Ấn tượng chương trình văn nghệ “80 năm vang mãi bản hùng ca”

(Baohatinh.vn) - Các đơn vị bộ đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh với những diễn viên không chuyên đã thể hiện 15 ca khúc trong quân đội bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc, ấn tượng.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 17/12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền và hát 15 bài hát trong quy định quân đội với chủ đề “80 năm vang mãi bản hùng ca”.

bqbht_br_thach-ha-cp.jpg
Tham gia hội thi có 14 đội tuyển là LLVT các huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn 841. Mỗi đội thi tham gia tranh tài 2 nội dung (lồng ghép) là tuyên truyền và hát 1 trong 15 tác phẩm (bốc thăm chuẩn bị trước đó) với 20 – 25 diễn viên, ca sĩ là cán bộ, chiến sỹ ở các đơn vị bộ đội, dân quân, tự vệ. (Ảnh: LLVT huyện Thạch Hà với tiết mục “Đoàn quân Việt Nam đi”).
bqbht_br_vq-copy.jpg
Phần thi tuyên truyền, các đội thi đã lựa chọn các chủ đề đúng quy định, thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao, có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư nhiều thời gian để nghiên cứu. Nhờ vậy, phần thi tuyên truyền được thực hiện hay, ý nghĩa, thể hiện được phong thái tự tin trên sân khấu.
bqbht_br_tx-ky-anh-copy.jpg
Phần thi hát, các đội đã thể hiện những ca khúc có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ Kính yêu, quê hương đất nước, tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân đội. Vì vậy, các phần thi luôn mang đậm âm hưởng hào hùng, hoành tráng. (Ảnh: Ban CHQS thị xã Kỳ Anh với ca khúc “Giải phóng Điện Biên”)
bqbht_br_cx-copy.jpg
Phần thi hát cũng được các đội xây dựng kết cấu phù hợp, đầy đủ các thể loại, có múa phụ họa và đạo cụ hỗ trợ, được dàn dựng công phu, chất lượng nghệ thuật cao nên lôi cuốn, hấp dẫn khán giả. Nhiều ca sĩ không chuyên trong LLVT đã thể hiện được chất giọng tốt, diễn xuất thoải mái, trình bày diễn cảm. (Ảnh: Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên với tiết mục “Vì Nhân dân quên mình”).
bqbht_br_dsc-3277-copy.jpg
Nhiều đội thi đã được ban giám khảo đánh giá cao, khán giả đón nhận và cổ vũ nhiệt tình như: Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh, Ban CHQS huyện Thạch Hà, Ban CHQS huyện Vũ Quang, Ban CHQS huyện Kỳ Anh. (Ảnh: với tiết mục “Tiến bước dưới quân kỳ” của Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh).
bqbht_br_dsc-3377-copy.jpg
Qua 1 buổi tranh tài, LLVT thành phố Hà Tĩnh đã xuất sắc giành giải nhất (ảnh). Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao giải nhì cho 3 đội, giải ba cho 4 đội, còn lại trao giải khuyến khích.
bqbht_br_dsc-3353-copy.jpg

Cũng nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng giấy chứng nhận của Quân khu 4, giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt giải cao trong Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!