Mới đây, chỉ vì nghi ngờ hàng xóm làm chết 3 con vịt, Nguyễn Đình Bồng (SN 1963, trú thôn Hưng Lộc, xã Thiên Cầm) đã dùng dao gây thương tích cho bị hại với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34%.
Sự việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn liên quan đến việc chăn nuôi. Vào cuối tháng 7/2025, Nguyễn Đình Bồng có nuôi khoảng 80 con vịt tại khu vực gần nhà. Do hạn hán, ông Bồng nhiều lần lùa đàn vịt xuống ao của ông Hoàng Trọng Tuần (SN 1954, trú cùng thôn) để tìm nước, khiến hai bên phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Trưa 4/10, sau khi đi uống rượu về, phát hiện 3 con vịt bị chết bất thường, nghi ngờ ông Tuần bỏ thuốc độc nên ông Bồng điều khiển xe máy sang nhà hàng xóm để chất vấn. Tại khu vực trước cổng nhà ông Tuần, trong lúc hai bên cãi vã, do bức xúc, Bồng mở cốp xe lấy con dao gọt hoa quả mang sẵn, đâm vào vùng bụng ông Tuần. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, giám định thương tật xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34%.
“Cả giận mất khôn”, trong chốc lát, Nguyễn Đình Bồng đẩy mình vào vòng lao lý, khiến nhiều người bày tỏ tiếc nuối xen lẫn bức xúc. "Thật sự quá tiếc. Hai ông ấy vốn là hàng xóm với nhau đã lâu, chỉ vì mấy chuyện con vịt mà ra cơ sự này. Giá như lúc đó ông Bồng chịu khó kiềm chế lại một chút, giá như ông ấy bình tĩnh gọi công an xã làm việc, hoặc là bỏ qua đi, thì đâu đến nỗi phải mang án tích, khổ cả đời như thế này". - một người hàng xóm chia sẻ.
Bất kỳ sự tức giận nào không được kiềm chế, cho dù bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhặt đến đâu cũng có thể biến một người bình thường thành tội phạm, gây ra bi kịch cho cả nạn nhân lẫn chính bản thân và gia đình mình. Hành vi nông nổi đã khiến ông Bồng phải trả một cái giá quá đắt mà lẽ ra có thể tránh được bằng một chút bình tĩnh và suy xét.

Chiều 28/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm hình sự trực tuyến xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thiện (SN 1993, trú xã Lộc Hà) về tội "Giết người". Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 17/1/2025, sau khi đi làm đồng về, ông Nguyễn Văn Nhi (bố của Thiện) bực tức vì thấy bao phân bón lộn xộn, dẫn đến cãi vã với vợ là bà Lê Thị Luyện. Đỉnh điểm là khi chuẩn bị ăn trưa, ông Nhi tiếp tục cãi vã với vợ và bị anh Nguyễn Văn Lương (con trai) dùng thanh gỗ đánh liên tiếp vào người.
Bực tức vì thấy anh trai đánh bố nên Thiện lấy ngay một thanh gỗ đánh mạnh trúng vào phía sau đầu anh Lương, làm nạn nhân ngã xuống đất. Chưa dừng lại, Thiện tiếp tục đánh thêm một phát vào đầu anh Lương nữa rồi mới dừng tay. Hậu quả, anh Lương tử vong do chấn thương sọ não.

Suốt phiên xử, Nguyễn Văn Thiện bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hành vi thiếu kiềm chế đã tước đi sinh mạng của người anh ruột. Bị cáo nghẹn lời, thừa nhận rằng chỉ vì phút nóng giận không kiểm soát được đã gây ra bi kịch không thể cứu vãn cho chính gia đình. Thiện cầu xin sự khoan hồng, đồng thời bày tỏ mong muốn được đền tội để vơi bớt đi nỗi đau mà mình đã gây ra cho cha mẹ.
Sau khi cân nhắc toàn bộ tình tiết giảm nhẹ và mức độ nguy hiểm của hành vi, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện mức án 9 năm tù giam về tội "Giết người". Bản án là sự trừng phạt đích đáng, nhưng không thể chữa lành được nỗi đau tột cùng của cha mẹ. Đó là lời cảnh tỉnh cho những ai giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Sáng 28/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Viết Hải (SN 1985, trú thôn Tân Tiến, xã Đức Thọ) về tội “Giết người”. Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Hải đã sử dụng một con dao dài khoảng 35 cm chém nhiều nhát vào người anh Nguyễn Văn Dương (SN 1977, trú thôn Đại Thành, xã Đức Thọ).
Dù nạn nhân đã bỏ chạy và cầu xin nhưng Hải vẫn cố truy sát đến cùng. Hậu quả, anh Dương bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 30%. Xác định tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Hải mức án 9 năm tù giam về tội “Giết người”.
Rõ ràng, cái giá phải trả cho sự thiếu kiềm chế là quá đắt, không chỉ bằng án tù mà còn là sự đổ vỡ không thể hàn gắn của tình thân và tình làng nghĩa xóm. Hậu quả khôn lường của "cả giận mất khôn" chính là lời cảnh báo chung cho toàn xã hội.

Chánh tòa hình sự - TAND tỉnh Trần Khắc Hoàng cho biết: "Điều tra và xét xử những vụ án khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ luôn là điều trăn trở lớn đối với cơ quan tố tụng. Chúng tôi thấy rõ bi kịch của một tương lai bị đánh đổi chỉ vì sự bồng bột, thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc. Bản án mà HĐXX tuyên không chỉ đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, mà còn là phán quyết mang tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa sâu sắc: không có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân nào được phép giải quyết bằng hành vi xâm phạm đến tính mạng và thân thể người khác".
Cái giá của sự thiếu kiềm chế là quá đắt, không chỉ đong đếm bằng bản án và thời gian trong tù, mà còn là sự đổ vỡ không thể hàn gắn trong các mối quan hệ. Bài học lớn nhất rút ra từ những phiên tòa này là chìa khóa để giữ mình không sa vào vòng lao lý nằm ở chính khả năng quản lý cảm xúc. Do đó, mỗi cá nhân cần đặt lợi ích lâu dài lên trên cơn nóng giận nhất thời và tìm kiếm sự can thiệp hợp pháp thay vì sử dụng bạo lực để giải quyết mọi mâu thuẫn.