Trung "bét" - niềm cảm hứng cho nhà vô địch V.League

(Baohatinh.vn) - Chiều 25/11, các trận đấu hạ màn V.League 2017 đồng loạt diễn ra khi có đến 3 đội đều nắm trong tay cơ hội vô địch. Tuy nhiên, sau tiếng còi kết thúc mùa giải, Quảng Nam FC là đội bóng xuất sắc đứng trên bục vinh quang. Đội trưởng Đinh Thanh Trung nâng cao chiếc cúp vô địch trong niềm hân hoan. Cầu thủ xuất sắc người Hà Tĩnh này cũng chính là niềm cảm hứng cho đội bóng đất Quảng trong suốt mùa giải 2017.

trung bet niem cam hung cho nha vo dich v league
trung bet niem cam hung cho nha vo dich v league

Đinh Thanh Trung cùng đồng đội nhận giải thưởng và cup vô địch V.League 2017

Không quá để nói rằng, đây chính là mùa giải bùng nổ của Đinh Thanh Trung (biệt danh Trung "bét") khi anh chính là cầu thủ ghi hattrick đầu tiên cho V.League 2017 tại vòng 4 trước Than Quảng Ninh và khép lại mùa giải với cú đúp đầy ấn tượng trong trận đấu quyết định gặp TP. Hồ Chí Minh.

Sở hữu cái chân trái rất "dị" trong làng bóng đá Việt Nam, Trung “bét” có lối chơi quyết liệt, máu lửa; khả năng chơi rộng, hoạt động không biết mệt mỏi cả ở cánh trái sở trường, khu vực giữa sân hay cả khi dạt ra biên phải.

trung bet niem cam hung cho nha vo dich v league

Đinh Thanh Trung trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Ngược dòng thời gian, cầu thủ sinh năm 1988 này đến với bóng đá từ khi 10 tuổi, tập cùng các tuyến trẻ ở Hà Tĩnh, đã có lúc Trung định từ bỏ đam mê vì hoàn cảnh gia đình. Được HLV U15 Hà Tĩnh khi ấy là Võ Hoàng động viên ở lại để thi đấu ở giải U15 toàn quốc, sau đó bất ngờ được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam và nghiệp “quần đùi áo số” chính thức theo chân cầu thủ quê gốc Hương Khê.

Năm 2007, khi 19 tuổi, Đinh Thanh Trung đến với CLB Hòa Phát Hà Nội. Năm 2012, Trung chuyển đến CLB Hà Nội và một năm sau đó đầu quân cho bóng đá Quảng Nam. Từ đó đến nay, khả năng của anh luôn được phát huy cả ở cấp CLB và ở đội tuyển Việt Nam.

trung bet niem cam hung cho nha vo dich v league
trung bet niem cam hung cho nha vo dich v league

Mẹ của Đinh Thanh Trung cùng người thân, hàng xóm tại quê nhà cổ vũ cho chàng cầu thủ tài năng và Dội Quảng Nam FC qua tivi.

Được BHL Quảng Nam FC giao trọng trách đeo băng đội trưởng, Trung đã không phụ lòng tin bằng 10 bàn thắng và chính anh là cây kiến tạo số 1 của giải đấu với 10 lần tạo cơ hội đồng đội lập công.

Chúc mừng Đinh Thanh Trung đã hoàn thành ước mơ trong sự nghiệp. Xin dẫn lời của HLV Quảng Nam FC Hoàng Văn Phúc sau một trận đấu để làm phần kết: “Một mình Trung gánh cả đội. Tôi cho Trung điểm tối đa. Cậu ấy chơi quá hay, quá tuyệt vời. Cảm ơn Trung đã mang lại cảm xúc vui sướng vô bờ cho đội bóng cũng như người hâm mộ”.

Đọc thêm

Cay đắng cho Ronaldo

Cay đắng cho Ronaldo

Rạng sáng 27/5, Ronaldo ghi bàn nhưng Al Nassr vẫn thua Al Fateh 2-3 ở vòng cuối Saudi Pro League 2024/25.
6 ứng viên thay Amorim ở MU

6 ứng viên thay Amorim ở MU

Tương lai của Ruben Amorim tại MU trở nên khó đoán chỉ sau 6 tháng nắm quyền và Massimiliano Allegri nổi lên là ứng viên số một thay thế.
Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Một cơn gió mới đang thổi qua làng bóng đá thế giới. Lamine Yamal, chỉ mới 17 tuổi, đã phá vỡ mọi rào cản tuổi tác để đặt chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng - giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân trong làng túc cầu.
Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8.
Premier League hỗn loạn

Premier League hỗn loạn

Khi Premier League tiến vào những vòng đấu cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến không phải là cuộc đua tranh danh hiệu hấp dẫn mà là một vở kịch phi lý đến cùng cực.
Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Chiều 12/5, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Xabi Alonso trở thành HLV trưởng của Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.
Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Sông Lam Nghệ An lại có thêm một mùa giải buồn khi phải đối diện với nguy cơ xuống hạng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn đúng 5 trận để tự quyết số phận của mình.