Về miền quê người cao tuổi vui sống mỗi ngày ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Với sự ra đời của nhiều câu lạc bộ (CLB) văn nghệ, thể thao quy tụ hàng trăm hội viên cùng tham gia sinh hoạt, người cao tuổi ở xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang tạo cho mình niềm vui sống mỗi ngày.

Video: Tiết mục múa "Lời ca dâng Bác" do đội văn nghệ CLB thơ ca NCT Lưu Vĩnh Sơn thể hiện

Đến xã Lưu Vĩnh Sơn một ngày mùa thu, trong tiết trời dịu mát, những làng quê NTM khang trang càng trở nên rộn ràng bởi không khí sinh hoạt văn nghệ, tập luyện thể thao của người cao tuổi (NCT). Tại nhà văn hóa thôn Bắc Tiến Nhà Ngo, các thành viên CLB thơ ca NCT xã đang hăng say tập luyện các tiết mục múa hát, ngâm thơ để chuẩn bị biểu diễn trong sự kiện kỷ niệm ngày Người cao tuổi Việt Nam (1/10).

Về miền quê người cao tuổi vui sống mỗi ngày ở Thạch Hà

Các thành viên CLB thơ ca NCT xã Lưu Vĩnh Sơn tập luyện tiết mục múa “Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp”, chuẩn bị cho chương trình văn nghệ kỷ niệm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (1/10) sắp tới.

Bà Hoàng Thị Vinh (67 tuổi, thành viên CLB) hồ hởi bày tỏ: “Khi con cái trưởng thành, bản thân bước vào tuổi già, tôi từng lo lắng cuộc sống sẽ nhàm chán. Tuy nhiên, từ ngày tham gia vào CLB, tôi cảm thấy cuộc sống thêm nhiều điều ý nghĩa. Với tôi bây giờ, mỗi ngày là một niềm vui”. Tham gia vào CLB thơ ca NCT của xã đến nay đã được 5 năm, bà Vinh luôn là một thành viên tích cực, không chỉ là “diễn viên” của đội văn nghệ, bà còn là người sáng tác nhiều bài thơ đóng góp vào tập thơ của Hội NCT xã.

Về miền quê người cao tuổi vui sống mỗi ngày ở Thạch Hà

Bà Hoàng Thị Vinh ngâm bài thơ của hội viên in trong tập thơ “Về chung một nhà” của CLB thơ ca NCT xã Lưu Vĩnh Sơn.

Ông Trần Đức Thìn - Chủ nhiệm CLB thơ ca NCT xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết: “CLB chúng tôi hiện có 32 thành viên nòng cốt hoạt động trên cả 2 lĩnh vực tập luyện biểu diễn văn nghệ và sáng tác thơ. Trong đó, mảng sáng tác thơ, ngoài các thành viên CLB còn nhận được sự hưởng ứng tích cực của hàng trăm hội viên từ khắp các thôn, tham gia sáng tác và gửi về ban biên tập”.

CLB thơ ca NCT xã Lưu Vĩnh Sơn tiền thân là CLB thơ ca xã Thạch Lưu. Năm 2020, sau khi 3 xã Thạch Lưu, Thạch Vĩnh và Bắc Sơn được sáp nhập, gọi tên chung như hiện nay, CLB được mở rộng thu hút thêm nhiều hội viên tham gia sinh hoạt.

Vào cuối năm 2021, CLB đã tập hợp và biên tập được gần 200 bài thơ của hàng chục tác giả là các hội viên NCT trên địa bàn để xuất bản thành tập thơ có tên “Về chung một nhà”. Với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ, tình cảm gia đình, xây dựng NTM… tập thơ đã thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời, ý chí cống hiến của NCT lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân của địa phương vừa sáp nhập.

Về miền quê người cao tuổi vui sống mỗi ngày ở Thạch Hà

Ông Trần Đức Thìn (bên phải) cùng ông Trần Đức Sỹ - Chủ tịch Hội NCT xã Lưu Vĩnh Sơn xem tập thơ “Về chung một nhà” do Hội ấn hành trong năm 2021.

Hiện nay, ban biên tập CLB thơ ca NCT xã đã kêu gọi, vận động các hội viên sáng tác và gửi về hàng chục bài thơ và một số tản văn, ghi chép, truyện ngắn. Theo Chủ nhiệm CLB Trần Đức Thìn, để thỏa mãn niềm vui thích sáng tác trong hội viên NCT cũng như thêm phần đa dạng trong văn học, sắp tới, CLB sẽ xuất bản tập sách Văn thơ NCT xã Lưu Vĩnh Sơn, bao gồm: thơ và các truyện ngắn, ghi chép…

Về miền quê người cao tuổi vui sống mỗi ngày ở Thạch Hà

Ban biên tập CLB thơ ca NCT xã Lưu Vĩnh Sơn cùng xem bản thảo các tác phẩm của hội viên gửi về chuẩn bị cho ra mặt tập văn thơ NCT tập 2.

Bên cạnh phong trào thơ ca, phong trào tập luyện thể thao trong NCT xã Lưu Vĩnh Sơn cũng diễn ra sôi nổi. Hiện 18/18 thôn trong xã đều có CLB bóng chuyền hơi, CLB bóng bàn… thu hút hàng trăm hội viên tham gia tập luyện mỗi ngày. Vừa qua, đội bóng chuyền hơi NCT xã Lưu Vĩnh Sơn cũng đã tham gia và giành chức vô địch tại Giải Bóng chuyền hơi NCT toàn huyện Thạch Hà năm 2022.

Là một cựu chiến binh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường Tây Nguyên năm 1972, ông Phạm Văn Thìn (70 tuổi, thôn Bến Toàn) cho biết: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy quê hương ngày càng đổi mới, phát triển. Đặc biệt, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, NCT chúng tôi ngày càng được chăm lo, không chỉ đời sống vật chất mà tinh thần cũng không ngừng được nâng cao. Có môi trường để rèn luyện thể thao, giao lưu văn nghệ, tham gia xây dựng nông thôn mới…, NCT chúng tôi có cơ hội được sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Về miền quê người cao tuổi vui sống mỗi ngày ở Thạch Hà

Đội bóng chuyền hơi NCT xã Lưu Vĩnh Sơn giành giải nhất tại Giải Bóng chuyền hơi người cao tuổi toàn huyện Thạch Hà năm 2022.

Để tạo nên đời sống vật chất, tinh thần vui tươi, sôi nổi, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân các hội viên NCT, thời gian qua, chính quyền và các đoàn thể xã Lưu Vĩnh Sơn, đặc biệt là Hội NCT xã luôn quan tâm, động viên và có nhiều cách làm hiệu quả.

Ông Trần Văn Sỹ - Chủ tịch Hội NCT xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết: “Đầu năm 2020, sau khi sáp nhập xã, Hội NCT Lưu Vĩnh Sơn có 1.900 hội viên. Địa bàn rộng, các chi hội từ 3 xã sáp nhập chưa quen với sinh hoạt chung khiến công tác hội gặp khó khăn. Cùng với sự quan tâm của Đảng ủy và chính quyền, BCH Hội NCT xã đã luôn nỗ lực kết nối, vận động và nhất là tích cực tạo ra các sân chơi để thu hút hội viên, tạo tinh thần đoàn kết, lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích đến các hội viên NCT trong toàn xã”.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.