Quê hương Hà Tĩnh luôn trong trái tim tôi

(Baohatinh.vn) - Tết này, nhiều người Hà Tĩnh ở nước ngoài không thể về quê đoàn tụ cùng gia đình nhưng với tình yêu dành cho quê hương, mỗi người đều có những ý tưởng và hành động thiết thực hướng về cội nguồn.

Quê hương Hà Tĩnh luôn trong trái tim tôi

Non nước Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Anh Trần Minh Toàn (SN 1986, ở thành phố Mechanicsville, bang Virginia, Mỹ): Ở đâu, người quê ta cũng thắm tình đồng hương.

Dịch COVID-19 khiến cuộc sống của người Hà Tĩnh ở nước ngoài nói chung và ở Mỹ nói riêng đều vất vả hơn nhưng tình đồng hương lại càng thêm thắm thiết. Tôi quê ở Lộc Hà, ra nước ngoài làm việc đã nhiều năm. Trước đây tôi ở Canada, đầu năm 2021, công việc khó khăn nên tôi sang Mỹ làm việc tại một tiệm nail. Tuy bước đầu lạ lẫm nhưng nhờ anh em đồng hương Hà Tĩnh ở đây hỗ trợ nên cuộc sống hiện tại đã tạm ổn định.

Quê hương Hà Tĩnh luôn trong trái tim tôi

Anh Trần Minh Toàn (SN 1986, ở thành phố Mechanicsville, bang Virginia, Mỹ)

Tôi nhận thấy người Việt mình, nhất là người Hà Tĩnh ra nước ngoài ở đâu cũng luôn đoàn kết, hỗ trợ và đùm bọc lẫn nhau. Đặc biệt, mỗi dịp tết đến, xuân về, tinh thần đồng hương lại thêm gắn kết. Trước đây khi còn ở Canada, mỗi dịp tết, anh em đồng hương Hà Tĩnh dù ở xa hàng trăm km cũng rủ nhau tụ họp. Sau bữa cơm tất niên, chúng tôi ngồi ôn lại câu chuyện năm cũ, kể cho nhau về những thay đổi ở quê hương, hỏi han nhau về công việc.

Năm nay, lần đầu tiên ăn tết quê trên đất Mỹ, mặc dù nhớ nhà da diết nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp tình đoàn kết đồng hương. Tôi mong đại dịch sớm qua để cuộc sống trở lại bình thường, chúng tôi có cơ hội làm ăn và có điều kiện hướng về quê hương nhiều hơn.

Chị Bùi Thị Thu Hương (SN 1984, ở thành phố Newcastle, Vương quốc Anh): Nhớ quê da diết mỗi khi xuân về.

Xa quê đến nay đã 11 năm, mỗi dịp tết đến, xuân về, tôi lại nhớ quê da diết. Nhất là trong 2 năm nay, chúng tôi đã lên kế hoạch đưa các con về ăn tết tại quê nhà ở TX Hồng Lĩnh nhưng vì dịch bệnh khiến dự định không thực hiện được.

Nhớ tết Tân Sửu năm 2021, thời khắc giao thừa ở Việt Nam đúng vào 17h chiều ở Anh. Lúc đó tôi còn ở chỗ làm. Chúng tôi tạm ngừng công việc để gọi video về gặp bố mẹ và mọi người ở nhà. Chứng kiến không khí tết ở quê hương đầm ấm, sum vầy, tôi không kìm được nước mắt, chỉ muốn bay ngay về cùng gia đình.

Quê hương Hà Tĩnh luôn trong trái tim tôi

Chị Bùi Thị Thu Hương (SN 1984, ở thành phố Newcastle, Vương quốc Anh).

Không được hòa mình vào không khí tết ở quê, chúng tôi vẫn cố gắng dành 1 ngày để đón tết nơi đất khách. Dịch bệnh phức tạp nên thay vì tụ họp nhiều gia đình đồng hương Hà Tĩnh như mọi năm, cả nhà tôi và gia đình người bạn ở gần đó tổ chức đón tết bằng cách cùng nhau gói bánh chưng, nấu các món ăn cổ truyền; cho các con mặc áo dài truyền thống, lì xì cho các con…

Năm nay, Hội Đồng hương TX Hồng Lĩnh ở thành phố Newcastle nơi chúng tôi sinh sống đã vận động quyên góp được số tiền gần 200 triệu đồng gửi về ủng hộ quê hương xây dựng nông thôn mới và giúp đỡ người nghèo ăn tết.

Anh Hoàng Ngọc Sơn (SN 1998, ở thành phố Tokyo, Nhật Bản): Những người trẻ Hà Tĩnh ở Nhật luôn hướng về quê hương.

Tôi sang Nhật Bản lao động từ đầu năm 2019, tết Nguyên đán năm nay là cái tết thứ 3 xa quê. Mặc dù sang đây chưa lâu nhưng trước đó đã kết bạn và giao lưu với các anh chị trong Ban liên lạc Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại Nhật Bản. Sẵn có kiến thức về công nghệ thông tin, tôi được mọi người tin tưởng giao nhiệm vụ làm admin quản lý trang Fanpage của hội.

Quê hương Hà Tĩnh luôn trong trái tim tôi

Anh Hoàng Ngọc Sơn (SN 1998, ở thành phố Tokyo, Nhật Bản).

Hiện trang Fanpage Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại Nhật Bản có gần 28.000 người theo dõi, trong đó có 20.000 bạn là lao động, du học sinh Hà Tĩnh thường xuyên tương tác. Không chỉ giao lưu, chia sẻ những bài viết, thông tin về quê nhà, Fanpage còn là diễn đàn để xây dựng những cuộc gặp gỡ, thực hiện các chương trình thiện nguyện hướng về quê hương. Đợt lũ năm 2020, nhóm thiện nguyện những người trẻ Hà Tĩnh ở Nhật của chúng tôi đã quyên góp 3 đợt, mỗi đợt được hàng chục triệu đồng ủng hộ đồng bào ở quê, 2 chiến sỹ Hà Tĩnh hy sinh ở Rào Trăng và nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề ăn tết Việt hướng về quê hương, dịp tết Nguyên đán năm nay, ngoài các hoạt động giao lưu, chúng tôi phát động chương trình thiện nguyện để chia sẻ với những bạn là người Hà Tĩnh gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, ít việc hoặc hết thời hạn hợp đồng nhưng chưa thể về. Đồng thời, dành một phần quỹ để gửi về quê hương giúp những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19…

(Ghi)

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Chủ đề Người Hà Tĩnh ở nước ngoài

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi