Thăm hỏi, động viên gia đình công nhân Hà Tĩnh mất tích tại Rào Trăng 3

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa đến trao quà hỗ trợ, động viên gia đình 3 công nhân ở xã Hộ Độ (Lộc Hà) mất tích trong vụ sạt lở đất tại công trường Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế).

Thăm hỏi, động viên gia đình công nhân Hà Tĩnh mất tích tại Rào Trăng 3

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình anh Lê Văn Sáng.

Theo đó, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 công nhân là anh Lê Văn Sáng (SN 1984), anh Lê Văn Hải (SN 1983) và anh Trương Đình Nội (SN 1984), đều trú tại thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Đây là 3 công nhân hiện đang mất tích trong vụ sạt lở đất tại công trường Thủy điện Rào Trăng 3, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 12/10 vừa qua. Gia đình cả 3 công nhân đều có hoàn cảnh khó khăn.

Tại mỗi gia đình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 1 triệu đồng động viên, chia sẻ với thân nhân người bị nạn; đồng thời đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ, chia sẻ khó khăn các gia đình.

Thăm hỏi, động viên gia đình công nhân Hà Tĩnh mất tích tại Rào Trăng 3

Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải cũng đã đến chia sẻ, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình 3 công nhân, mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Được biết, từ nhiều ngày nay, người thân của các công nhân đã vào Huế để chờ tin tức từ lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!