(Baohatinh.vn) - Bãi Dừa (xã Cổ Đạm) – nơi 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh đã được dựng xây thành khu tưởng niệm trang nghiêm, là địa chỉ tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Giữa không gian yên bình của xã Cổ Đạm, Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh hiện lên trang nghiêm, như một dấu lặng thiêng liêng của lịch sử, nơi ghi nhớ những chiến công đã hóa thành bất tử. Công trình vừa được hoàn thành sau hơn 9 tháng triển khai xây dựng.Theo tư liệu, Đại đội pháo binh 45 thuộc Khu tuần 2 Hải quân đóng quân tại Hải Phòng. Năm 1961, đơn vị được điều động về xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân cũ với mục tiêu bảo vệ vùng biển khu vực Bắc Trung Bộ. Năm 1964, đơn vị được chuyển giao cho lực lượng bộ đội địa phương, trực thuộc Tỉnh đội Hà Tĩnh (nay là Bộ CHQS Hà Tĩnh).
Ngày 12/7/1968, khi phát hiện tàu chiến Mỹ xâm phạm vùng bờ biển cách 8km, Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh đang chốt tại trận địa pháo Bãi Dừa, thôn Cường Thịnh, xã Xuân Liên cũ (nay là xã Cổ Đạm) được lệnh nhả đạn. Gần 30 máy bay địch tấn công và phóng tên lửa xuống trận địa. Trong trận chiến ác liệt này, trận địa pháo với 4 khẩu 105 mm và 4 khẩu 12 ly 7 bị chìm trong biển lửa, 16 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Ngoài ra, tại đây còn có 4 cán bộ, chiến sĩ đại đội hy sinh trong các thời điểm khác.
Hơn 50 năm qua, nơi đây chỉ có tấm bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh được xây dựng đơn sơ. Mong muốn khôi phục một công trình để tri ân, gìn giữ ký ức lịch sử, cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Xuân (cũ) và xã Cổ Đạm đã nỗ lực huy động các nguồn lực để xây dựng khu tưởng niệm. (Ảnh tư liệu).
Tháng 6/2025, công trình Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh được khởi công với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa từ các mạnh thường quân, con em xa quê. Công trình có tổng diện tích hơn 3.000m2 gồm nhiều hạng mục như: nhà tưởng niệm, bia tưởng niệm, nhà soạn lễ, đường vào khu di tích, điện chiếu sáng...
Việc xây dựng khu tưởng niệm không chỉ thể hiện đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’ mà còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau.Nhà tưởng niệm được xây dựng trang nghiêm, là nơi để Nhân dân và du khách thắp nén hương tri ân các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa.Tên tuổi của 20 liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh được khắc ghi trên bia, như lời nhắc nhở bất tử về lòng dũng cảm và sự hy sinh vì Tổ quốc.
Ông Lê Văn Thức (xã Tiên Điền) – nguyên chiến sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh xúc động chia sẻ: “Mỗi lần trở lại nơi này, lòng tôi lại nghẹn lại khi nhớ về những người đồng đội đã hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, có những người chỉ mới nhập ngũ chưa đầy vài chục ngày. Nhìn khu tưởng niệm được xâydựng khang trang, tôi vô cùng xúc động và cảm thấy biết ơn chính quyền, các nhà tài trợ đã góp phần gìn giữ ký ức thiêng liêng này”.
Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết: “Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh là địa chỉ thiêng liêng, ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 20 liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Việc đầu tư tôn tạo không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư nhiều hạng mục khác như xây dựng quảng trường, hồ sen... để tạo thành một quần thể khu di tích".
Giữa nhịp sống an yên hôm nay, câu chuyện về 20 liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh vẫn vang vọng như khúc tráng ca. Sự hy sinh của các anh nhắc nhở mỗi chúng ta gìn giữ và trân trọng hòa bình, độc lập – những giá trị được đánh đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh của cha anh.
Video: Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh được xây dựng nhằm tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh anh dũng.
Trên nhiều tuyến phố ở phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), sắc tím bằng lăng, phượng đỏ, muồng hoàng yến đang nở rộ... tạo nên bức tranh rực rỡ phố phường.
