Thôn đội trưởng chuyên môn tốt, làm kinh tế giỏi

(Baohatinh.vn) - Anh Phạm Sỹ Nghệ (SN 1988, ở thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh) được mọi người biết đến là tấm gương tiêu biểu trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ QS-QP trên địa bàn và làm kinh tế giỏi.

Thôn đội trưởng chuyên môn tốt, làm kinh tế giỏi

Anh Phạm Sỹ Nghệ chăm sóc đàn lợn nái 10 con trong trang trại của mình.

Năm 2010, tốt nghiệp trường cao đẳng nghề, Phạm Sỹ Nghệ tìm được việc làm ở tỉnh Đồng Nai. Nhưng cuộc sống xa nhà, lương công nhân èo uột, bố mất sớm, mẹ già 74 tuổi ở nhà đang có cuộc sống khó khăn... nên sau 2 năm, anh đã quyết định về quê hương lập nghiệp và tham gia vào lực lượng dân quân xã Kim Hoa, sau đó được tín nhiệm giao giữ chức Thôn đội trưởng thôn Kim Lĩnh.

Anh Nghệ nhớ lại: “Vào năm 2012, tôi đã nung nấu ý định lập nghiệp trên khu vườn đồi rộng gần 3 ha của gia đình và đã được anh em, bạn bè, đồng đội hỗ trợ về vốn, ngày công, kiến thức... Những ngày đầu do kinh nghiệm ít, hướng phát triển còn mơ hồ, thiên tai dịch bệnh thường xuyên nên vật nuôi bị chết, cây trồng không phát triển, làm ăn thua lỗ. Nhưng sau khi đi học hỏi nhiều nơi, tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi và trồng trọt, ngày đêm kiên trì bám đồi, bám trại nên tình hình ngày một ổn hơn”.

Thôn đội trưởng chuyên môn tốt, làm kinh tế giỏi

Anh Nghệ (phía trước) cùng với anh em dân quân trong thôn chăm sóc vườn cam.

“Ngoài hơn 200 gốc cam, 10 con lợn nái, 20 con lợn thịt/lứa được nuôi theo hình thức cuốn chiếu, tôi còn nuôi thêm gà, cá rô phi, cá trắm, cá chim... Bình quân mỗi năm tôi xuất chuồng 10 lứa lợn giống, hơn 6 tấn lợn thịt hơi, vài ngàn con gà thương phẩm và gần 3 tấn cam.

Trừ chi phí đầu tư, mỗi năm trang trại của tôi lãi khoảng 250 triệu đồng, tất cả nguồn lợi nhuận này tôi dùng để tái đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô và “nâng chất” trang trại”, anh Nghệ chia sẻ thêm.

Thôn đội trưởng chuyên môn tốt, làm kinh tế giỏi

Hướng dẫn cho người thân các kiến thức phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Không chỉ chịu khó làm kinh tế, anh Phạm Sỹ Nghệ còn tích cực tham gia hoạt động của đoàn thanh niên, huấn luyện quân sự. Trên cương vị là thôn đội trưởng, anh luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhiều lần được cấp trên khen thưởng.

Anh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chi bộ thôn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP; trực tiếp quản lý, chỉ huy lực lượng dân quân trên địa bàn và phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công...

Ngoài ra, anh còn luôn đi đầu trong phong trào xây dựng NTM, bảo vệ trị an thôn xóm và sẵn sàng hỗ trợ, truyền đạt kinh nghiệm làm kinh tế cho đồng đội, bạn bè, bà con xung quanh...

Thôn đội trưởng chuyên môn tốt, làm kinh tế giỏi

Lực lượng dân quân thôn Kim Lĩnh luyện tập cứu hộ, cứu nạn để tham gia phòng chống lũ lụt hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn - Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Sơn đánh giá: “Thôn đội trưởng dân quân Phạm Sỹ Nghệ là một điển hình tiêu biểu để chúng tôi nhân rộng trong toàn lực lượng. Đồng chí Nghệ không chỉ là một người hăng say thực hiện nhiệm vụ QS-QP tại địa phương mà còn là hình mẫu để lực lượng dân quân học tập phát triển kinh tế.

Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và có sự phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể để tạo điều kiện thuận lợi nhất về thời gian, chính sách, nguồn vốn cho lực lượng dân quân có cơ hội phát triển kinh tế bản thân, gia đình như đồng chí Nghệ...”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.