Thua Liverpool, Man City vỡ mộng “ăn ba”

Trận bán kết giữa 2 kỳ phùng địch thủ Man City và Liverpool đã kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về đội bóng vùng Merseyside. Với kết quả này, Man City đã hết cơ hội "ăn 3", còn Liverpool vẫn có thể "ăn 4".

Ở trận đấu diễn ra tại Wembley, trong khi Liverpool tung ra sân đội hình mạnh nhất thì Man City thay đến 7 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận hòa Atletico 0-0 hồi giữa tuần (tứ kết lượt về Champions League). Đáng chú ý, dù đã bình phục chấn thương song tiền vệ chủ chốt của The Citizens là Kevin De Bruyne chỉ có tên trong danh sách dự bị.

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ ít được thi đấu, lại thiếu “ngòi nổ” quan trọng nhất mang tên De Bruyne, Man City đã để cho Liverpool lấn lướt trong phần lớn thời gian. Các cầu thủ của họ cầm bóng ít hơn và gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trên khi liên tục bị đối phương áp sát.

Trong thế trận như vậy, không ngạc nhiên khi Liverpool khai thông được thế bế tắc ngay ở phút thứ 10. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái của Robertson, trung vệ Konate đã phát huy được điểm mạnh không chiến khi bật cao đánh đầu tung lưới Man City.

Bàn thắng sớm của Konate buộc Man City phải đẩy cao đội hình và thi đấu mạo hiểm hơn nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong lúc còn đang loay hoay không biết phải làm sao để tiếp cận khung thành Liverpool thì Man City tiếp tục phải nhận thêm gáo nước lạnh ở phút 17.

Thua Liverpool, Man City vỡ mộng “ăn ba”

Tận dụng việc thủ môn Steffen mắc sai lầm khi giữ bóng quá lâu, tiền đạo Mane đã ập vào như một tia chớp để đưa bóng vào lưới Man City từ cự ly gần. Đây rõ ràng là món quà mà Steffen bỗng nhiên dành tặng cho Liverpool mà Mane có lẽ nằm mơ cũng chẳng tin anh lại bất ngờ được nhận.

Cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại với Man City khi đến phút 45 họ tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 3. Lần này không phải hàng thủ Man City chơi tồi mà các cầu thủ phía trên của Liverpool đơn giản là đã làm quá tốt nhiệm vụ. Sau pha phối hợp trung lộ tuyệt hay, tiền vệ Thiago bấm bóng sang cánh phải để Mane thực hiện cú đá má ngoài cực hiểm đánh bại chốt chặn cuối cùng của Man City.

Với việc Man City bị dẫn quá sâu chỉ tung ra vỏn vẹn 1 cú dứt điểm trong hiệp 1 (đi không trúng đích), hẳn rất nhiều người tin rằng cuộc chơi coi như đã sớm ngã ngũ. Tuy nhiên, Man City rút cục vẫn thể hiện được bản lĩnh của đội bóng đang dẫn đầu BXH Premier League.

Khi hiệp 2 vừa mới bắt đầu, tiền đạo Gabriel Jesus đã làm rối loạn hàng thủ Liverpool với pha quặt bóng khéo léo loại bỏ Fabinho. Tiếp đó anh chuyền ra hợp lý cho Grealish dễ dàng đưa bóng vào khung thành Liverpool đã bỏ trống. Đến phút 70, suýt nữa thì Jesus đã ghi tên mình lên bảng tỷ số khi được Grealish đáp lễ bằng đường chọc khe thông minh. Đáng tiếc là anh không chiến thắng được thủ thành đồng hương Alisson trong thế đối mặt.

Thua Liverpool, Man City vỡ mộng “ăn ba”
Thua Liverpool, Man City vỡ mộng “ăn ba”

Kịch tính được đẩy lên cao khi đến phút 90"+1 Man City rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Sau nỗ lực đi bóng bên cánh phải, cầu thủ vào sân thay người Mahrez đã có pha dứt điểm xâu kim Alisson từ góc hẹp. Bóng không đi vào trong khung thành nhưng đến đúng vị trí của Bernardo Silva và cầu thủ nhỏ con người Bồ Đào Nha đã dễ dàng đá bồi vào lưới trống.

Trong những phút ít ỏi còn lại, thế trận trở nên rất hấp dẫn khi cả 2 bên đều tạo ra được những cơ hội rõ ràng trước khung thành của nhau. Dẫu vậy, đã không có bàn thắng nào được khi thêm khi cả Fernandinho, Sterling lẫn Firmino đều để cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Đánh bại Man City với tỷ số 3-2, Liverpool đã cắt được chuỗi 5 trận liên tiếp toàn thua trước nửa xanh thành Manchester. Quan trọng hơn, đội bóng này đã có lần đầu tiên vào đến chung kết cúp FA dưới thời HLV Klopp.

Đội hình thi đấu

Man City: Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho, Bernardo, Foden, Grealish, Jesus (Mahrez 83"), Sterling.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago (Curtis Jones 87“), Keita (Henderson 73”), Diaz (Firmino 85“), Mane (Jota 85”), Salah.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Việt Nam thắng đậm Timor Leste trận ra quân ASEAN Cup 2026

Việt Nam thắng đậm Timor Leste trận ra quân ASEAN Cup 2026

Với đẳng cấp vượt trội, ĐT Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Timor Leste trong trận ra quân ASEAN Cup (AFF Cup) 2026. Hoàng Hên, Đình Bắc và Xuân Son lần lượt tỏa sáng, mang về chiến thắng đậm 7-0 cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Bùng phát nghi vấn dàn xếp trận đấu tại World Cup 2026

Bùng phát nghi vấn dàn xếp trận đấu tại World Cup 2026

Một cơ quan giám sát quốc tế đã phát hiện 7 trường hợp có dấu hiệu bất thường liên quan đến cá cược tại World Cup 2026, trái ngược với kết luận trước đó của FIFA về việc không có hoạt động cá cược đáng ngờ hay dấu hiệu thao túng trận đấu nào trong suốt giải.
Chelsea thực sự có bao nhiêu cầu thủ?

Chelsea thực sự có bao nhiêu cầu thủ?

Dù đã bớt cồng kềnh, lực lượng của Chelsea vẫn đông đảo vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh tại giải Ngoại hạng Anh trước mùa giải 2026-2027.
World Cup 2026 hạ màn, các giải thưởng nào được trao?

World Cup 2026 hạ màn, các giải thưởng nào được trao?

World Cup 2026 chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, sau khi La Roja đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết đầy căng thẳng tại sân New York New Jersey. Sau trận đấu, các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất giải cũng đã được xác định.
Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục

Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục

Messi không ghi bàn trong trận đấu gặp Anh ở bán kết World Cup 2026, nhưng anh vẫn là ngôi sao sáng nhất của Argentina trong trận cầu sinh tử này.
Pháp nhường vé chung kết cho Tây Ban Nha

Pháp nhường vé chung kết cho Tây Ban Nha

Màn thư hùng giữa Pháp với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 đã kết thúc với chiến thắng khá bất ngờ dành cho La Roja đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Với thắng lợi 2-0, Tây Ban Nha có vé vào chơi trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2010.
Hạ tuyển Bỉ, Tây Ban Nha gặp Pháp ở bán kết

Hạ tuyển Bỉ, Tây Ban Nha gặp Pháp ở bán kết

Sau gần một thập kỷ mang theo giấc mơ chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã khép lại hành trình World Cup 2026 một cách khá đau đớn với nhiều giọt nước mắt rơi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!