Rượu vào, 2 thanh niên làng ở Hà Tĩnh rủ nhau đi… trộm!

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (9/8), TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp mở phiên tòa xét xử Dương Hữu Lĩnh (SN 1995) và Phạm Tuấn Anh (SN 2001), cùng trú tại xã Thạch Xuân (Thạch Hà) về tội trộm cắp tài sản.

Rượu vào, 2 thanh niên làng ở Hà Tĩnh rủ nhau đi… trộm!

Dương Hữu Lĩnh và Phạm Tuấn Anh tại phiên xét xử sáng nay

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 29/3/2019, Lĩnh nhắn tin qua Facebook rủ Phạm Tuấn Anh đến uống rượu, khoảng 24h cùng ngày thì Lĩnh dùng xe máy chở Anh ra về.

Trên đường về, cả hai rủ nhau đến nhà chị Trương Thị Ngọc X. ở thôn Đồng Xuân (Thạch Xuân) để lấy trộm tài sản.

Đến nới, Anh đi vào nhà chị X. lấy trộm chiếc tivi nhãn hiệu Samsung (có trị giá là 10,2 triệu đồng), rồi cả hai cùng đưa đến khu vực đập Khe Xai thuộc địa phận xã Thạch Xuân để cất giấu.

Xong xuôi, Lĩnh nói với Anh “giờ về lấy của nhà chị Vân vì không có ai ở nhà”.

Lĩnh tiếp tục chở Anh đi đến nhà chị Đặng Thị V. cũng ở thôn Đồng Xuân. Tại đây, Anh lấy trộm chiếc tivi nhãn hiệu LG (có trị giá là 5,2 triệu đồng), rồi tiếp tục đưa đến khu vực đập Khe Xai cất dấu. Sau đó cả hai đi về nhà ngủ.

Đến chiều tối ngày 30/3/2019, Lĩnh đi xe máy đến quán cầm đồ 1989 ở khu vực chợ Đồn, xã Thạch Điền (Thạch Hà) để hỏi bán ti vi. Sau đó, Lĩnh dẫn người mua đi đến vị trí cất giấu đồ tại đập Khe Xai để xem hàng, nhưng đến nơi thấy có 2 chiếc ti vi, sợ là tài sản do phạm tội mà có nên người này không mua nữa.

Hành vi của Dương Hữu Lĩnh, Phạm Tuấn Anh sau đó bị Công an huyện Thạch Hà phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên xử, Dương Hữu Lĩnh, Phạm Tuấn Anh đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Dương Hữu Lĩnh 7 tháng tù; Phạm Tuấn Anh 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài hình phạt chính, HĐXX còn tuyên tịch thu 1 chiếc xe máy và 2 chiếc điện thoại của Dương Hữu Lĩnh dùng làm công cụ phạm tội.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.