Tóm gọn đối tượng mang 15kg ma túy đá từ Lào vào Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án 479L, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng Hải quan, Công an Hà Tĩnh và Cảnh sát biển bắt đối tượng vận chuyển 15kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng bị bắt vào lúc 4h30’ ngày 18/3, tại km 65 QL8A, thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

tom gon doi tuong mang 15kg ma tuy da tu lao vao ha tinh

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh dẫn đối tượng cùng tang vật về cơ quan điều tra.

Thời điểm trên, các hướng, vị trí mật phục, lực lượng phối hợp đã nhanh chóng áp sát quật ngã 1 đối tượng mang bì tải màu xanh từ dưới bờ vực đi lên, thu giữ 15 bao ni lông màu vàng chứa ma túy đá có trọng lượng 15kg.

tom gon doi tuong mang 15kg ma tuy da tu lao vao ha tinh

Đối tượng Thạo Cu Mùa cùng tang vật 15kg ma túy đá

Đối tượng sau đó được xác định là Thạo Cu Mùa (SN 1987, quốc tịch Lào, dân tộc mông, trú tại Nọong Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxây).

Bước đầu Thạo Cu Mùa khai nhận vận chuyển số ma túy từ Lào vào Việt Nam để giao một cho một người Việt với giá 120.000 USD.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp tiếp tục điều tra mở rộng.

Đọc thêm

5 chú tiểu bị bạo hành rời chùa Bầu

5 chú tiểu bị bạo hành rời chùa Bầu

Bốn chú tiểu sau khi bị bạo hành ở chùa Bầu đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội và cháu còn lại được người thân đón về nhà chăm sóc.
Chủ quan trên đường làng, hiểm họa cận kề

Chủ quan trên đường làng, hiểm họa cận kề

Tâm lý chủ quan trên đường nông thôn ở Hà Tĩnh đang khiến nhiều người xem nhẹ an toàn giao thông, dần biến những vi phạm thành thói quen, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
Ba du khách mất tích ở Mũi Nghê

Ba du khách mất tích ở Mũi Nghê

Ba cô gái bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà; một người trong nhóm nhảy xuống cứu cũng gặp nạn nhưng được tàu cá đưa lên an toàn.
Chợ Biên Hòa tan hoang sau hai giờ hoả hoạn

Chợ Biên Hòa tan hoang sau hai giờ hoả hoạn

Cháy lớn khiến chợ Biên Hoà với khoảng 300 ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang, hàng hoá thành than, mái tôn, cửa cuốn cong vênh, đổ sập, một số tiểu thương thất thần vì trắng tay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!