Vô địch Basel mở rộng 2017 đã giúp Roger Federer vượt qua Djokovic để trở thành tay vợt có số tiền thưởng cao nhất trong lịch sử.
Cho tới thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng năm 2017 là một mùa giải thành công của Roger Federer, khi ở độ tuổi 37, tay vợt người Thuỵ Sỹ vẫn tiếp tục mang về hàng loạt danh hiệu cho sự nghiệp của mình.
Với việc giành chiến thắng trước Juan Martin Del Potro trong trận chung kết Basel mở rộng vào cuối tuần qua, Roger Federer đã mang về cho mình thêm tổng cộng 464.589 USD tiền thưởng, và chính thức bước qua Novak Djokovic để trở thành tay vợt nam có số tiền thưởng cao nhất trong lịch sử quần vợt thế giới với 109.853.682 USD.
Nếu tiếp tục có được chức vô địch tại giải quần vợt ATP World Tour Finals diễn ra vào tháng 11 sắp tới, Federer cũng sẽ chắc chắn trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử vượt qua cột mốc 110 triệu USD tiền thưởng trong sự nghiệp.
Roger Federer là một huyền thoại sống của quần vợt thế giới
Theo thống kê của tạp chí Forbes, người đứng thứ ba trong bảng danh sách này hiện đang là Rafael Nadal với hơn 91 triệu USD tiền thưởng, và bỏ khá xa so với các vị trí tiếp theo là Andy Murray với xấp xỉ 61 triệu USD và Pete Sampras với 43 triệu USD.
Trong năm 2017, Federer cũng đang là tay vợt có được khoản thu nhập lớn nhất trong số các tay vợt nam, khi nhận được hơn 64 triệu USD từ các khoản hợp đồng quảng cáo, cũng như tài trợ. Với sự trở lại đầy ấn tượng của Federer như trong mùa giải năm nay, con số này chắc chắn sẽ còn tăng cao hơn rất nhiều trong tương lai.
Sau 1 ngày thi đấu sôi nổi, Giải Pickleball kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh tổ chức đã trao 8 giải thưởng cho các cặp VĐV xuất sắc.
HLV Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn với bài toán nhân sự ngay trước thềm trận đấu quan trọng gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.
Với thành tích 3 phút 34,77 giây nội dung tiếp sức 4x400m, Nguyễn Thị Ngọc (quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng đồng đội giành HCB tại Giải Vô địch điền kinh châu Á 2025.
Nguyễn Hai Long, số 9 của đội ngôi sao Đông Nam Á, gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá quốc tế khi liên tục khuấy đảo hàng thủ MU trong trận giao hữu tối 28/5 tại Malaysia.
Trong 24 cầu thủ U16 Việt Nam tham gia giải Tứ hùng ở Trung Quốc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đóng góp 1 gương mặt. Giải đấu diễn ra từ ngày 28/5 đến ngày 1/6, có sự tham gia của 4 đội bóng.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có lúc khá gần với vị trí giành tấm huy chương đồng của mùa giải này. Nhưng rồi, những vòng đấu cuối, đội bóng núi Hồng lại để mất cơ hội một cách đáng tiếc.
Cuộc đối đầu giữa hai đội được dự đoán sẽ rất hấp dẫn bởi cả Quảng Nam và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều rất “khát” chiến thắng để thực hiện mục tiêu riêng của mình.
Hoàng Thị Mỹ Tâm (VĐV quê Hà Tĩnh) giành 2 HCV kumite tại Giải Karate châu Á 2025, góp phần giúp tuyển Việt Nam tỏa sáng với 3 HCV và 1 HCĐ tại Uzbekistan.
Võ sĩ người Hà Tĩnh Hoàng Thị Mỹ Tâm xuất sắc giành huy chương vàng nội dung kumite (đối kháng) cá nhân nữ hạng cân 55 kg và kumite đồng đội nữ tại Giải karate châu Á năm 2025.
Từng là tên tuổi của karate Việt Nam, Hồ Thị Thu Hiền (trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) giải nghệ khi đang đỉnh cao sự nghiệp, về làm cô giáo dạy karate tại quê nhà.
Một cơn gió mới đang thổi qua làng bóng đá thế giới. Lamine Yamal, chỉ mới 17 tuổi, đã phá vỡ mọi rào cản tuổi tác để đặt chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng - giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân trong làng túc cầu.
Huyện Kỳ Anh được xem là một trong những “lò” bóng chuyền tại Hà Tĩnh. Với người dân nơi đây, bóng chuyền là môn thể thao mang lại nhiều niềm vui, trở thành đam mê trong cuộc sống.
Sai lầm cá nhân khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua trận và dần đánh mất cơ hội lọt vào tốp 3, trong khi đó 3 điểm có được giúp Sông Lam Nghệ An mở ra hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.