Vườn hoa hướng dương trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Hà Tĩnh) tạo nên không gian rực rỡ, thu hút đông đảo học sinh đến lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật (phường Trần Phú) hiện lên như một vùng quê thu nhỏ với không gian xanh mát, trở thành điểm nhấn của du lịch ven đô Hà Tĩnh.
Mỗi độ hè về, những đầm sen tại Hà Tĩnh lại đồng loạt bung nở, khoe sắc hồng dịu dàng giữa nền lá xanh mướt, tạo nên không gian trong trẻo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.
Nhiều năm loay hoay với du lịch cộng đồng, Hà Tĩnh vẫn thiếu một điểm đến thật sự giữ chân du khách. Từ sức hút bất ngờ ở biển Thịnh Lộc, câu chuyện phát triển loại hình du lịch này đang được nhìn lại theo một hướng khác.
Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), vẻ đẹp mộc mạc của làng chài cùng các hoạt động khám phá làng nghề đang biến nơi đây thành điểm hẹn thu hút du khách trong những ngày hè.
Khi bình minh ló rạng nơi vùng biển Đan Hải (Hà Tĩnh), đầm sen tại thôn Hội Minh lại bung cánh tỏa hương, mang đến không gian an yên và vẻ đẹp tinh khôi cho mảnh đất này.
Từ sự chung sức đồng lòng của người dân, thôn Hương Thọ, xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định dáng hình của một làng quê kiểu mẫu xanh hơn, đẹp hơn và bền vững hơn.
Hoạt động chèo ván đứng (SUP) trên biển Thạch Khê (Hà Tĩnh) mang đến không gian trải nghiệm mới mẻ, đồng thời mở ra tiền đề phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm trên địa bàn.
Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.
“Cháy” phòng tại nhiều khu, điểm du lịch biển dịp cao điểm cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Hà Tĩnh, đồng thời đặt ra áp lực về hạ tầng lưu trú và bài toán phát triển du lịch bền vững.
Không chỉ đông vui vào ban ngày, biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn về đêm với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, thu hút đông đảo du khách.
Những ngày này, đông đảo người dân về Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dâng hương tri ân người anh hùng đã góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Việc vận hành Hanvet Grand Hotel tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền) góp phần chuẩn hóa hạ tầng lưu trú cao cấp, tạo đột phá cho diện mạo du lịch Hà Tĩnh.
Khu du lịch biển Thạch Hải (Thạch Khê, Hà Tĩnh) đã phủ sóng wifi miễn phí, đồng thời mở thêm kênh quảng bá điểm đến, ẩm thực, văn hóa, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.
Với việc thu hút hơn 50 vạn lượt khách trong 2 kỳ nghỉ lễ vừa qua, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến và cách làm du lịch ngày càng chuyên nghiệp, bài bản.
Từ sự đồng lòng, chung sức của người dân, thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã thực sự trở thành một điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Bãi biển Hải Đăng (xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) với vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành, nước biển trong xanh đang trở thành điểm check-in thú vị của nhiều du khách.
Không chỉ là chốn tâm linh của người dân địa phương, chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) còn được biết đến là mái nhà chở che, nuôi dạy 22 em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa.
Là điểm “trốn nóng” giữa những ngày nắng gắt, khu du lịch cộng đồng thôn Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách mỗi dịp nghỉ lễ.
Thiên Cầm (Hà Tĩnh) về đêm là thời điểm bãi biển trở nên sôi động với ngàn ánh đèn lung linh sắc màu, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm mới mẻ trong mùa du lịch năm nay.
Thay vì những chuyến đi xa tốn kém và đông đúc, nhiều người dân Hà Tĩnh đang lựa chọn nghỉ lễ theo xu hướng “staycation” – nghỉ ngơi tại chỗ, đảm bảo thư giãn và chi phí hợp lý.
Chỉ sau 1 tuần đưa vào khai thác, mô hình du lịch cộng đồng - CBT biển Thịnh Lộc tại thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã đón hơn 500 lượt khách trong và ngoài tỉnh.
Trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh thu hút đông đảo du khách đến mua sắm, trải nghiệm các dịch vụ phù hợp, hấp dẫn với nhiều lứa tuổi.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!