Tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và hộ nghèo tại thành phố Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và hộ nghèo, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng các thành viên trong đoàn mong các mẹ, các gia đình tiếp tục sống khỏe, vươn lên trong cuộc sống.

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2024 - 2029, chiều 17/6, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố đã đi thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình hộ nghèo trên địa bàn.

1.jpg
Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến (85 tuổi, thôn Liên Công, xã Đồng Môn). Mẹ Huyến có 2 người con là liệt sĩ (liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, hy sinh năm 1977 và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát, hy sinh năm 1980).
8.jpg
Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đào (94 tuổi, tổ dân phố Tiền Giang, phường Thạch Quý). Mẹ Đào có chồng là liệt sỹ Nguyễn Văn Định, hy sinh tại địa phương và 1 người con là liệt sỹ Nguyễn Văn Bình, hy sinh năm 1977 tại Tây Ninh. Tại các điểm đến, đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống các Mẹ Việt Nam anh hùng cùng gia đình và chúc các mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, tiếp tục cùng với địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
2.jpg
Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà bà Trương Thị Đông (thôn Liên Công, xã Đồng Môn), là hộ nghèo nhiều năm. Bà Đông bị tàn tật, sống cùng con gái cũng bị vấn đề về tâm thần. Bí thư Thành ủy cùng các thành viên trong đoàn đã động viên tinh thần, mong gia đình vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
890.jpg
Dịp này, đoàn cũng đã thăm cơ sở nuôi trai lấy ngọc của ông Trần Nhật Duật (thôn Liên Công, xã Đồng Môn). Đây là mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn mở ra hướng đi mới trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị TP Hà Tĩnh.
3.jpg
Đoàn tham quan, kiểm tra tại một số tuyến phố văn minh đô thị thuộc phường Nguyễn Du. Trong ảnh: đoàn thăm tiểu công viên thuộc địa bàn tổ liên gia 9, tổ dân phố 3. Được biết, các hộ dân đóng góp hơn 250 triệu đồng để mua sắm dụng cụ tập thể dục thể thao và thiết bị vui chơi cho trẻ em.

Đọc thêm

Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng bước thắp lên khát vọng cống hiến, lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Với nhiều hoạt động thiết thực từ an sinh xã hội, chuyển đổi số đến xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các phần việc ngay trong giai đoạn đầu Tháng Thanh niên.
Lan tỏa sức trẻ ngày “Thứ bảy tình nguyện"

Lan tỏa sức trẻ ngày “Thứ bảy tình nguyện"

Hưởng ứng Ngày “Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, 100% các đơn vị đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Chuyện những người vợ làm... chồng

Chuyện những người vợ làm... chồng

Chồng đi làm ăn xa, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh trở thành “trụ cột” của gia đình. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha, họ âm thầm lo toan cuộc sống, giữ gìn mái ấm bằng sự hy sinh bền bỉ.