Vận chuyển 4.800 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam, nhận án chung thân

(Baohatinh.vn) - Đó là mức án cuối cùng TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Vân (SN 1975, trú tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) đối với tội danh "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Vận chuyển 4.800 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam, nhận án chung thân

Nguyễn Thị Hà Vân trong ngày bị bắt. Ảnh: Thanh Giang

Theo cáo trạng, khoảng 16h30’ ngày 23/6/2018, sau khi sang Lào nhập hết số hải sản (Vân chuyên mua hải sản từ Quảng Bình sang Lào bán lại), Nguyễn Thị Hồng Vân gọi điện cho 1 người đàn ông người Lào hỏi mua hồng phiến về để sử dụng.

Sau khi bán cho Vân 10 viên hồng phiến, người này nhờ Vân vận chuyển thêm 4.800 viên (tương đương trọng lượng 474,2667g) sang Việt Nam với tiền công 30 triệu đồng.

Chiều ngày 24/6, khi đang vận chuyển số ma túy trên về Việt Nam, Nguyễn Thị Hà Vân đã bị lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy (Công an Hà Tĩnh) phối hợp Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Hải Quan Hà Tĩnh bắt giữ.

Sau khi xem xét các tình tiết và căn cứ vào diễn biến tại phiên xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Thị Hà Vân mức án chung thân.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Triển khai Luật Công chứng cho gần 300 đại biểu

Triển khai Luật Công chứng cho gần 300 đại biểu

Hội nghị là dịp để các tổ chức hành nghề công chứng Hà Tĩnh được tiếp cận đầy đủ, kịp thời những nội dung cơ bản của Luật Công chứng 2024 và một số nội dung về chứng thực.
Vỡ mộng làm giàu từ buôn hàng cấm

Vỡ mộng làm giàu từ buôn hàng cấm

Từ mộng tưởng làm giàu nhanh chóng bằng cách buôn lậu hơn 4 kg vàng, Nguyễn Mạnh Thắng và đồng bọn đã phải đối diện với bản án nghiêm minh từ phán quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Những “chiêu” vi phạm luật giao thông của học sinh

Những “chiêu” vi phạm luật giao thông của học sinh

Gắn bàn đạp để biến xe máy điện thành xe đạp điện, tháo gương chiếu hậu, tháo biển số… là những hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của một bộ phận học sinh, sinh viên ở Hà Tĩnh.
Bi kịch sau tiếng cụng ly

Bi kịch sau tiếng cụng ly

Men rượu và cơn giận dữ bùng nổ, Nguyễn Viết Hải (trú Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã gây ra nỗi đau cho cả nạn nhân và chính mình.