Xách gần 15 kg ma túy đá từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ, nhận án tử hình!

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (2/11), TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Mùa Bá Cu (SN 1994), trú tại bản Nọng Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Xách gần 15 kg ma túy đá từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ, nhận án tử hình!

Mùa Bá Cu tại phiên xét xử

Mùa Bá Cu sinh ra và lớn lên tại bản Phù Quặc 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đến năm 2013, di cư sang Lào làm ăn, sinh sống tại bản Nọng Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) và lấy tên là Thạo Cu Mùa.

Theo cáo trạng, vào năm 2016, Mùa Bá Cu đi ăn tết tại Viêng Chăn (Lào), gặp và làm quen với người đàn ông tên là Xông Chia. Tại đây, 2 bên trao đổi số điện thoại để liên lạc.

Vào đầu tháng 3/2018, Mùa Bá Cu đến Viêng Chăn gặp Xông Chia. Tại đây, Xông Chia hỏi Mùa Bá Cu có đi về Việt Nam lấy tiền và giao hàng “đá” cho mình được không? Nếu được Xông Chia sẽ cho địa điểm cất giấu hàng dọc biên giới (Việt – Lào) và hứa sẽ cho 8 triệu kíp Lào, nghe vậy Mùa Bá Cu nhận lời.

Sau đó, Xông Chia cho Mùa Bá Cu 3 số điện thoại của 1 người tên Hòa (người Việt Nam), Danh và Tồng Cò (người Lào) và bảo “Khi sang Việt Nam thì gọi điện cho Hòa để gặp xem tiền, xong gọi điện cho Danh và Tồng Cò đưa hàng đến giao”.

Sáng ngày 17/3/2018, Mùa Bá Cu nhờ người nhà chở đến cửa khẩu Nậm Pao (Lào) để nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo, rồi tiếp tục đón xe khách đi xuống tại 1 khách sạn ở thị trấn Phố Châu, Hương Sơn (Hà Tĩnh) để ở và đợi Hòa.

Sau khi gặp được Hòa, một người tên Hải và một người khác, được cho xem 120 nghìn USD, Mùa Bá Cu gọi điện cho Tồng Cò nói “Đã có 120 nghìn USD đây rồi, báo lại cho Xông Chia biết” và hẹn Danh và Tổng Cò đưa hàng đến điểm hẹn chờ giao dịch.

Đến khoảng 2h30 sáng ngày 18/3/2018, Mùa Bá Cu, Hải, Hòa và một người nữa lên xe đi đến tại Km66, Quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) để đón hàng do Danh và Tồng Cò mang sang.

Khi gần đến nơi, Danh xách bao tải màu xanh đựng 15 gói ma túy đá (có trọng lượng 14,5 kg) đưa cho Mùa Bá Cu, Mùa Bá Cu xách bao tải đi lại vị trí Hải đang đứng để giao hàng. Thấy có hàng, Hải yêu cầu Mùa Bá Cu mở bao tải ra cho xem thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Thấy động vì có lực lượng chức năng vây bắt, các đối tượng còn lại bỏ chạy, tuy đã bị lực lượng chức năng truy đuổi gắt gao nhưng các đối tượng đã kịp trốn thoát.

Tại phiên xét xử sáng nay, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Mùa Bá Cu (Thạo Cu Mùa) về tội danh trên.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Bắt giữ bố dượng nghi bạo hành bé gái lớp 5

Bắt giữ bố dượng nghi bạo hành bé gái lớp 5

Đối tượng Nguyễn Văn Nam (trú tại xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
“Chất thép” và bản lĩnh của nữ kiểm sát viên

“Chất thép” và bản lĩnh của nữ kiểm sát viên

Với tinh thần tận tụy, cầu thị và bản lĩnh vững vàng, nữ Kiểm sát viên Nguyễn Nữ Giang Anh (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) luôn kiên định theo đuổi sự thật khách quan trong mọi vụ án.
Mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 15

Mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 15

Không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe kéo tự chế, cơi nới mái che, dừng xe trên lòng lề đường để mua bán… là thực trạng xảy ra trên tuyến QL15 đoạn từ xã Đồng Lộc đến xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh).
Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
“Cả giận mất khôn” và những bài học đắt giá

“Cả giận mất khôn” và những bài học đắt giá

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, nhiều người đã tự đẩy mình vào vòng lao lý, thậm chí gây ra án mạng thương tâm để rồi phải nhận những bản án nghiêm minh từ phán quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.