi mái nhà ở Hà Tĩnh sẽ có thêm một “lá chắn” bảo vệ, từ đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước nguy cơ cháy, nổ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!