Xe tùy tiện đón, trả khách trước khu vực tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, tình trạng xe đường dài Bắc - Nam đón, trả khách, vận chuyển hàng hóa trước khu vực lối vào tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) diễn ra thường xuyên, gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Video: Xe đón trả khách tùy tiện trước khu vực tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Xe tùy tiện đón, trả khách trước khu vực tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh

Xe khách “vô tư” đón, trả khách trước khu vực cổng vào tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh là một trong các hạng mục thuộc dự án xây dựng Khu di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh được xây dựng vào năm 2008 và hoàn thành vào năm 2010 với tổng kinh phí gần 93 tỉ đồng.

Tượng đài có ý nghĩa lịch sử to lớn khi lưu lại những dấu ấn lịch sử thời kỳ những năm 1930 - 1931, là nơi giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ mai sau. Đồng thời đây là nơi vui chơi, tập luyện thể dục hằng ngày của người dân địa phương.

Thế nhưng, thời gian qua, các nhà xe chạy tuyến Bắc - Nam tùy tiện đón, trả khách trước khu vực lối vào tượng đài gây mất an toàn, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Xe tùy tiện đón, trả khách trước khu vực tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh

Việc xe khách dừng, đỗ trước khu vực tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh đã diễn ra trong một thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ghi nhận, hằng ngày có khá nhiều người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc đứng trước khu vực vỉa hè - trước lối vào của tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh để bắt xe. Nhiều nhà xe khi đi qua ngã ba Nghèn thấy khách đứng trên vỉa hè đều dừng lại để đón.

Không chỉ đón khách, nơi đây còn được các nhà xe trưng dụng thành địa điểm để bốc dỡ hàng hóa. Việc xe khách thoải mái đón, trả khách, bốc dỡ hàng hóa trong thời gian dài vô hình trung khiến khu vực lối vào tượng đài thành một bến “cóc” của các”xe dù".

Xe tùy tiện đón, trả khách trước khu vực tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh

Loạt xe taxi cá nhân dừng, đỗ trước lối vào tượng đài để đón khách.

Tình trạng người dân đón xe khách trước tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh dẫn đến việc nhiều xe taxi cá nhân tập trung về đây để hoạt động. Tại đây luôn có từ 3 đến 5 chiếc taxi cá nhân dàn hàng ngang, đỗ chắn lối vào tượng đài gây mất mất mỹ quan đô thị. Dù đã được bố trí nơi đỗ xe song các tài xế vẫn phớt lờ.

Xe tùy tiện đón, trả khách trước khu vực tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh

Ô tô đỗ chắn lối vào tượng đài.

Bà Đặng Thị Nga (SN 1965, trú thị trấn Nghèn) chia sẻ: “Nhà tôi ở gần khu vực tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh, hằng ngày đều chứng kiến cảnh xe trả khách, đón người, đợi hàng nhốn nháo ở đây.

Người dân thì ngồi vạ vật trước lối vào của tượng đài, còn xe khách thì ngang nhiên dừng giữa QL1, thoải mái mở cửa cho khách lên, xuống xe như trong bến. Tình trạng này đã xảy ra một thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để”.

Xe tùy tiện đón, trả khách trước khu vực tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh

Nhiều người tập trung trước khu vực tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh để bắt xe khách.

Ông Lê Xuân Tính (SN 1960, trú TDP 6, thị trấn Nghèn) cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến việc này là do ý thức của người dân, hơn nữa cũng không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở xử lý. Đây là khu vực trung tâm của huyện, lại nằm trên QL1 nên phương tiện qua lại rất lớn. Việc đón trả khách không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tai nạn giao thông.

Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh là khu di tích có ý nghĩa lịch sử to lớn, việc tồn tại “xe dù”, bến "cóc” trước lối vào là rất phản cảm. Mong rằng cơ quan chức năng cần sớm xử lý dứt điểm tình trạng này”.

Xe tùy tiện đón, trả khách trước khu vực tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh

Nhiều tài xế đỗ xe chờ khách quanh khu vực tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Thiết nghĩ, Ban ATGT huyện Can Lộc cần kiến nghị với Chi cục Quản lý đường bộ II.3 (đơn vị được giao trách nhiệm quản lý tuyến QL1) xem xét cắm biển cấm dừng, đỗ. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở người dân đến đúng điểm đón xe khách thay vì tập trung tại khu vực tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.