Bi đát gia đình có 3 người con mắc bệnh hiểm nghèo

(Baohatinh.vn) - Hoàn cảnh bi đát mà chúng tôi nhắc đến là gia đình anh Phan Văn Tín (SN 1974) - chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1976), trú tại thôn Thanh Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

bi dat gia dinh co 3 nguoi con mac benh hiem ngheo

Cháu Tâm đang mắc phải triệu chứng giống 2 đứa em

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất chiêm trũng xã Phù Lưu, năm 1993, anh Tín tốt nghiệp THPT rồi lên đường nhập ngũ, đơn vị đóng tại tỉnh Kon Tum. Năm 1995, anh xuất ngũ trở về quê được 2 năm thì lập gia đình với chị Thảo.

Từ năm 1998 đến năm 2010, anh chị sinh hạ được 4 đứa con: Phan Văn Khoa (SN 1998), Phan Thị Tâm (SN 2000), Phan Văn Nhật (SN 2007), Phan Thị Kiều (SN 2010). Cuộc sống gia đình thiếu thốn đủ bề khi thu nhập chính chỉ có 2 sào ruộng và tiền bán bánh rán mỗi ngày của chị Thảo. Những đứa con của anh chị cũng vì thế mà phải bỏ học giữa chừng để giúp đỡ bố mẹ làm lụng nuôi sống gia đình. Gần 1 tháng trở lại đây, tai họa liên tiếp ập xuống gia đình.

Vào cuối tháng 11 vừa qua, cháu Kiều (con gái út) trong lúc đi học về thì có triệu chứng sốt, đau đầu, nôn mửa. Tưởng cháu mắc chứng sốt vi rút nên gia đình chỉ mua thuốc kháng sinh cho uống, khi bệnh tình không thuyên giảm, đưa đến bệnh viện tỉnh thì được các bác sỹ kết luận mắc chứng bệnh viêm não virus.

Bệnh tình quá nặng, lại muộn khi chuyển lên tuyến trên nên khi ra đến Bệnh viện Nhi trung ương thì cháu Kiều bị trả về vì đã quá muộn.

bi dat gia dinh co 3 nguoi con mac benh hiem ngheo

Anh Tín ngồi suốt trước bàn thờ đứa con gái út

Cùng lúc đó, cháu Nhật (đứa con trai thứ 3) được họ hàng người thân chở ra Hà Nội nhập viện trong tình trạng nguy kịch với những triệu chứng như đứa em gái vừa qua đời.

Tột cùng nỗi đau, vài ngày trở lại đây, gia đình anh Tín lại đón nhận thêm “cơn bão lòng” khi cháu Tâm (đứa con gái thứ 2) nằm sốt li bì với những triệu chứng giống 2 đứa em của mình.

“Vợ chồng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Sao ông trời nỡ cướp mất cả mấy đứa con của tôi cùng lúc thế này. Các cháu nó có tội tình gì đâu...”, lời chị Thảo làm cho những ai có mặt tại căn nhà không cầm nổi nước mắt.

Thẫn thờ trước di ảnh đứa con gái út, anh Tín gào khóc: “Con ơi, sao con đi vội vàng thế. Cha mẹ không biết phải làm sao nữa. Anh con đang nằm viện, chị gái đang mắc bệnh mà cha mẹ không còn đồng nào nữa, ngân hàng đã vay hết rồi...”!

Trước hoàn cảnh bi đát của gia đình anh Tín, hàng xóm đã cùng nhau quyên góp tiền ủng hộ và kêu gọi các tấm lòng hảo tâm cứu giúp gia đình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Phan Văn Tín (thôn Thanh Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh); SĐT: 01637201741 hoặc Tòa soạn Báo Hà Tĩnh (223 đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh); STK: 0201000445566, tại Vietcombank Hà Tĩnh.

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!