Cán bộ tụ tập ăn nhậu khi đang cách ly xã hội: Không chấp nhận được!

Không thể lợi dụng tình hình để tranh thủ ăn nhậu. Không thể coi việc chống dịch là của "ai đó" không liên quan đến mình.

Như tin đã đưa, trong một diễn biến mới nhất liên quan vụ việc TS Bùi Quang Tín tử vong khi rơi từ tầng 14 của một chung cư thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM, ngày 8/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra 2 quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng và ông Nguyễn Đức Trung, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TPHCM để kiểm điểm, xem xét kỷ luật do vi phạm chấp hành các biện pháp về việc cách ly, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Song song với quyết định này, phía trường ĐH Ngân hàng TPHCM cũng ra 5 quyết định tạm đình chỉ công tác với 5 cán bộ khác là trưởng, phó các phòng ban liên quan gồm các ông: Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế; Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu; Lê Trung Nhân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế; Ông Văn Năm, Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; Phùng Văn Ứng, Phó khoa Lý luận chính trị.

5 người này bị đình chỉ 15 ngày, bắt đầu từ ngày 8/4 và cùng nội dung là để xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp về việc cách ly, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ tụ tập ăn nhậu khi đang cách ly xã hội: Không chấp nhận được!

Sao cán bộ lại tập trung ăn nhậu giữa cao điểm chống dịch? Ảnh minh họa: KT

Đáng tiếc hơn, số cán bộ đó lại có cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, những người lẽ ra phải đi đầu, phải làm gương cho cán bộ và các em sinh viên trong trường.Vụ việc đáng tiếc trên gây rúng động dư luận và Cơ quan điều tra đã vào cuộc để tìm nguyên nhân, song vấn đề dư luận ngạc nhiên là tại sao giữa cao điểm chống dịch, cách ly xã hội, gần 10 cán bộ, giảng viên của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM lại tập trung ăn nhậu? Điều này là không thể chấp nhận vì nó đi ngược lại với những nỗ lực chung của cả cộng đồng, coi thường kỳ cương, phép nước khi Thủ tướng yêu cầu không tập trung quá 2 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Trên thế giới, đã từng có những quan chức bị phát hiện “không nêu gương chống dịch”, không đeo khẩu trang nơi công cộng… Họ lập tức xin từ chức để bảo toàn danh dự và liêm sỉ. Bởi vậy, nếu các vị lãnh đạo và cán bộ trường ĐH Ngân hàng TP.HCM thấy ăn năn về hành động của mình thì có lẽ, chẳng cần đợi quyết định của Thống đốc NHNN.

Trước đó, tại tỉnh miền Trung Hà Tĩnh, ông Phó Giám đốc bệnh viện huyện Hương Khê cũng bị tạm đình chỉ công tác vì tổ chức cưới cho con. Bất luận là lý do gì thì cũng không thể thuyết phục được dư luận xã hội bởi như dân ta thường nói, “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”.

Chính phủ cho đóng cửa trường học, cho làm việc từ xa để giãn cách xã hội, hạn chế thấp nhất mức độ lây lan trong cộng đồng dù tốn kém, thiệt hại không biết bao nhiêu công sức, tiền của. Song, không thể lợi dụng tình hình để tranh thủ ăn nhậu. Không thể coi việc chống dịch là của “ai đó” không liên quan đến mình. Nó xa lạ, phản cảm khi hàng trăm, hàng ngàn con người đang phải căng mình chống dịch. Nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều gia đình phải thắt lưng buộc bụng để vượt qua khó khăn do dịch bệnh giáng xuống.

Ngay chính ngành ngân hàng cũng đang phải gồng mình vượt qua khó khăn khi số lượng giao dịch giảm 25% so với quý IV/2019, thậm chí có nơi giảm từ 40-45%”. Dự báo trong năm 2020 có thể xuất hiện một số ngân hàng có lợi nhuận âm nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài. Bởi vậy, lãnh đạo một số ngân hàng thương mại đã tự nguyện giảm lương 50% cho đến khi công bố hết dịch.

Ngày 31/3/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng ban hành Chỉ thị, yêu cầu toàn ngành Ngân hàng tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” và NHNN sẽ kiên quyết xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong triển khai hoặc vi phạm các quy định hiện hành.

Đối diện với đại dịch toàn cầu, các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước đã không ít lần kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch, mỗi cá nhân là một chiến sĩ chống dịch. Và sự hy sinh, sự cố gắng của cả hệ thống chính trị sẽ không là uổng phí nếu như ai cũng có trách nhiệm, đoàn kết vì mục tiêu chung.

Người đứng đầu Chính phủ đã phải nhắc đi, nhắc lại nhiều lần rằng, sự thành-bại của công tác chống dịch phụ thuộc phần lớn vào ý thức trách nhiệm của người dân. Tại thời điểm này, ưu tiên cao nhất giành cho công tác chống dịch. Không có bất kỳ lý do gì để tập trung đông người, kể cả để bày tỏ niềm tin tôn giáo.

Trở lại với vụ việc cán bộ, giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tập trung ăn nhậu giữa cao điểm chống dịch, dư luận hy vọng, việc xử lý kỷ luật phải thật sự nghiêm túc. Càng nghiêm thì càng giữ được uy tín trong cán bộ, đảng viên và sinh viên của trường. Và quyết định tạm đình chỉ công tác nhất định không phải chỉ để làm yên dư luận!./.

Theo Quốc Phong/VOV.VN

Đọc thêm

Tượng đài bất tử giữa sóng nước Trường Sa

Tượng đài bất tử giữa sóng nước Trường Sa

Cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người lính biển. Các anh đã hy sinh, tạo vòng tròn bất tử, như một lời nhắc nhở để thế hệ mai sau luôn trân trọng gìn giữ, tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu Hà Tĩnh rà soát các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Chan chứa ân tình với Đảng

Chan chứa ân tình với Đảng

“Khi làm thơ, tôi rất có cảm xúc về Đảng. Tôi hiểu, trân trọng và biết ơn sự lãnh đạo của Đảng xuyên suốt mọi thời kỳ”, đó là tâm sự của cựu chiến binh, cựu giáo chức Nguyễn Mạnh Trung (xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).
Kỹ sư Võ Quý Huân và câu chuyện chưa kể về quê ngoại Hà Tĩnh

Kỹ sư Võ Quý Huân và câu chuyện chưa kể về quê ngoại Hà Tĩnh

Kỹ sư Võ Quý Huân (1912-1967) là một trong bốn trí thức Việt được Bác Hồ đưa về nước phụng sự Tổ quốc năm 1946. Ông cũng là cha đẻ của ngành đúc - luyện kim Việt Nam. Quê nội Nghệ An và quê ngoại Hà Tĩnh đã hun đúc nên một nhà khoa học tài ba, trí thức yêu nước đến nay vẫn luôn được lịch sử nhắc nhớ…
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm khẳng định luôn nỗ lực hết mình, tận tâm, tận tuỵ, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, phát huy vai trò là hạt nhân đoàn kết, cùng tập thể quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
Quá trình công tác của tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm

Quá trình công tác của tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm

Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Thứ trưởng Bộ GTVT (Bộ Xây dựng sau hợp nhất) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh được tổ chức vào chiều 1/3. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu quá trình công tác của đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy.
Thiên Lộc - đất anh hùng vững bước đi lên

Thiên Lộc - đất anh hùng vững bước đi lên

Với sức mạnh đoàn kết, tinh thần quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Thiên Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) sẽ nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.