“Rác” quảng cáo tràn lan khắp phố phường Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bất chấp các quy định về hoạt động quảng cáo, những tờ rơi rao vặt vẫn xuất hiện dày đặc trên các bờ tường, cột đèn, trụ điện, cây xanh... làm mất mỹ quan bộ mặt đô thị ở Hà Tĩnh.

Video: Rác quảng cáo rao vặt tràn lan ở phố phường Hà Tĩnh.

“Rác” quảng cáo tràn lan khắp phố phường Hà Tĩnh

Dạo quanh các tuyến phố ở Hà Tĩnh, dù là ngoài mặt đường hay trong các ngõ, hẻm, không khó để bắt gặp những quảng cáo, tờ rơi rao vặt được sơn, vẽ hay dán chồng lên nhau. Trong ảnh: Bờ tường nhà ở của hộ dân trên đường Nguyễn Công Trứ tràn ngập các quảng cáo.

“Rác” quảng cáo tràn lan khắp phố phường Hà Tĩnh

Bất cứ chỗ nào cũng có thể xuất hiện các quảng cáo, tờ rơi rao vặt nhưng nhiều hơn cả vẫn là bờ tường, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Các nội dung chủ yếu về “hút hầm vệ sinh”, “khoan cắt bê tông”, “cho vay không thế chấp”, “bất động sản giảm giá”, “lắp đặt mạng internet”... Trong ảnh: Bờ tường, tủ điện, cột điện, cây xanh công cộng trên các tuyến đường Nguyễn Du, Trần Phú, Nguyễn Công Trứ, Trung Tiết ở TP Hà Tĩnh xuất hiện dày đặc các tờ rơi quảng cáo.

“Rác” quảng cáo tràn lan khắp phố phường Hà Tĩnh

Trong số các “địa điểm” mà “rác” quảng cáo, rao vặt xuất hiện thì tủ điện, cột điện là khu vực nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn về điện và đơn vị quản lý đã cảnh báo với nội dung “cấm lại gần” nhưng nhiều người vẫn bất chấp để dán, sơn các tờ rơi. Trong ảnh: Tủ điện ở đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh dày đặc các tờ rơi về cho vay trả góp.

“Rác” quảng cáo tràn lan khắp phố phường Hà Tĩnh

Chỉ cần một mảnh giấy với nội dung được in sẵn cùng với keo dán hoặc bình phun sơn là đã có thể hoàn thành công việc dán, gắn các tờ rơi rao vặt. Đây là một trong các kiểu quảng cáo siêu rẻ, siêu nhanh vì không cần phải xin phép, không lo thuế, phí, tiền thuê chỗ. Vậy nên, “rác” quảng cáo, tờ rơi rao vặt xuất hiện tràn lan khắp phố phường Hà Tĩnh. Trong ảnh: “Rác” quảng cáo xuất hiện trên cột điện, cột đèn chiếu sáng ở đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

“Rác” quảng cáo tràn lan khắp phố phường Hà Tĩnh

Tại các tủ điện, cột điện hay bờ tường... tờ rơi rao vặt cũ chưa bóc hết, cái mới đã được dán chồng lên, tạo nên những hình ảnh nhếch nhác, phản cảm, gây mất mỹ quan đô thị. Trong ảnh: Tủ điện hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư đường Nguyễn Du và đường Nguyễn Công Trứ, trông nhếch nhác vì “rác” quảng cáo, rao vặt.

“Rác” quảng cáo tràn lan khắp phố phường Hà Tĩnh

Luật Quảng cáo năm 2012 quy định, các hành vi trong hoạt động quảng cáo bị cấm gồm quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội và treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Trong ảnh: 4 tủ điện của hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Du và đường Nguyễn Trung Thiên, TP Hà Tĩnh đều xất hiện “rác” quảng cáo.

“Rác” quảng cáo tràn lan khắp phố phường Hà Tĩnh

Cột điện, tủ điện chiếu sáng trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh xuất hiện tờ rơi rao vặt về bất động sản, đồ da dụng.

“Rác” quảng cáo tràn lan khắp phố phường Hà Tĩnh

Quy định là vậy, song, một bộ phận người dân, tổ chức, doanh nghiệp vẫn bất chấp để sơn, dán các tờ rơi rao vặt khắp mọi nơi. Những người này thường lựa chọn thời điểm buổi đêm để đi dán quảng cáo, tờ rơi rao vặt. Việc phát hiện xử lý, vì thế, cũng gặp khó khăn. Trong ảnh: Chỉ trên một cột điện ở đường Nguyễn Công Trứ nhưng có đủ loại quảng cáo, rao vặt về khoan cắt bê tông, lắp mạng internet, hút hầm cầu vệ sinh...

“Rác” quảng cáo tràn lan khắp phố phường Hà Tĩnh

Những năm qua, chính quyền địa phương, ngành chức năng cùng các tổ chức đoàn thể đã ra quân xóa bỏ, tháo gỡ các tờ rơi quảng cáo sai quy định. Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn sau, tình trạng “rác” quảng cáo, tờ rơi rao vặt lại tái diễn. Trong ảnh: Quảng cáo, rao vặt được sơn, dán tràn lan gây mất mỹ quan trên tuyến đường Lê Ninh, TP Hà Tĩnh.

“Rác” quảng cáo tràn lan khắp phố phường Hà Tĩnh

Để ngăn chặn và loại bỏ tình trạng “rác” quảng cáo, tờ rơi rao vặt, các cơ quan chức năng cần cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Việc tìm ra cá nhân, đơn vị sai phạm không quá khó vì có thể lần theo các số điện thoại từ tờ rơi, quảng cáo. Các địa phương cũng có thể dựa vào việc truy xuất từ camera an ninh, camera công sở, cơ quan và nhà dân, từ đó tìm ra người dán, sơn vẽ các quảng cáo, rao vặt trái phép để có phương án xử lý phù hợp. Trong ảnh: Tủ điện trên đường Nguyễn Du, dù có cảnh báo cấm lại gần nhưng vẫn không “thoát khỏi” tình trạng rác quảng cáo.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.