Thăm hỏi các gia đình ở Hà Tĩnh có người thân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

(Baohatinh.vn) - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Sở LĐ-TB&XH đã đến thăm hỏi, động viên 3 gia đình ở thôn Yên Bình, xã Lộc Yên (Hương Khê) có người thân gặp nạn do bị chìm tàu trên vùng biển Quảng Trị vào ngày 10/10.

Thăm hỏi các gia đình ở Hà Tĩnh có người thân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Đoàn đã đến thắp hương cho anh Nguyễn Văn C. (SN 1982, trú thôn Yên Bình, xã Lộc Yên,Hương Khê). Anh C. là thuyền viên tàu Vietship 01 tử nạn do sóng đánh rơi xuống biển vào tối 10/10 tại cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Thăm hỏi các gia đình ở Hà Tĩnh có người thân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi động viên gia đình anh Lê Quốc Cường (SN 1995). Anh Cường đang mất tích, gia đình và người thân đã vào vùng biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin.

Thăm hỏi các gia đình ở Hà Tĩnh có người thân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Hữu Ánh, bà Nguyễn Thị Nhàn là bố mẹ của anh Nguyễn Hữu Tú - bị thương trong vụ chìm tàu hiện đang điều trị tại Bệnh viện Quảng Trị. Được biết, cả 3 người bị nạn chìm tàu Vietship 01 đều là anh em bà con, cùng trú tại thôn Yên Bình, xã Lộc Yên (Hương Khê).

Tại xã Lộc Yên, đoàn đã hỗ trợ gia đình có người chết và mất tích mỗi gia đình 7 triệu đồng, gia đình có người bị thương 4 triệu đồng; đồng thời, thăm hỏi, động viên, chia buồn với người thân các nạn nhân, mong các gia đình nén nỗi đau thương mất mát để ổn định cuộc sống.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!