Thôn trưởng vùng biên Hà Tĩnh được Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng kỷ niệm chương

(Baohatinh.vn) - Đó là ông Ngô Xuân Kim (60 tuổi), Thôn trưởng thôn Phú Lâm, xã biên giới Phú Gia (Hương Khê – Hà Tĩnh).

Thôn trưởng vùng biên Hà Tĩnh được Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng kỷ niệm chương

Ông Ngô Xuân Kim (áo xanh đậm - giữa) đang trao đổi cùng đội tuần tra bảo vệ biên giới của Đồn Biên phòng Phú Gia về các đường tiểu ngạch trên tuyến...

Con đường độc đạo từ trung tâm xã Phú Gia (Hương Khê) về thôn Phú Lâm đã xuống cấp nặng, chi chít ổ trâu, ổ voi, đá lởm chởm… cũng giống như cuộc sống đang còn nhiều vất vả của bà con nơi đây.

Tiếp chúng tôi vào non trưa một ngày đầu tháng 3/2020, bên chén nước chè xanh nóng hổi, Thôn trưởng Ngô Xuân Kim bộc bạch: “Tôi sinh ra và lớn lên tại thôn Phú Lâm. Năm 1979 thì nhập ngũ, từng được đào tạo qua Trường Sỹ quan dự bị Công binh, thuộc Lữ đoàn 414, Quân khu 4.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thì về quê lập gia đình. Từ đấy, cuộc đời tôi gắn bó với quê hương, với mảnh đất biên giới còn nhiều khó khăn, vất vả này. 36 năm qua, dù ở vị trí là người dân hay bí thư, thôn trưởng thì tôi cũng luôn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và bà con trong thôn nêu cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và tố giác tội phạm.

Đồng thời, tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân. Đặc biệt, khi có dấu hiệu mất an ninh trật tự, tôi đều báo tin, trao đổi kịp thời cho cán bộ Đồn Biên phòng Phú Gia biết để xử lý”.

Thôn trưởng vùng biên Hà Tĩnh được Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng kỷ niệm chương

...và tham gia tuần tra bảo vệ biên giới cùng CBCS Đồn Biên phòng Phú Gia

Sau một thời gian dài giữ chức Bí thư Chi bộ thôn nhiều nhiệm kỳ, gần 10 năm nay ông Kim đảm nhiệm chức vụ Thôn trưởng thôn Phú Lâm. Dưới sự điều hành của ông, thôn đã thành lập 4 tổ an ninh tự quản, cung cấp cho Đồn Biên phòng Phú Gia và các lực lượng chức năng trên 150 nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự như: chặt phá rừng, bẫy thú rừng, xâm canh, vượt biên trái phép và tham gia hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn xẩy ra trên địa bàn thôn.

Ông Kim tâm sự: “Tôi luôn tâm niệm, bản thân còn sức khỏe là còn cống hiến, đóng góp được một phần công sức cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Đối với bà con sinh sống ở vùng biên này, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế về biên giới để người dân hiểu và thực hiện là việc làm quan trọng nhất, để từ đó mới có thể cùng với bộ đội biên phòng xây dựng chắc thế trận biên phòng toàn dân…”.

Thôn trưởng vùng biên Hà Tĩnh được Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng kỷ niệm chương

Thôn trưởng Ngô Xuân Kim (áo sọc) trao đổi thông tin với cán bộ Đồn Biên phòng Phú Gia

Đại úy Hồ Văn Hạ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Gia (BĐBP Hà Tĩnh) nhận xét: “Trưởng thôn Ngô Xuân Kim là người sống mẫu mực, luôn đi đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc, thường xuyên tuyên truyền cho bà con không nghe theo lời xuyên tạc của những kẻ xấu, gây mất đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới. Nhân dân đia phương luôn dành cho ông Kim một tình cảm quý mến, kính trọng, coi ông là một tấm gương sáng để mọi người noi theo”.

Những cống hiến của Trưởng thôn Ngô Xuân Kim không chỉ được các cấp chính quyền ở Hương Khê, Đồn Biên phòng Phú Gia, BĐBP Hà Tĩnh ghi nhận, tặng thưởng mà ông còn là một trong số ít trưởng thôn ở Hà Tĩnh được Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.