Al Nassr lại thua dù có Ronaldo

Trong ngày Cristiano Ronaldo nổi nóng với trọng tài, Al Nassr thua Al Taawon 0-2 ở vòng hai Saudi Pro League hôm 18/8.

Được đá sân nhà, nhưng Al Nassr không thể có điểm trước Al Taawon - đội bóng chỉ có tổng giá trị đội hình 21 triệu USD. Trong ngày Cristiano Ronaldo mờ nhạt, các ngôi sao chuyển từ châu Âu sang như Sadio Mane, Marcelo Brozovic hay Seko Fofana cũng không tạo được sự khác biệt. Al Nassr rơi vào thế bám đuổi từ phút 20, bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trước khi thua thêm một bàn nữa ở phút bù thứ sáu.

Al Nassr lại thua dù có Ronaldo

Ronaldo ôm đầu tiếc nuối sau một cơ hội bị bỏ lỡ. Ảnh: SN

Al Nassr đã đầu tư rất nhiều cho hàng công trong hè qua, nhưng dường như bỏ quên hàng thủ. Đội chủ nhà phòng ngự hớ hênh và liên tục để Al Taawon tạo ra những cơ hội ngon ăn ở đầu trận. Sau khi bỏ lỡ vài pha đối mặt, đội khách mở tỷ số nhờ cú đánh đầu trong thế thoải mái của Leandre Tawamba.

Có bàn dẫn trước, Al Taawon chủ động đá với đội hình lùi sâu. Họ không để chủ nhà có nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng suýt trả giá ở cuối hiệp một. Trọng tài ban đầu cho rằng Seko Fofana bị phạm lỗi trong cấm địa, nhưng thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Ronaldo phản ứng mạnh với sự thay đổi này, khi tiến vào đường hầm lúc hết hiệp.

Những cơ hội chỉ đến với siêu sao Bồ Đào Nha trong hiệp hai. Anh một lần dứt điểm quá hiền ở rìa cấm địa, và hai lần dính bẫy việt vị. Ronaldo được nhớ đến nhiều nhất ở trận này ở khả năng gây áp lực với trọng tài. Khi đồng đội Ghareeb bị xoạc ngã trong cấm địa phút 79, Ronaldo vây lấy trọng tài và thắc mắc về việc VAR không vào cuộc.

Al Nassr tạo sức ép lớn ở cuối trận, nhưng Anderson Talisca hay Marcelo Brozovic đều bỏ lỡ cơ hội. Đến khi Mane đi bóng và dứt điểm vào góc cao tung lưới đội khách, bàn thắng lại không được công nhận vì lỗi việt vị. Chỉ một phút sau, Al Taawon chấm dứt hy vọng của Ronaldo và đồng đội. Từ pha phản công, Al Roqi xử lý khéo léo rồi trả ngược cho Ahmed Saleh Bahusayn dứt điểm ấn định tỷ số 2-0.

Hai trận toàn thua khiến Al Nassr tạm rớt xuống thứ 15, trong số 18 đội Saudi Pro League. Al Taawon vươn lên thứ tư với trận bất bại thứ tám liên tiếp tại giải, nối từ mùa trước sang.

Đội hình thi đấu:

Al Nassr (4-3-3): Waleed - Al Ghannam, Lajami (Al Fatil 47“), Al Amri, Konan - Fofana (Alsulaiheem 76”), Brozovic, Alkhaibari (Ghareeb 34') - Talisca, Ronaldo, Mane.

Al Taawon (5-3-2): Mailson - Aloyayari Abdulmalik (Mohamed Al Ghamdi 62“), Andrei Girotto, Muath Muath (Saad Yaslam Balobaid 74”), Hassan Kadesh, Waleed Al-Ahmed - Flavio (Ahmed Bahusayn 88“), Ashraf El Mahdioui, Alvaro Medran (Saad Al Nasser 74”) - Mateus, Leandre Tawamba (Sattam Al Roqi 88').

Theo Vy Anh/VNE

Đọc thêm

Gà son một thời của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giờ ra sao?

Gà son một thời của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giờ ra sao?

Từng là trụ cột không thể thay thế ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, mùa giải 2025/2026, tiền vệ Trần Đình Tiến rời đội bóng để gia nhập Công an Hà Nội. Thế nhưng, sau 20 trận đấu đã qua, số lần ra sân của anh ở đội bóng mới chỉ đếm trên đầu ngón tay.
MU sa thải HLV Ruben Amorim

MU sa thải HLV Ruben Amorim

HLV Ruben Amorim đã chính thức bị Man Utd sa thải sau những kết quả kém cỏi trong 14 tháng dẫn dắt đội bóng.
U23 Việt Nam thua Syria 1-2

U23 Việt Nam thua Syria 1-2

Tối 30/12, U23 Việt Nam thất bại 1-2 trước U23 Syria ở trận giao hữu kín, trong cuộc so tài mang tính thử nghiệm và kiểm chứng năng lực đội hình trước thềm VCK U23 châu Á.
Kepa tỏa sáng cho Arsenal

Kepa tỏa sáng cho Arsenal

Rạng sáng 24/12, Arsenal phải chờ tới loạt luân lưu cân não mới khuất phục được Crystal Palace khi Kepa Arrizabalaga trở thành người hùng định đoạt tấm vé vào bán kết.
LĐBĐ Malaysia ra phán quyết vụ nhập tịch

LĐBĐ Malaysia ra phán quyết vụ nhập tịch

Trưa 22/12, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên tiếng sau hàng loạt lùm xùm liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trong nỗ lực xử lý khủng hoảng và khôi phục niềm tin.