Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó Chính ủy Quân khu dẫn đầu vừa đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tam ở thôn Khang Ninh, xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ

Đến tặng quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tam (thôn Khang Ninh, xã Đức Nhân, Đức Thọ), bà Trần Thị Thương - vợ liệt sỹ (thôn Vĩnh Gia, xã Song Lộc, Can Lộc), thương binh Võ Bá Thiền (xã Đức Liên, Vũ Quang), Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh mất mát to lớn của các thương binh, gia đình liệt sĩ đối với nền độc lập của dân tộc.

Phó Chính ủy Quân khu 4 mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, gia đình hạnh phúc, no ấm.

* Dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Lộc Hà, huyện Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho ông Dương Năng - thương binh 4/4, ở thôn Trường An, xã Hồng Lộc, Lộc Hà

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình: Bà Mai Thị Mậu - vợ liệt sỹ (thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu); mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Quán (thôn Đông Thịnh), ông Dương Năng (thôn Trường An, xã Hồng Lộc) - thương binh 4/4, ông Trần Đình Đàn (thôn Thường Phú, xã Hồng Lộc, Lộc Hà) - nạn nhân chất độc da cam; ông Nguyễn Chính Thịnh (xã Thạch Hưng) - thương binh ¼, bà Nguyễn Thị Quế (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) - vợ liệt sỹ; ông Nguyễn Kỳ (thôn Minh Tiến, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) - bố liệt sỹ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

... thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Quán ở thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, Lộc Hà

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

... và tặng quà, động viên gia đình ông Trần Đình Đàn - nạn nhân chất độc da cam ở thôn Thường Phú, xã Hồng Lộc

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã động viên các thân nhân liệt sỹ, thương binh luôn cố gắng cùng với gia đình chăm lo sức khỏe, là tấm gương sáng để giáo dục các thế hệ con cháu phát huy truyền thống xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm cả về vật chất, tinh thần, kịp thời động viên các thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!