Ca sỹ quê Hà Tĩnh - giọng "nam hiếm" dòng nhạc dân gian được phong tặng nghệ sỹ ưu tú

(Baohatinh.vn) - Ca sỹ Đăng Thuật quê ở thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), vinh dự là 1 trong 264 nghệ sỹ cả nước vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
a1-6527.jpg
Bộ VH-TT&DL vừa tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ 10 cho 389 nghệ sĩ (125 NSND và 264 NSƯT), trong đó, ca sỹ Đăng Thuật (quê Hà Tĩnh) được phong tặng danh hiệu NSƯT. Ảnh: internet.

Ca sỹ Đăng Thuật (SN 1979) tại thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân), tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2007, hiện là ca sỹ của Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Anh từng đạt giải Nhì thể loại dòng nhạc dân gian tại chung kết Cuộc thi Sao Mai toàn quốc năm 2007.

a2.jpg
Bộ Trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng trao danh hiệu NSƯT cho ca sỹ Đăng Thuật.

Ca sỹ Đăng Thuật được đánh giá là giọng nam hiếm của dòng nhạc dân gian của Việt Nam. Những ca khúc do anh thể hiện luôn tạo được dấu ấn riêng biệt với những khán giả yêu dòng nhạc này. Anh được khán giả cả nước biết đến với nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ - Tĩnh, từng ra mắt 2 album dòng nhạc này là: “Bến xưa” (2013) và “Về miền quê anh” (2018).

Song song với công việc tại VOV, ca sỹ Đăng Thuật thường xuyên xuất hiện trong nhiều chương trình âm nhạc tại quê nhà Hà Tĩnh.

a5.jpg
NSƯT Đăng Thuật biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật "Người Hà Tĩnh muôn phương" năm 2022.

Sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, ca sỹ Đăng Thuật vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT.

a3.jpg
Ca sỹ Đăng Thuật đón nhận danh hiệu NSƯT.

Ca sỹ Đăng Thuật cho biết: “Tôi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT. Có được thành quả hôm nay, cùng với nỗ lực của bản thân, tôi luôn biết ơn những người thầy của mình, trong đó có thầy Lê Gia Hội, người được truy tặng NSND trong dịp này. Đây là món quà tôi muốn dành tặng quê hương mình. Tôi tự hào về truyền thống văn hóa quê hương Hà Tĩnh, “dòng sữa” đã nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu nghệ thuật để tôi trưởng thành. Danh hiệu NSƯT là động lực và trách nhiệm để để tôi nỗ lực phấn đấu, cống hiến hơn nữa cho nghệ thuật, trong thời gian tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast