Những pha lập công của bộ đôi tài năng trẻ của lò đào tạo danh tiếng La Masia giúp U20 Hàn Quốc đánh bại 20 Argentina với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A.
Trắng tay trước U20 Anh ở trận ra quân, U20 Argentina đặt quyết tâm rất cao trong cuộc chạm trán U20 Hàn Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch vượt qua đội chủ nhà lại trở thành nhiệm vụ thất bại với đại diện hùng mạnh đến từ Nam Mỹ.
U20 Hàn Quốc đã cho thấy sự đúng đắn khi nhập cuộc bằng lối chơi phòng ngự chắc chắn. Phút 18, từ pha phản công nhanh, Lee Seung-woo có bóng từ giữa sân, đột phá tốc độ và kỹ thuật qua 2 cầu thủ Argentina trước khi sục bóng khéo léo qua người thủ thành Petroli mở tỷ số.
Pha bóng chứng minh vì sao tài năng trẻ xứ kim chi được ví như "Messi của Hàn Quốc".
Trước khi hiệp 1 khép lại, số đông khán giả có mặt trên sân Jeonju lại tiếp tục được mở hội ăn mừng. Trong nỗ lực cản phá Cho Young-wook, thủ thành Petroli có pha pha phạm lỗi với tiền đạo chủ nhà trong vùng cấm.
Trên chấm 11 m, một sao trẻ khác đến từ lò La Masia, Paik Seung-ho dễ dàng lập công gia tăng cách biệt.
Không trực tiếp ghi bàn nhưng trong cả 2 bàn thắng của U20 Hàn Quốc đều có dấu giày của chân sút mang áo số 9, Cho Young-wook.
Vừa vào sân ở đầu hiệp 2, Marcelo Torres thắp lại hy vọng cho U20 Argentina với pha phá bẫy việt vị và hạ gục thủ thành Song Bum-keun ở thế đối mặt ở phút 50.
Nhưng đó cũng là tất cả những gì các học trò của HLV Claudio Ubeda làm được.
Dù cầm bóng tấn công "điên cuồng" trong quãng thời gian còn lại, U20 Argentina cũng không thể xuyên thủng được bức tường phòng ngự áo đỏ với những hậu vệ rất cao to của đội chủ nhà.
Phong độ ổn định của thủ thành Song Bum-keun cũng góp công giúp U20 Hàn Quốc giữ sạch mành lưới cho đến khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Cuneyt Cakir vang lên.
Thắng 2-1, dào sao trẻ xứ kim chi sớm giành vé đi tiếp nhờ thu về 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận.
Lee Seung-woo và các đồng đội thực sự trở thành đối thủ đáng gờm tại giải U20 Thế giới lần này.
Thống kê trận đấu và xếp hạng bảng A sau lượt trận thứ 2.
HLV Kim Sang Sik khẳng định tuyển Việt Nam quyết tâm chiến đấu hết mình ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, hướng tới việc tạo nên dấu ấn lịch sử trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình.
Bộ ba tấn công Cole Palmer, Joao Pedro, Morgan Rogers cùng ghi bàn, giúp Chelsea thắng Fulham 3-2 ở vòng một Ngoại hạng Anh, qua đó mang đến màn ra mắt đầy hứa hẹn cho HLV Xabi Alonso.
Đông đảo khán giả Hà Tĩnh đã tập trung tại Trung tâm Văn hóa - điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu với Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Khả năng ứng biến và cách tiếp cận trận đấu của HLV Kim Sang-sik có thể quyết định kết quả lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 hôm nay, nơi Việt Nam được đánh giá cao hơn chủ nhà.
Singapore và Thái Lan ở AFF Cup 2026 năm nay đang cho thấy những điểm mạnh và mỗi bên đều không giấu giếm những tham vọng của mình. Chính vì vậy, trận lượt đi bán kết AFF Cup 2026 vào tối nay sẽ thật sự đáng chờ đợi.
Truyền thông Thái Lan cho rằng ĐT Việt Nam là đối thủ xứng tầm ở chung kết AFF Cup 2026, giúp “Voi chiến” kiểm chứng thực lực và hướng tới Asian Cup 2027.
Với việc cán đích ở vị trí đầu bảng A, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B ở vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Cùng điểm qua những đội bóng có thể là đối thủ của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.
Theo Marca và nhà báo Gianluca Di Marzio, Manchester City đã bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế Rodri và xem Enzo Fernandez là mục tiêu hàng đầu ở tuyến giữa.
Chỉ cần 1 điểm trước Campuchia là Việt Nam giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu của thầy trò Kim Sang-sik là giành 3 điểm trọn vẹn để đảm bảo vị trí nhất bảng A.