Kyle Colonna, trung vệ Việt kiều Mỹ bày tỏ khát vọng được khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai.
Kyle Colonna hy vọng một ngày được thi đấu cho ĐT Việt Nam.
Kyle Colonna là 1 trong 2 cầu thủ Việt kiều đang đầu quân cho CLB Hà Nội tại V.League 2024/25. Cầu thủ sinh ra tại Mỹ và có mẹ là người Việt Nam đã thi đấu 8 trận cho đội bóng thủ đô mùa này. Trong đó, anh có 7 lần được ra sân đá chính. Trong 8 trận đấu mà Kyle Colonna thi đấu, CLB Hà Nội thắng 3, hoà 4 và chỉ thua đúng 1 lần.
Bản thân trung vệ sinh năm 1999 cũng từng bước phát triển bản thân khi được chơi cho CLB giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam. Kyle Colonna mới đây đã có những chia sẻ trên Znews. Anh nói: “Tại CLB Hà Nội, tôi thi đấu cùng rất nhiều tuyển thủ quốc gia và trở thành bạn bè của họ. Tôi không mất nhiều thời gian thích nghi với cuộc sống tại Việt Nam. Tôi từng trải nghiệm văn hóa Việt Nam vì mẹ tôi sinh ra ở đây. CLB và những người xung quanh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm nơi ở mới và sắp xếp cuộc sống. Quá trình chuyển tiếp khá suôn sẻ”.
Kyle Colonna hiện mới có quốc tịch Mỹ. Anh hy vọng sẽ sớm trở thành công dân Việt Nam trong tương lai gần. Mơ ước của Kyle Colonna là được khoác áo ĐT Việt Nam: “Tôi muốn thi đấu cho ĐT Việt Nam. Tôi nghĩ rằng còn một chặng đường dài nữa để chạm tới mục tiêu đó. Tôi muốn tiếp tục có những màn trình diễn tốt, đóng góp cho CLB Hà Nội và hãy xem những gì tôi có thể làm cho đội bóng”, Kyle Colonna chia sẻ với Znews.
Anh tâm sự: “Bóng đá là điều tôi yêu thích từ nhỏ. Ai cũng có ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi còn bé. Bên cạnh bóng đá, học tập là ưu tiên hàng đầu của tôi. Gia đình tôi đều có trình độ học vấn. Cả bố mẹ tôi đều tốt nghiệp đại học sau 4 năm ở Mỹ. Đó cũng là điều họ muốn định hướng cho con cái của mình. Cả tôi và em trai đều đã hoàn thành chương trình đại học bốn năm”.
Kyle Colonna theo học ngành kỹ thuật xây dựng từ lúc ở Mỹ. Đó là lĩnh vực anh từng dự định theo đuổi sau khi tốt nghiệp. Cầu thủ này cũng bỏ ngỏ việc sẽ quay lại dự định ấy: “Tôi nghĩ nhiệm vụ của mình bây giờ là tiếp tục khám phá nhiều cơ hội và nhiều điều khác nhau, để có thể tìm ra sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân sau khi kết thúc sự nghiệp bóng đá”.
Reuters dẫn tin FIFA về việc CLB Phú Thọ sẽ bị tước tư cách thi đấu giải hạng Nhì Quốc gia vì tham gia dàn xếp tỷ số. Đội bóng này phải xuống chơi ở giải hạng Ba quốc gia.
Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Với mái tóc vàng óng nổi bật và tinh thần chiến đấu không gì lay chuyển, Lamine Yamal dần trở thành biểu tượng mới của Barcelona và cơn ác mộng dai dẳng của Real Madrid.
Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
GĐKT Vũ Tiến Thành cùng Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh nhận án kỷ luật nặng sau hành vi phản ứng thái quá với tổ trọng tài trên sân Pleiku tối 18/4.
Trong 90 phút, cả HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm để rồi trận đấu được định đoạt bằng một sai lầm cá nhân ở cuối hiệp 1.
Rạng sáng 17/4, Arsenal đánh bại Real 2-1 ở tứ kết lượt về ngay tại Bernabeu, hiên ngang vào bán kết với tổng tỷ số 5-1; trong khi đó, Inter hòa 2-2 với Bayern ở lượt về và đi tiếp với tổng tỷ số 4-3.
Các tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và trung vệ Đỗ Duy Mạnh được chọn vào đội hình Các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Stars) đấu giao hữu Manchester United vào tháng 5.
Tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 tưởng chừng đã nằm trong tay U17 Việt Nam nhưng phút chốc lại vụt mất. Khép lại hành trình châu Á đầy tiếc nuối, nhưng phía trước với các học trò HLV Roland là cả bầu trời hứa hẹn.