Anh thợ cơ khí Hà Tĩnh tự nguyện bơm vá xe miễn phí giúp học sinh

(Baohatinh.vn) - Khi tự nguyện bơm vá xe cho học sinh, anh Từ Trọng Anh (SN 1984, ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ, Lộc Hà (Hà Tĩnh) suy nghĩ, bản thân cũng là phụ huynh nên thấy các cháu cũng như con của mình.

Anh thợ cơ khí Hà Tĩnh tự nguyện bơm vá xe miễn phí giúp học sinh

Khi tiếng trống trường kết thúc buổi học vừa điểm, ông chủ tiệm bơm xe miễn phí đã sẵn sàng chuẩn bị phục vụ học sinh.

Thời gian gần đây, mỗi lúc đi qua trục đường chính thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ (Lộc Hà), gần cổng Trường Tiểu học Mai Phụ, mọi người luôn nhìn thấy tấm biển có dòng chữ ngay ngắn được đặt tại xưởng cơ khí nhỏ: “Bơm xe miễn phí cho học sinh”. Chủ nhân của tấm biển ấy là anh Từ Trọng Anh.

Anh Từ Trọng Anh là thợ cơ khí, chuyên làm mái che, đồ gia dụng... Tất bật với công việc từ sáng cho đến tối nhưng mỗi ngày vào giờ học sinh tan học, anh lại đứng trước xưởng cơ khí để khi thấy học sinh nào dắt xe đi bộ là vẫy các em đưa xe vào. Xe nào bị xuống hơi thì anh bơm, xe nào bị thủng săm thì anh nhanh chóng vá hộ.

Anh Anh chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng nên xe của học sinh vẫn hay bị xẹp lốp. Gần cổng trường lại không có ai sửa chữa nên mỗi ngày chứng kiến các cháu nhỏ đẩy xe đi bộ trên đường tôi rất thương. Sẵn có máy bơm trong nhà, tôi đã dựng điểm bơm, vá miễn cho các cháu".

Anh thợ cơ khí Hà Tĩnh tự nguyện bơm vá xe miễn phí giúp học sinh

Trưa tròn bóng nắng, anh Anh vẫn tất bật để giúp các bạn nhỏ

Em Lê Thị Xuân - Học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Mai Phụ cho biết: “Nhà em cách trường học hơn 3 km, nhiều lần xe bị xịt lốp phải dắt bộ rất xa mới đến chỗ sửa xe. Vì thế, em thường hay về nhà muộn. Nhưng, từ khi có điểm bơm, sửa xe miễn phí của chú Anh, em và các bạn đã không còn lo lắng mỗi khi xe bị như thế”.

Từ sáng sớm, bơm đã được đặt ngay ngắn ở trước cửa nhà nên có những lúc “ông chủ tiệm” bận công việc thì một số phụ huynh, giáo viên và học sinh cũng đã tiếp tục công việc giúp các bạn nhỏ.

Ngoài bơm, vá xe miễn phí cho học sinh, nhiều lúc anh Anh còn chở học sinh về đến tận nhà khi các cháu lỡ đường.

Anh tâm sự: “Tôi cũng không thể nhớ mình đã bao nhiêu lần chở các em học sinh lỡ đường về nhà, bởi việc làm này đã trở thành thói quen trong nhiều năm nay. Bản thân tôi cũng là phụ huynh nên thấy các cháu cũng như chính con mình".

"Sắp tới, tôi cũng sẽ đặt thêm một thùng nước mát để các cháu vào chờ bơm xe uống cho đỡ khát” - anh Anh nói.

Anh thợ cơ khí Hà Tĩnh tự nguyện bơm vá xe miễn phí giúp học sinh

Khi các em học sinh tan học là quãng thời gian bận rộn nhất của anh Anh trong ngày

Cô Đặng Thị Nhật – Giáo viên Trường Tiểu học Mai Phụ cho biết: “Học sinh đều ở xa trường, các học sinh từ khối 3 đến 5 đều phải đạp xe tới trường học. Điểm sửa xe lại cách trường khá xa nên mỗi khi xe thủng xăm, xẹp lốp các em phải dắt xe đi bộ dưới trời nắng như đổ lửa. Vì thế, từ khi có điểm bơm vá xe miễn phí của anh Anh, nhà trường đã được chia sẻ nỗi lo học sinh đi học trong mùa nắng nóng”.

“Việc tử tế” của anh Anh ngay tại cổng trường là bài học quý giá trong việc giáo dục học sinh biết giúp đỡ lẫn nhau, hình thành lối sống đẹp.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.