Việt Nam thắng áp đảo Lào ở trận mở màn AFF Cup 2018

Cầm thế trận và liên tục vây hãm đội chủ nhà, nên chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam ở trận mở màn AFF Cup 2018 khiến người hâm mộ không cảm thấy quá bất ngờ.

Việt Nam thắng áp đảo Lào ở trận mở màn AFF Cup 2018

BÀN THẮNG

Việt Nam: Công Phượng (11’), Anh Đức (45’+2), Quang Hải (68’)

Khá bất ngờ khi ở cuộc so kè tối nay, ban huấn luyện của chủ nhà lại cất Soukaphone Vongchiengkham – người được mệnh danh là “Messi Lào” trên ghế dự bị. Không ngoài dự đoán, các học trò của HLV Park Hang Seo là những người nắm thế trận và chơi áp đảo ngay từ đầu trước đội tuyển Lào chơi phòng ngự số đông.

Không chỉ áp đảo dưới sân, các CĐV Việt Nam còn chiếm số lượng vượt trội so với đội chủ nhà trên các khán đài sân vận động quốc gia Lào, biến nơi đây giống như một sân Mỹ Đình thu nhỏ.

Tấn công dồn dập, phút 11 bàn thắng đã đến với tuyển Việt Nam. Sau đường chuyền của Văn Hậu cho Anh Đức, tiền đạo này đã nhả bóng cho Công Phượng và anh đã tung cú sút mở tỷ số 1-0.

Việt Nam thắng áp đảo Lào ở trận mở màn AFF Cup 2018

CĐV Việt Nam trên khán đài. Ảnh: Phan Tùng

Bàn thắng đã giúp các học trò của HLV Park Hang Seo càng tự tin và liên tiếp vây hãm, khiến hàng phòng ngự của Lào phải hoạt động cực kỳ vất vả. Suốt 20 phút đầu hiệp 1, bóng chỉ quanh quẩn trên phần sân của đội chủ nhà. Phải đến phút 21, tuyển Lào mới có pha tấn công đầu tiên về phía khung thành tuyển Việt Nam, nhưng không hề gây khó khăn được cho thủ môn Văn Lâm.

Sau bàn thua, đội tuyển Lào càng chơi phòng ngự chặt chẽ đã gây không ít khó khăn cho các trận sút Việt Nam, nên những phút sau đó các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn chưa có thêm bàn thắng nào, dẫu vẫn áp đảo thế trận. Mãi đến phút bù giờ 45+2, Công Phượng đã có cú sút, nhưng vẫn chưa đưa được bóng vào lưới và Anh Đức đã xuất hiện đúng lúc và nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Chủ nhà chủ động đẩy nhanh thế trận khi hiệp 2 bắt đầu, bởi họ đã rơi vào thế chẳng còn gì đã mất. Tuy nhiên, các cầu thủ Lào chỉ tăng tốc được vài phút đầu, sau đó thế trận tiếp tục nằm trong chân các học trò HLV Park Hang Seo.

Việt Nam thắng áp đảo Lào ở trận mở màn AFF Cup 2018 ảnh 3

Niềm vui của Công Phượng khi ghi bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Phan Tùng.

Chơi áp đảo nên phút 68 Quang Hải đã tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Việt Nam từ cú đá phạt sở trường từ ngoài vòng 16m50, bóng lốp qua hàng rào đi thẳng vào góc chết kiến thủ môn Praseuth hoàn toàn bó tay.

Sau đó, Công Phượng đã thêm một lần đưa bóng vào lưới chủ nhà ở phút 76, nhưng bàn thắng đã không được công nhận. Sau đó, liên tiếp những Tiến Linh, Xuân Trường cũng đã bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn khá đáng tiếc. Trong khi đó, đội tuyển Lào gần như không có cơ hội ăn bàn nào rõ nét.

Kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 3-0, qua đó giúp tuyển Việt Nam có sự khởi đầu khá suôn sẻ ở AFF Cup 2018 trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia vào ngày 16/11 tới.

ĐỘI HÌNH RA SÂN

Lào: Praseuth; Kaham, Lathasay, Thotnilath, Soukchinda (Somsay, 83’), Chanthaphone, Aphixay, Sonevilay (Vana, 46’), Bounphachan, Phithack, Phouthone.

Việt Nam: Văn Lâm; Duy Mạnh, Ngọc Hải, Đình Trọng, Trọng Hoàng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu (Văn Đức, 46’), Công Phượng, Anh Đức (Tiến Linh, 71’), Văn Quyết (Văn Quyết, 63’).

Theo bongdaplus.vn

Chủ đề AFF Cup

Đọc thêm

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 tưởng chừng đã nằm trong tay U17 Việt Nam nhưng phút chốc lại vụt mất. Khép lại hành trình châu Á đầy tiếc nuối, nhưng phía trước với các học trò HLV Roland là cả bầu trời hứa hẹn.