Thêm nhiều phần quà tới với gia đình “thay nhau đi viện”

(Baohatinh.vn) - Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, những phần quà ủng hộ của các mạnh thường quân đã được trao tận tay vợ chồng anh chị Nguyễn Trọng Trung và Trần Thị Lệ Chi ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Thời gian qua, vợ chồng anh Nguyễn Trọng Trung (SN 1994), chị Trần Thị Lệ Chi (SN 1993) ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh – nhân vật trong bài viết “Hoàn cảnh khốn cùng của gia đình thay nhau đi viện” Báo Hà Tĩnh đăng tải vào ngày 31/7, đã nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Thêm nhiều phần quà tới với gia đình “thay nhau đi viện”

Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc Nguyễn Đức Tuấn trao món quà của các mạnh thường quân cho gia đình anh Nguyễn Trọng Trung

Theo anh Nguyễn Trọng Trung, từ thông tin mà báo đăng tải, đã có nhiều phần quà gửi tới gia đình. Số tiền ủng hộ sau 2 tháng đã hơn 60 triệu đồng.

Và vào chiều 2/12, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo xã Hồng Lộc, phần quà trị giá hơn 40 triệu đồng của các mạnh thường quân đã tiếp tục được trao cho vợ chồng anh Trung, chị Chi.

Đón nhận món quà từ cộng đồng, anh Nguyễn Trọng Trung cảm động: “Nói bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ để gửi tới mọi người. Nếu không có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng thì gia đình tôi không biết sống sao nữa”.

Được biết, anh Trung vừa trở về từ Hà Nội sau ca phẫu thuật. Sức khỏe anh hiện giờ đã khá lên nhiều. “Tôi sẽ dùng số tiền để trang trải chi phí phẫu thuật, trả bớt nợ nần. Khi sức khỏe tốt hơn, tôi sẽ đi làm để lo cho gia đình thật tốt” - anh Nguyễn Trọng Trung chia sẻ.

Như Báo Hà Tĩnh đã đăng tải, trong khi vợ anh Trung là chị Trần Thị Lệ Chi mắc bệnh tim bẩm sinh cùng nhiều biến chứng do căn bệnh này thì đứa con trai thứ hai Nguyễn Đức Hoàng mới hơn 1 tuổi mắc thoát vị bẹn, sa ruột, trải qua nhiều đợt phẫu thuật.

Anh Trung một mình gồng gánh nuôi 4 miệng ăn, lo tiền thuốc thang cho vợ con, bỗng mắc chứng bệnh co kéo thượng nhĩ, ăn mòn vào não 1 cm, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Theo các bác sĩ Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương, anh Trung ít nhất phải trải qua 4 ca phẫu thuật (mỗi ca mổ tốn 20 triệu đồng) mới mong chữa khỏi căn bệnh quái ác.

Chủ đề Bạn đọc Báo Hà Tĩnh

Đọc thêm

Giúp người nghèo ở xã Đông Kinh an cư

Giúp người nghèo ở xã Đông Kinh an cư

Các chương trình, phong trào, hoạt động vì người nghèo đã giúp người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) có được những mái nhà khang trang, an toàn, từng bước ổn định cuộc sống.
Những người mẹ thứ hai của trẻ em bất hạnh

Những người mẹ thứ hai của trẻ em bất hạnh

Mô hình “San sẻ yêu thương” do các nữ quân nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đảm nhận thường xuyên có các hoạt động ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn và tình yêu thương đến các trẻ em tật nguyền.
Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!