Cẩn thận "sập bẫy" miễn phí khóa học tiếng Anh cho bé trên mạng xã hội

(Baohatinh.vn) - Với chiêu trò miễn phí khóa học và tặng đĩa học kèm theo, một trung tâm tiếng Anh “ma” qua facebook đã lừa đảo nhiều phụ huynh ở Nghệ An và hiện đang "đổ bộ" Hà Tĩnh nên các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác.

Cẩn thận “sập bẫy” miễn phí khóa học tiếng Anh cho bé trên mạng xã hội

Trung tâm English4you - Hà Tĩnh đăng thông tin miễn phí khóa học tiếng Anh trẻ em khiến hàng trăm phụ huynh Hà Tĩnh quan tâm

Cách đây hơn 1 tuần, chị T. (TP Hà Tĩnh) được bạn bè tag vào một page trung tâm tiếng Anh dành cho bé trên facebook mang tên English4you – Hà Tĩnh. Dù trung tâm này chưa khai trương nhưng trang đã có hàng trăm người theo dõi. Chỉ riêng bài viết về khuyến mãi khóa học của trung tâm này đã có gần 300 lượt bình luận và hơn 500 lượt like.

Theo lời giới thiệu trên page, trung tâm này chuẩn bị khai trương chi nhánh tại Hà Tĩnh và giáo viên giảng dạy 100% là người nước ngoài. Trung tâm English4you – Hà Tĩnh sẽ tặng 200 suất học miễn phí (trị giá 6 triệu đồng, học trong 3 tháng với lịch học 2 buổi/tuần) cho 200 người đăng ký đầu tiên.

Các phụ huynh chỉ cần vào like và tag 5 người bạn trên face vào để tham gia. Sau đó, click vào link trên quảng cáo để nhận đăng ký và xác nhận. Ngoài ra, khi đăng ký và xác nhận sẽ được tặng thêm một đĩa học tiếng Anh. Người đăng ký chỉ cần nộp 30 ngàn đồng phí vận chuyển và 100 ngàn đồng tiền giữ chỗ cho nhân viên bưu điện khi nhân viên đưa đĩa giao tại nhà (số tiền 100 ngàn sẽ được trả lại khi đến học tại trung tâm).

Đang có một bé 5 tuổi nên khi đọc được thông tin trên, chị T. đã rất háo hức. Nghĩ rằng đây là một chương trình hấp dẫn nên chị đã tag 5 người bạn và share bài viết của trung tâm trên page của mình mặc dù quảng cáo không yêu cầu phải share.

Ngay khi thấy chị T. chia sẻ bài viết, một người bạn của chị T. ở TP Vinh (Nghệ An) đã nhắn tin cho chị T.

Cẩn thận “sập bẫy” miễn phí khóa học tiếng Anh cho bé trên mạng xã hội

Ngay khi chia sẻ bài trên trang cá nhân, chị T. được bạn bè vào cảnh báo chiêu lừa của trung tâm này

Người bạn cho chị T. biết, cách đây khoảng 3 tháng mình cũng đã bị “quả lừa" tương tự. Sau khi gửi mẫu đăng ký 3 ngày thì bạn chị T. được nhân viên bưu điện giao một chiếc đĩa. Người bạn này cũng đã đưa 30 ngàn tiền phí và 100 ngàn tiền đặt chỗ cho nhân viên bưu điện. Thế nhưng, bạn chị T. ngã ngửa khi mở đĩa trong máy tính thì chiếc đĩa trống trơn không hề có một nội dung nào và có giá chỉ vài nghìn trên thị trường. Còn số điện thoại của trung tâm thì hoàn toàn không có thực.

Sau khi nghe bạn kể lại, chị T. rất hoang mang và vội vàng kiểm tra lại các thông tin của trung tâm trên page. Chị T. nhiều lần gọi điện đến số điện thoại trên page nhưng chỉ nghe đổ chuông mà không có người "bốc" máy; nhắn tin hỏi thông tin qua face thì không được nhận hồi âm.

Cẩn thận “sập bẫy” miễn phí khóa học tiếng Anh cho bé trên mạng xã hội

Các bình luận của nhiều phụ huynh ở Nghệ An đã sập bẫy lừa của trung tâm "ma"

Sau đó ít ngày, chị T. được một số điện thoại đầu số 058.294.72xx gọi điện để xác nhận đăng ký khóa học. Chị T. đã hỏi địa chỉ của trung tâm chuẩn bị khai trương, nhân viên này ấp úng cho biết hiện chưa có địa chỉ cụ thể mà mới có trung tâm chính tại Hải Phòng (trong khi đầu số này được thông báo là của tỉnh Khánh Hòa).

Nhân viên chỉ nói chung chung 4 địa điểm học tại Hà Tĩnh là phường Nam Hà, phường Bắc Hà, tòa nhà Viettel và phường Trần Phú mà không có địa chỉ cụ thế. Nghi ngờ đây là một trung tâm "ma", chị T. đã cảnh báo ngay phía dưới bài viết của trung tâm này nhưng comment của chị không được phản hồi mà lập tức bị xóa và face của chị T. bị block.

Chị T. tiếp tục đăng cảnh báo trên page của mình và nhiều bạn bè chị cũng vào bình luận vì đều suýt dính quả lừa như thế. “Thực ra tâm lý nhiều phụ huynh bỏ ra 100 ngàn đăng ký nếu mất không sao nên rất dễ bị lừa. Nhưng thực tế hàng trăm người đều bỏ 100 ngàn để mua một đĩa trắng thì số tiền bị lừa đến hàng chục triệu”, chị T bức xúc.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.